Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Sáu Tôn Giáo Lớn của Nhân Loại Đã định hình nền Văn Minh Tinh Thần cho các quốc gia và xã hội loài người
 

“We The People – In God We Trust”
 
Những cảm nghiệm sau khi tham khảo tài liệu : “Tiếng réo gọi hợp tác Hòa Bình của Thánh Kinh Hồi Giáo…” của TS Nguyễn Anh Tuấn (Political Scientist)
Lạc Việt
 
Có 6 Tôn Giáo lớn đã ảnh hưởng đến toàn bộ lịch sử loài người trong suốt nhiều thiên niên kỳ.
 
1-- Do Thái Giáo tôn thờ Thượng Đế - Đức Jehovah – Giáo chủ là Ngài Abraham - Ảnh hưởng vùng Trung Cận Đông và toàn thế giới Tây Phương sau này. Toàn bộ lịch sử giao ước giữa Đức Jehovah và dân Do Thái được ghi chép đây đủ trong bộ sách gọi là Kinh Cựu Ước. Cốt lõi của Kinh Cựu Ước là kính Đấng Jehovah hết lòng và đối xử Công Bình với mọi người. Có lẽ đây là bộ sách được mọi quốc gia và nhân loại biết đến nhiều nhất. Thủ Đô Tín Ngưỡng Do Thái là Giêrusalem
 
2-- Kitô Giáo tôn thờ Thiên Chúa qua Đức Giêsu con Thiên Chúa và đồng bản tính với Thiên Chúa – Giáo chủ trần thế là thánh Phêrô sau này lần lượt được kế vị bởi các Giáo Hoàng Rôma (bên Giáo Hội Tây Phương) và các Đức Thượng Phụ (bên Giáo Hội Đông Phương). Các Giáo Hội Tin Lành được thành lập sau cuộc cách mạng tôn giáo tại Âu Châu do Luther & Calvin khởi xướng vào thế kỷ XVI. Giáo Hội Tin Lành sinh hoạt tôn giáo gần gũi hơn với Do Thái Giáo và có ảnh hưởng rất lớn đối với các quốc gia Âu Châu và Mỹ Châu.

Kitô Giáo xử dụng 2 nguồn Thánh Kinh: Kinh Cựu Ước của Dân Tộc Do Thái & Kinh Tân Ước được viết bởi 4 Thánh Sử là các môn đồ của Đức Giêsu. Cả hai bộ sách này được gọi là “Lịch Sử Ơn Cứu Độ”. Cốt lõi của Kitô Giáo là kính Thiên Chúa hết lòng và sống Công Bình Bác Ái với mọi người, vì họ đều là anh em.
 
3-- Hồi Giáo tôn thờ Thượng Đế, tên gọi Ngài là Đức Allah được thành lập bởi giáo chủ Muhammad vào thế kỷ thứ VI và mau chóng lan tràn ra khắp khối Arab tại Trung Đông. Hồi Giáo viết kinh Qur’an dựa theo cả kinh Cựu Ước Do Thái và kinh Tân Ước Kitô Giáo. Hồi Giáo tự nhận mình là dòng dõi Abraham và tôn thờ Đức Allah-Thượng Đế Duy Nhất và Tinh Tuyền. Giáo Đô là Mecca trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út (Arabia Saudi) và Giêrusalem trên lãnh thổ Israel.
 
4-- Ấn Độ Giáo thờ Đa Thần. Vị Thần Sáng Tạo được tôn kính nhất là Thần Shiva và coi Shiva là vị Thượng Đế Tối Cao. Ảnh hưởng của Ấn Độ Giáo lan tỏa khắp lực địa Ấn Độ rộng mênh mông và dần lan tỏa ra khắp vùng Đông Nam Á.
 
5-- Phật Giáo do Thái Tử Tất Đạt Đa, sau này tu đắc Đạo gọi Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật tự tu hành và tìm ra con đường để thoát vòng tục lụy trần ai và dạy chúng sinh đi theo con đường tu đức này để đạt cứu cánh là siêu thoát và vào Niết Bàn. Đức Phật không thấy nói về Thượng Đế. Có lẽ “cái Chân Tâm – cái Vô Thường – cái Vô Ngã – cái Cõi Uyên” là tên gọi khác của Đấng Sáng Tạo chăng?

Phật Giáo được hình thành và lan tỏa từ thế kỷ thứ V trước Công Nguyên. Phật Giáo phát triển mạnh mẽ tại các quốc gia Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á nhưng lại không thể phát triển ngay tại Ấn Độ là nơi Đức Phật tu hành và hoằng pháp.
 
6-- Khổng Giáo do Đức Khổng Tử đề xuất. Ngài sinh ra tại Nước Lỗ thời Xuân Thu khoảng thế kỷ thứ VI trước công nguyên. Khổng Giáo tôn kính Ông Trời, Cõi Đất và Con Người và đưa ra một số quy tắc luân lý để tạo ra một Quốc Gia có kỷ cương luân thường đạo lý. Phần lớn các ý tưởng này đã giúp các Ông vua phong kiến Trung Hoa và Đông Bắc Á & Đông Nam Á trị quốc theo kiểu ta là “Con Trời – Thiên Tử” thừa mệnh Ngài mà cai trị muôn dân.
 
Những vấn nạn cốt lõi của Con Người

Xuất phát từ những hiểu biết về Con Người trong cả 6 tôn giáo nêu trên đều nhận định rằng:
 
1-- Những vấn đề to lớn của xã hội, quốc gia hay quốc tế thực ra nó lại xuất phát từ những gì rất riêng tư của mỗi con người được mở ra trong một tầm vóc lớn hơn.
 
2-- Mỗi một cá nhân con người luôn bị thống trị bởi những ham muốn bản năng đầy thú tính. Nếu những con người này có quyền hành họ sẽ bị bản năng thú tính kiềm tỏa.
 
3-- Cả 6 tôn giáo đều tạo cơ hội và thúc đẩy việc thanh lọc tâm hồn, việc thanh luyện chân tâm để tác tạo thế giới trong nền “Văn Minh Tinh Thần”.
 
4-- Đã từ lâu cho đến tận hôm nay, chúng ta vẫn nghe thấy tiếng réo gọi của hận thù & bạo lực liên tục xẩy ra đó đây trên thế giới. Thực ra đó là những tiếng réo gọi của thú tính trong số khoảng 10% là những kẻ quá khích, tàn bạo.
 
5-- 10% con người thú tính đã phá huỷ những gì tốt đẹp được đề cao trong 6 chính giáo, thì cũng chính 10% hay cao hơn những con người công chính phải tìm lại khát vọng Tự Do Bình Đẳng và Hạnh Phúc mà Thượng Đế đã trao ban cho con người.
 
6-- Nhóm vô thần cực tả và cộng sản đã và đang ra sức áp đặt khái niệm mập mờ “tách tôn giáo ra khỏi chính trị”. Thực ra là “tách Tôn Giáo Cơ Cấu” (Institutional Religion) ra khỏi chính quyền nhưng không thể nào tách “Tôn Giáo Đức Tin và Đạo Lý” (Religious Faith) ra khỏi chính trị được.

7-- Tôn Giáo Đức Tin và Đạo Lý là luật Thiên Nhiên (Natural Law) như những vì sao được Thượng Đế gắn trong Trời Đất bắt buộc phải có để bảo đảm chắc chắn rằng nền chính trị này không phải chính trị Bá Đạo (Devilism Politics) mà phải là chính trị Vương Đạo (Political Idealism).
 
8-- Từ thời kỳ Phục Hưng thế kỷ XVI, với những thành tựu của khoa học mang lại vật chất dồi dào, con người bắt đầu tự mãn và coi thường đời sống tinh thần mà các chính giáo đề cao, họ lại để cho các thú tính trỗi vượt lên các giá trị đạo lý tinh thần, nền móng của xã hội. Muốn cứu vãn giá trị tinh thần, họ phải trở lại với những cốt lõi được đề cao trong 6 chính giáo.
 
9-- Thế kỷ XXI với những hận thù xung đột của nhóm Hồi Giáo quá khích người ta lo lắng rằng sẽ có sự xung đột giữa nền văn minh Kitô Giáo Tây Phương (Mỹ Châu & Âu Châu) với nền văn minh Hồi Giáo Trung Đông và với nền văn minh Trung Hoa tại Á Châu. Luận cứ này không vững vì cả 6 chính giáo đều là những ngọn hải đăng tinh thần cho nhân loại. Nội dung giáo lý của 6 tôn giáo đều không có điểm nào mâu thuẫn vì tất cả đều từ Trời đem xuống để soi sáng dìu dắt nhân loại.
 
10-- Bình Đẳng, Tình Huynh Đệ, Nhân Từ là nền tảng của Kinh Qu’ran. Công Bình là nền tảng của kinh Cựu Ước Do Thái Giáo, Công Bình Bác Ái là nền tảng của Kitô Giáo. Chân Tâm là nền tảng của Phật Giáo…etc… Đây là nền tảng để con người có thể xây dựng nên các quốc gia tốt đẹp.
 
11-- Người Hồi Giáo khi cầu nguyện được dậy rằng phải gục mặt xuống đất để giảm bớt kiêu căng tự phụ. Phải dành tiền nâng đỡ kẻ nghèo cũng tương tự như bao việc bác ái của Kitô Giáo. Như vậy với Chân Tâm, con người sẽ gặp gỡ Thượng Đế và làm cho ánh sáng của Người lan tỏa trên mặt Địa Cầu. Trong niềm hy vọng cùng với Chân Tâm, con người sẽ xây dựng nên các quốc gia tốt đẹp trong bàn tay bảo bọc của Thượng Đế - Allah Nation – God Nation.
 
12-- Hoa Kỳ là một trong các quốc gia của Thượng Đế ngay từ thế kỷ 16-18 đến nay. Các Quốc Phụ Hoa Kỳ đã lập nên Hiến Pháp – Giao Ước giữa Người Dân Hoa Kỳ và Thiên Chúa:
 
We The People - In God We Trust

Và đó chính là lý do tại sao Hoa Kỳ hùng mạnh về Quân Sự, ổn định về Chính Trị, giầu có về Kinh Tế, Người dân sống Tự Do và Hài Hòa. “Hoa Kỳ - In God We Trust” đã là ngọn hải đăng cho thế giới và theo Tâm Đạo, Hoa Kỳ đã làm được 21 điều tốt đẹp cho nhân loại mà không một quốc gia nào trên thế giới có khả năng thực hiện.

Đó là

America as one Nation under God
That makes America So Great
 
1. Hoa Kỳ có đủ thiện chí, ý chí, năng lực, tài năng và phương tiện để bảo vệ an ninh cho rất nhiều quốc gia trên thế giới tại Âu Châu, Á Châu Thái Bình Dương và Trung Đông.
 
2. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí, năng lực, tài năng và sức mạnh đạo đức để trở thành người trung gian khéo léo giúp các quốc gia đi đến thỏa hiệp lúc họ có những xung đột hay chiến tranh tàn khốc giữa các quốc gia với nhau.
 
3. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí, năng lực và tài năng để khuyến khích, cổ vũ trợ giúp cho bao tỷ người dân đang đứng lên tranh đấu cho khát vọng Tự Do và Dân Chủ của đồng thời sẵn sàng giúp họ xây nên những quốc gia Tự Do, Cởi Mở, Bình Đẳng và Công Lý.
 
4. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí, năng lực, sức mạnh quân sự kinh tế và uy danh để giúp cho cả thế giới xây dựng Hòa Bình, duy trì Hòa Bình và bảo vệ Hòa Bình trên toàn thế giới.
 
5. Hoa Kỳ có một lực lượng quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới cả về hải – lục – không quân để đóng quân trên gần 100 quốc gia khắp thế giới không phải để gây chiến tranh hay tham dự chiến tranh, mà để cứu vớt và để trợ giúp thực phẩm, y tế, thuốc men và quần áo cho tất cả nạn nhân của chiến tranh, những thảm họa trong thiên nhiên như bão tố, động đất, sóng thần, dịch bệnh, đói kém hay bị đủ thứ tai nạn trên toàn thế giới.
 
6. Hoa Kỳ đã từng giúp đỡ các quốc gia kể cả các cường quốc từ Đông qua Tây xây dựng nên được 111 quốc gia đân chủ trên toàn thế giới cũng như giúp phục hồi và phát triển kinh tế như cho vay tiền, cung cấp mọi loại cố vấn, mở cửa thị trường bao la, huấn luyện, giáo dục và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các quốc gia ấy.
 
7. Hoa Kỳ  có đủ ý chí, thiện chí và phương tiện để viện trợ quân sự, kinh tế, tài chánh cho tất cả quốc gia nghèo khó hay cần phải có viện trợ.
 
8. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí, năng lực và khả năng để giúp đỡ các vùng như Âu Châu, Á Châu Thái Bình Dương và vùng vịnh Ba Tư tại Trung Đông để lập nên các tổ chức liên minh quân sự và chính trị như Nato, Cento và Seato để bảo vệ an ninh, ổn định và Hòa Bình trên các khu vực ấy.
 
9. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí, năng lực và tài năng cũng như phương tiện để giúp cho cả thế giới xây dựng nên Liên Hợp Quốc, để tranh đấu cho nền Đôc Lập quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ cho gần 70 Quốc gia đang bị các đế quốc thực dân Tây Phương chiếm đóng và đô hộ , cũng như viết lên bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và viết luôn bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền để bảo vệ nhân quyền cho cả gia đình nhân loại.
 
10. Hoa Kỳ có đủ thiện chí và khả năng để cung cấp phần lớn ngân khoản cho Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác để  LHQ có khả năng tài chánh hoạt động trên mọi lãnh vực và trên toàn thế giới.
 
11. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí, khả năng để cung cấp tất cả những khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cho các quốc gia muốn hiện đại hóa và phát triển trên mọi phương diện.
 
12. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí và sức mạnh của Đạo Đức vàCông Lý để xây dựng nên các tòa án quốc tế như Strabourg, Nuremberg, LaHaye, để xét xử các tội phạm chiến tranh và các tội ác chống lại loài người trên toàn thế giới.
 
13. Hoa Kỳ có đủ sức mạnh tinh thần, Đạo Đức và Công Lý, có đủ lòng bao dung độ lượng, đủ tình thương bao la với anh em đồng loại để đối xử với các quốc gia tư thù của mình trở thành bạn bè thân thiết khi các quốc gia đó đã ngã gục trong chiến tranh như Đức, Ý, Nhật, Liên Bang Xô Viết hay các quốc gia cộng sản khác trên toàn thế giới.
 
14. Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay đạo đức nhân từ độ lượng và tình thương bao la để ân cần mời gọi tất cả những kẻ bất hạnh, những người đau khổ, những nạn nhân bi thảm của các chế độ độc tài, những kẻ khao khát quyền sống và quyền Tự Do trên gần 200 quốc gia trên thế giới đến với mảnh đất của Tự Do, Bình Đẳng, tình thương và Công Lý cũng như là mảnh đất của cơ hội để được thăng tiến trên mọi lĩnh vực, cũng như để được sống trong Thanh Bình An Lạc và Hạnh Phúc trên đất Hoa K ỳ.
 
15. Hoa Kỳ có 17 viện đại học danh tiếng nhất thế giới, khi thế giới chỉ có 20.
 
16. Hoa Kỳ có đủ ý chí, thiện chí và tài năng cũng như phương tiện để huấn luyện và giáo dục cho 500 ngàn sinh viên các ngành hàng năm tại khắp nơi trên thế giới gởi tới.
 
17. Hoa Kỳ có những tổ chức trợ giúp vĩ đại nhất thế giới đã bỏ ra mỗi năm 40 tỷ đô la để thi hành các công tác bác ái đối với những người nghèo khó trên toàn thế giới.
 
18. Hoa Kỳ đã có đủ ý chí, thiện chí, đạo đức và Công Lý để cứu vãn Trung Hoa lục địa thoát khỏi nanh vuốt hãi hùng của chín đế quốc thực dân của cả Đông lẫn Tây xâu xé họ vào năm 1921.
 
19. Hoa Kỳ có niềm tin tôn giáo mãnh liệt nhất và với đức tin tôn giáo ấy quốc gia này trở thành một quốc gia lý tưởng nhất và là quốc gia duy nhất trong toàn bộ lịch sử của văn minh nhân loại.
 
20. Hoa K ỳ đã tin tưởng rằng quốc gia của họ là một quốc gia được đặt dưới sự cai quản trực tiếp của Đấng Tạo Hóa – One Nation Under God, và quốc gia ấy đã đặt đức tin trọn vẹn vào bàn tay của Thiên Chúa – In God We Trust để xây dựng nên nền văn minh “Cộng Hòa Dân Chủ Pháp Trị” thoát thai từ Thánh Kinh Cựu ước và Tân ước để giúp cho các quốc gia trên toàn thế giới xây nên những quốc gia Tự Do Bình Đẳng, tình thương, đạo đức và Công Lý để mọi người được sống Hạnh Phúc bên nhau.
 
21. Hoa Kỳ là quốc gia mà cả loài  người có thể tin cậy như tin vào ánh sáng dẫn đường trên đồi cao và là nguồn hy vọng cho tất cả mọi chủng tộc, mọi màu da, mọi quốc gia trên mảnh đất này để cùng nhau tiến vào thế kỷ XXI để cùng nhau xây dựng và phát triển quốc gia ổn định, phú cường và cùng nhau xây dựng một nền Hòa Bình, Công Chính cho Ngôi Làng Toàn Cầu.
 
Tuy nhiên, nơi đây và bây giờ, thế giới mà tất cả chúng ta đang sống, đang còn có quá nhiều sự hiểu lầm ngộ nhận giữa Hoa Kỳ và các quốc gia tại Á Châu và tại Trung Đông, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Sự hiểu nhầm đó được trào lưu vô thần cực tả khoét sâu để biến thành hận thù bạo lực suốt hàng thế kỷ nay.
 
Thế giới mà chúng ta đang sống còn quá nhiều xung đột và hận thù và hiểm họa chiến tranh nguyên tử. Vì thế, thế giới này phải tìm kiếm cho được một ánh sáng dẫn đường và tìm kiếm một hy vọng … Nhưng quốc gia nào… quốc gia nào mà cả gia đình nhân loại có thể tin cậy được?
 
Không có cách nào khác ngoài sự tìm kiếm và học hỏi từ Hoa Kỳ, Một Quốc Gia chấp nhận đặt dưới sự quan phòng của Thượng Đế “We The People – In God We Trust” và thực thi thành Hiến Pháp tôn trọng những khát vọng của Con Người do Thượng Đế ban cho. Đó là: Tự Do - Công Bình - Nhân Ái & Hạnh Phúc.
 
Trên đây là những cảm nghiệm của Lạc Việt khi tham khảo tài liệu: “Tiếng réo gọi hợp tác Hòa Bình của Thánh Kinh Hồi Giáo…” của TS Nguyễn Anh Tuấn (Political Scientist)  được viết vào năm 2012 và  được đăng trong www.vietnamvanhien.net  Nguyên văn tài liệu được đính kèm trong attachment.
 
Trân trọng,
Lạc Việt

____________


Đỗ Hứng gởi