Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
SỰ TỬ TẾ Ở MỸ


Nếu chỉ nhìn vào tấm hình tôi đang đứng cạnh cô cảnh sát người Mỹ này thì hẳn đa số người dân ở Việt Nam sẽ nghĩ ngay rằng chắc là tôi đã vi phạm điều luật gì đó ở Mỹ nên mới có cảnh sát đến giải quyết, nhưng... Không phải thế đâu ạ. Số là...

Vợ chồng tôi sáng đi làm, ra bãi xe mới tá hoả không biết chiếc xe của mình đâu mất rồi. Hoang mang, sợ hãi, tiếc của và không biết điều gì đang xảy ra với mình? Ông chồng gọi điện cho 911 (số gọi khẩn như 115 ở VN) để báo cáo sự việc mất xe, còn bà vợ mất bình tĩnh đứng khóc như đứa trẻ không được quà. 15 phút sau một nữ cảnh sát đã có mặt tại nhà và làm việc, điều tra sơ bộ và cho biết xe của chúng tôi đã bị cẩu đi bởi công ty đã được hợp đồng với văn phòng cho thuê nhà. Khi biết được nguyên do, tôi đã khóc và trình bày mọi thứ với nữ cảnh sát…

Điều đáng nói ở đây là SỰ TỬ TẾ mà chúng tôi nhận được từ cô cảnh sát người Mỹ này khi đã tận tình giúp đỡ vợ chồng tôi trong việc nhận lại chiếc xe. Cô đã chở chúng tôi đến bãi xe của công ty, nhận và chạy theo xe vợ chồng tôi về đến tận nhà (điều mà cảnh sát không cần phải làm).

Đến nhà cô không rời đi ngay mà còn hỏi chúng tôi có cần cô hỗ trợ để lấy cái giấy đậu xe không và hiển nhiên là chúng tôi cần chứ. Cô đã ân cần dẫn vợ chồng tôi xuống văn phòng và nhận giấy rồi còn căn dặn vợ chồng tôi nhiều điều trước khi chào ra về.

Trong trường hợp này, việc của cảnh sát Mỹ phải làm thật ra chỉ đến giai đoạn cho mình biết tình trạng xe của mình hiện ở đâu và vì lý do nào thôi. Tuy nhiên, thật đáng quý vô cùng là lòng tốt và sự ân cần của nữ cảnh sát này khi đã giúp vợ chồng tôi nhiệt tình từ A đến Z. Xong việc, tôi còn hỏi rằng liệu chúng tôi có thể trả tiền cho cô không ? Câu trả lời là “Bạn đừng lo và không phải trả gì cho tôi hết…”.

Tôi đã cảm ơn và xin được chụp tấm hình kỷ niệm với cô cảnh sát xinh đẹp. Cô thật tốt bụng! Thank you so much.

010725

_________________


Hoang Nguyen gởi