Saif Al Islam Kadhafi phá vỡ im lặng, nhắc lại các cáo buộc nhằm vào cựu tổng thống Pháp Sarkozy
Ngày 06/01/2025, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (2007-2012) cùng 11 người khác, trong đó có ba cựu bộ trưởng bị đưa ra xét xử với các cáo buộc « nhận tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch vận động tranh cử », « che giấu biển thủ công quỹ », « tham nhũng thụ động » và « liên kết tội phạm ».
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn bằng thư dành riêng cho RFI, ông Saif Al Islam Kadhafi, đứa con thứ hai của cựu lãnh đạo Libya Mouammar Kadhafi, tái khẳng định các cáo buộc nhằm vào cựu tổng thống Pháp Sarkozy. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu tóm tắt bài phỏng vấn.
RFI cho biết rõ là đề nghị xin phỏng vấn được đưa ra vào ngày 06/01/2025, thông qua một trung gian, một người thân cận của Saif Al Islam. Chiều cùng ngày, nhân vật này cho biết không nhận trả lời phỏng vấn, nhưng ông đồng ý thuật lại câu chuyện liên quan đến vụ « tài trợ của Libya » cho chiến dịch vận động tranh cử của ông Nicolas Sarkozy. Bản tường thuật gởi đến RFI, được ghi lại bằng tiếng Pháp theo sáng kiến của chính ông trên hai trang giấy và được tường thuật ở ngôi thứ ba số ít, ghi rõ có sự tham dự của một phiên dịch. Cuộc trao đổi tiếp theo được viết bằng tiếng Ả Rập gởi đến RFI thông qua một trung gian, giải thích cụ thể về những gì ông khẳng định trong văn bản. RFI trước đó đã xác minh được danh tính của Saif Al Islam.
Năm triệu tiền mặt cho Sarkozy ?
Trong cuộc trao đổi này, người con trai của lãnh đạo Kadhafi bị phe nổi dậy lật đổ và hạ sát năm 2011, đã nhắc lại hai sự việc. Thứ nhất, ông Saif Al Islam khẳng định cựu tổng thống Pháp đã nhận tổng cộng 5 triệu đô la tiền mặt từ cha ông. Số tiền này được chuyển giao thành hai đợt vì hai mục tiêu khác nhau.Theo đó, 2,5 triệu rưỡi đô la đầu tiên là để tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp của ông Sarkozy năm 2007, theo như thỏa thuận đạt được giữa ông Sarkozy và lãnh đạo Libya Mouammar Kadhafi ngày 06/10/2005 nhân chuyến thăm Tripoli của ông Sarkozy với tư cách là bộ trưởng Nội Vụ vào thời điểm đó. Đổi lại, ông Sarkozy hứa « đúc kết nhiều thỏa thuận và thực hiện các dự án có lợi cho Libya ».
Về vụ việc này, theo các thẩm phán Pháp, ông Saif Al Islam đã từng giải thích rằng « chính vì lý do này mà Nicolas Sarkozy đã cử chánh văn phòng Claude Guéant đến nhận tiền. Saif Al Islam đã được xác nhận về vụ chuyển giao số tiền này cho Claude Guéant ngay tại văn phòng của bộ trưởng Tài Chính Libya Béchir Saleh ». Cũng theo khẳng định của Saif Al Islam, đợt chuyển giao tiền này ông « Ziad Takieddine đã được thông báo ». Nhân vật này là một doanh nhân người Pháp gốc Liban, từng đóng vai trò trung gian và là một trong số các nhân chứng. Tháng 12/2012, ông từng khẳng định có các bằng chứng, rồi sau đó rút lại vào năm 2020 khi trốn sang được Liban trước khi nhắc lại cáo buộc vào năm 2021.
Liên quan đến số tiền 2,5 triệu đô la còn lại, Saif Al Islam khẳng định Nicolas Sarkozy, cũng trong chuyến đi Tripoli năm 2005, đã trực tiếp bắt liên lạc với Abdallah Senoussi qua điện thoại, và « dường như » có hứa sẽ giúp rút tên người này ra khỏi danh sách truy nã của Pháp và Interpol ngay khi ông đắc cử tổng thống. Abdallah Senoussi là lãnh đạo cơ quan tình báo Libya và cũng là em rể đại tá Kadhafi. Người này bị quy trách nhiệm trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào chiếc máy bay DC-10 của hãng UTA năm 1989 làm thiệt mạng 170 người, trong đó có 54 công dân Pháp.
Saif Al Islam một lần nữa khẳng định đích thân ông đề nghị số tiền này với cựu nguyên thủ Pháp để đổi lấy việc chấm dứt truy tố pháp luật và cũng đích thân ông giám sát việc chuyển giao số tiền mặt này cho Claude Guéant, cũng thông qua bộ trưởng Tài Chính Béchir Saleh, và cũng là người thân tín của ông Kadhafi. Toàn bộ số tiền này sau đó đã được cất vào một tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ. Trả lời RFI, Saif Al Islam khẳng định tổng cộng 5 triệu đô la tiền mặt đã được giao cho ông Sarkozy.
Người con thứ hai của Kadhafi còn thuật lại một giai thoại, khiến tất cả những ai có mặt tại chỗ phải phì cười, « dường như tiền đầy đến mức không khóa được chiếc va-li » và ông Claude Guéant, sau này là bộ trưởng Nội Vụ của tổng thống Sarkozy, « phải leo lên va-li thì mới kéo được khóa ». Một lời cáo buộc mà Claude Guéant cho đến giờ vẫn luôn phủ nhận.
Ngoài ra, Saif Al Islam còn khẳng định rằng các băng ghi âm cuộc trao đổi lần thứ hai vẫn còn và vẫn do ông Senoussi cất giữ. Saif Al Islam nêu rõ là tất cả những điều này đã được khai năm 2018 với thẩm phán Serge Tournaire, người phụ trách hồ sơ.
RFI nhắc lại là vài tháng trước khi chế độ Kadhafi sụp đổ, Saif Al Islam đã tố cáo vụ việc này hồi tháng 3/2011 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Euronews cũng như trong một cuộc họp báo tại Tripoli. Sau cuộc can thiệp của NATO, người con này của Kadhafi đã yêu cầu cựu tổng thống Pháp trả lại số tiền này cho Libya.
Gây áp lực
Thứ hai, trong cuộc trao đổi với RFI, ông Saif Al Islam tố cáo cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy thông qua các trung gian, nhiều lần gây áp lực đề nghị ông thay đổi lời chứng trước tòa. Lần đầu tiên là vào năm 2021, thông qua trung gian của bà Souha Al Bedri, cố vấn và chuyên gia về truyền thông có trụ sở tại Paris, đề nghị ông « phủ nhận tất cả những gì có liên quan đến việc Libya hỗ trợ cho cuộc tranh cử của Sarkozy ». Đổi lại, ông Sarkozy giúp khép lại vụ xử Saif Al Islam tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Đến đầu năm 2025 này, Saif Al Islam vẫn bị tòa CPI truy nã. Điều mà bà Souha Al Bedri hoàn toàn phủ nhận khi trả lời chất vấn của RFI.
Lần thứ hai là năm cuối năm 2022, một đặc sứ của Nicolas Sarkozy tìm cách tiếp cận Hannibal Kadhafi, em trai của Saif Al Islam, bị giam tù tại Liban từ nhiều năm qua do có liên quan đến vụ mất tích một chức sắc tôn giáo cao cấp người Liban. Lần này thông qua trung gian Noel Dubus, một người quốc tịch Côte D’ivoire. Chi tiết này đã được Hannibal Kadhafi xác nhận khi được một trong số các luật sư của ông xác nhận thông qua một trung gian.
Nhân vật này không những có liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy mà cả vụ án Karachi, những hợp đồng bán vũ khí giữa Pháp với Ả Rập Xê Út và Pakistan mà bản thân ông Sarkozy cũng có can dự vào. Theo Saif Al Islam, ông Noel Dubus « dường như » đã đến Beyrouth, thủ đô Liban để mặc cả, bảo đảm rằng Hannibal Kadhafi, em trai ông, sẽ được thả « nếu Saif Al Islam thay đổi lời chứng có lợi cho ông Sarkozy ».
Nỗ lực gây áp lực lần thứ ba mà ngày tháng năm không nêu cụ thể, được thực hiện qua một nhà trung gian người Pháp gốc Ả Rập mà Saif Al Islam không muốn tiết lộ danh tính. Nhưng người con thứ hai của cựu « lãnh đạo tối cao » Kadhafi này khẳng định đều « từ chối thẳng thừng » tất cả các đề nghị trên.
RFI cho biết chưa thể kiểm chứng một cách độc lập những khẳng định này của Saif Al Islam.
Phản ứng từ luật sư ông Nicolas Sarkozy
Tuy nhiên, trả lời chất vấn của đài phát thanh quốc tế Pháp, ông Christophe Ingrain, luật sư của ông Sarkozy cho rằng những khẳng định trên của Saif Al Islam « không chỉ mang tính hoang đường mà còn rất cơ hội ».
Liên quan đến số tiền mặt 5 triệu đô la chuyển cho cựu tổng thống Pháp, luật sư Ingrain một lần nữa khẳng định là « hoang đường », xem những cáo buộc này là « không có cơ sở », hoàn toàn vô căn cứ « chỉ nhằm mục đích gây hại, và nhằm trả thù », cho sự can thiệp của NATO vào Libya mà tổng thống Sarkozy là người khởi xướng.
Kể từ khi phiên xử được mở hôm 06/01/2025, cựu tổng thống Pháp luôn khẳng định « không có một xu nào của Libya » tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông năm 2007. Phiên tòa kéo dài đến ngày 10/04/2025.
Minh Anh
_______________
Đặng Hữu Phát gởi