Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
 Sông Lô, Sông Hồng và Sông Cửu Long bị TQ khai tử
 
 

Dân Tiền Giang thức đêm chờ nước từ thiện
 
 Áp lực nước đang dồn người VN đến chân tường. Ở miền bắc, anh bạn 4 tốt chặn cmn thượng nguồn sông Lô, sông Hồng bằng hàng chục con đập thủy điện, lưu vực sông Đà chính ở Lào. Ở Tây Bắc VN thì rừng bị tàn phá gần hết. Hệ thống sông Hồng cũng thường xuyên cạn nước, sông Lô lần đầu tiên trơ cả đáy ra. Ở miền nam, sông Mekong đổ vào được chia 2 nhánh: nhánh Tiền Giang và nhánh Hậu Giang.
 
  Nhưng, trên sông Mê Kông hiện nay có khoảng 118 đập/nhà máy thủy điện, riêng đoạn qua Trung Quốc có lưu lượng nước lớn nhất thì chính quyền Bắc Kinh đã xây dựng 10 nhà máy thủy điện....nhằm hạn chế lượng nước xuống hạ lưu, nắn dòng nước đổ về sâu trong nội địa nước này. 6/10 đập thủy điện được Trung Quốc xây dựng trong 10 năm gần đây.
 
  Lào hiện có số đập thủy điện nhiều nhất với 52 đập (34 hoàn thành, đang xây dựng 18 đập). Hầu hết các dự án đập thủy điện lớn ở Lào đều có sự tham gia của Trung Quốc đầu tư và xây dựng, cho vay vốn hoặc hỗ trợ kỹ thuật.
 
  Và thực tế nhánh Tiền Giang đã khô cạn...
 
  Riêng Campuchia cũng có 21 đập thủy điện (hoàn thành 11, đang xây dựng 10). Đặc biệt là chính quyền Campuchia đang có một kế hoạch cực kỳ tham vọng là xây dựng kênh đào Phù Nam Techo dẫn nước từ sông Mê Kông chảy thẳng ra cảng Kampot trên vịnh Thái Lan.
 
  Nếu hoàn thành, dự án kênh đào Phù Nam trị giá 1,7 tỷ USD do Tổng công ty Cầu đường Trung Quốc xây dựng này sẽ dẫn một lượng nước khổng lồ không chảy qua Việt Nam ra biển nữa. Dự án này lại nằm trong kế hoạch “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc ký kết với Campuchia.
 
  Đến lượt nhánh Hậu Giang đứt gẫy luôn...
 
  Không còn đoán mò nữa, tình hình thiếu nước, hạn hán và xâm ngập mặn của Miền Tây Việt Nam sẽ còn rất nghiêm trọng hơn nữa. Kênh đào Phù Nam được ví là “chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài ĐBSCL”, 20 triệu người ở đây sống làm răng?
 
  Chính vì lý do đó...tôi ghét Nga và Trung! Và mong nhân dân Ukraine đập bọn Nga gục ngã, làm gương cho bọn tàu thấy đó mà hiền hoà lại với láng giềng ! 



Linh Lê

_________________


Đặng Hữu Phát gởi