Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Sự thăng tiến “kỳ diệu” của Barack Obama

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama- Làm giàu và tiêu tiền sau nghỉ hưu
 
Sự thăng tiến “kỳ diệu” của Barack Obama từ tem phiếu thực phẩm đến đế chế 270.000.000 đô la – Không kinh doanh, không sản phẩm, không lời giải thích… Chỉ có sự phản bội, hối lộ và các khoản thanh toán toàn cầu
 
Giá trị tài sản ròng của Barack Obama đã tăng vọt từ 10 nghìn đô la vào năm 1990 lên hơn 270 triệu đô la vào năm 2025 — không có doanh nghiệp, không sản phẩm và không có lời giải thích hợp lý nào. Tài sản của ông là phần thưởng cho sự phản bội. Ông phải bị điều tra và truy tố liên bang.
 
Đây không phải là chính trị. Đây là tội phạm có tổ chức trong bộ vest. Kẻ phản bội đứng đầu đã giao nước Mỹ cho những người trả giá cao nhất và được thưởng bằng một đế chế.
 
Thế giới đã bị bán một lời nói dối. Một người được gán mác là “nhà tổ chức cộng đồng” và “học giả hiến pháp” thực chất là một đại lý được tạo ra phục vụ lợi ích toàn cầu. Trong khi hàng triệu người mất việc làm và nhà cửa, Obama lặng lẽ xây dựng một đế chế tài chính xa rời mọi nguồn thu hợp pháp đến mức cần phải truy tố hình sự. Ông không tạo ra doanh nghiệp, không sản phẩm, không đổi mới. Sản phẩm duy nhất của ông là ảnh hưởng — khách hàng của ông là các tỷ phú tinh hoa, các chế độ nước ngoài và các tập đoàn mà ông phục vụ.
 
Các con số kể câu chuyện. Từ 10 nghìn đô la năm 1990 lên 1,7 triệu đô la năm 2010. Từ 21 triệu đô la năm 2016 lên 270 triệu đô la vào năm 2025. Không công ty. Không dịch vụ. Không lý do. Mỗi bước nhảy vọt không phải vì phục vụ người dân, mà vì phục vụ cấu trúc toàn cầu.
 
“Thành công” của ông đến dưới dạng các khoản thanh toán mờ ám:
 
• Thỏa thuận Netflix trị giá lên đến 100 triệu đô la cho nội dung không ai xem
• Thỏa thuận viết thuê của Penguin Random House trị giá 65 triệu đô la, vượt xa doanh số thực tế
• Các bài phát biểu trị giá 400 nghìn đô la cho những kẻ tội phạm tài chính mà ông từng lên án
• Các biệt thự trị giá 50 triệu đô la, bao gồm bất động sản ven biển, trong khi ông thúc đẩy hoảng loạn khí hậu
 
Đây không phải là thành công. Đây là khoản thanh toán.
 
Obama đã trao cho Trung cộng quyền tiếp cận các lĩnh vực của Hoa Kỳ, bình thường hóa chiến tranh vô tận, bổ nhiệm các đặc vụ vào Bộ Tư pháp và CIA, bảo vệ Big Pharma, đàn áp người tố giác và để Big Tech chiếm đoạt quyền tự do ngôn luận kỹ thuật số. Ông chế nhạo những người yêu nước trong khi làm giàu cho bản thân qua các chu trình rửa tiền, các quỹ và các đường ống toàn cầu.
 
Từ Tổng Thống Tới Tỷ Phú: Choáng Khối Tài Sản Khủng Và Cuộc Sống Thượng Lưu Của Barack Obama
 
Đế chế của ông không được xây dựng trên trí tuệ hay lao động. Nó được xây dựng trên sự phản bội. Mỗi đồng đô la là máu.

Ông phải bị kiểm toán. Các quỹ của ông phải được điều tra. Các hợp đồng của ông phải bị trát đòi hầu tòa. Tài sản nước ngoài của ông phải bị phơi bày. Và trên hết — phải bị truy tố về tội phản quốc kinh tế.

Nếu nước Mỹ vẫn là một nền cộng hòa, không phải là một chế độ tài phiệt, công lý bình đẳng phải được thực thi. Barack Hussein Obama không đứng trên pháp luật. Ông là bằng chứng cho lý do tại sao pháp luật tồn tại.
Họ gọi tôi là kẻ phản bội. Lịch sử sẽ gọi tôi là anh hùng. Hãy cập nhật thông tin:
 
*Những gì Judy Byington tiết lộ không thể nào quên được. Lạm dụng nghi lễ. Che đậy của chính phủ. Những đứa trẻ bị lãng quên. Các bài đăng của bà thô ráp. Thật. Cấm kỵ. THEO DÕI sự thật mà họ không bao giờ muốn bạn đọc.

JudyByington
 
________________


Alice Dupond gởi