SỨC MẠNH CỦA MA VƯƠNG
Có một cô Phật tử xuất thân từ đạo Thiên Chúa, sau này nghiên cứu và yêu thích đạo Phật. Cô kể rằng mình đã mua được một căn nhà với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Đêm đầu tiên khi cô dọn về, người chủ cũ đã nhắn tin hỏi cô có bình yên không và tiếp tục căn dặn cô không nên mở cửa nhà bếp vào ban đêm nếu không muốn thấy bóng người ngồi trong đó. Trước đây, ông đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể hóa giải được nên mới đành bán rẻ nó đi. May mắn nhờ hiểu đạo, cô đã cúng thí thực, tụng kinh, cầu siêu cho hương linh trong nhà và thường xuyên mở các bài giảng Phật Pháp qua đĩa MP3 nghe suốt đêm. Một lần, nửa đêm cô tỉnh giấc thấy máy vẫn còn hoạt động. Cô với tay tắt máy, thì chiếc giường cô đang nằm như bị ai đó đạp mạnh. Cô hiểu rằng có lẽ họ đang muốn nghe bài giảng, vì vậy cô mở máy lại và được ngủ yên. Tối hôm sau, nửa đêm cô tỉnh dậy để tắt máy. Lần này thì không có ai đạp giường nữa, nhưng chiếc máy MP3 tự động bật lại. Cô tắt máy và rút tay lại, nhưng máy tự động nhấn nút khởi động lại. Từ đó, cô luôn để cho máy chạy suốt đêm.
Sau một thời gian, cô thắc mắc không hiểu tại sao mỗi khi chồng cô về thăm thì hai người lại cãi nhau. Một vị thầy đã giải thích rằng do vong linh trong nhà xúi giục, vì họ không muốn có bất kỳ đôi vợ chồng nào sống trong nhà. Nhiều gia đình cứ xào xáo, bất an, gây gổ, nguyên nhân có thể là dưới nền nhà còn sót lại bộ hài cốt của ai bị lấp đi lúc xây nhà. Họ chưa thể đầu thai, trong khi gia chủ không biết đến họ, cứ dẫm lên hài cốt, không cúng thí thực, không cầu nguyện gì cho họ, nên họ bực tức xúi cho người trong gia đình gây gổ nhau để thỏa mãn cơn giận. Chúng sinh có tật xấu là đã giận thì rất muốn trả đũa, làm cho kẻ khác phải khổ sở. Ma cũng vậy, thường trả đũa bằng cách xúi mọi người trong gia đình gây gổ nhau tạo nên sự khổ sở và bất an. Gia chủ gặp trường hợp này phải cầu siêu và cúng thí thực cho họ, đợi đến ngày họ siêu thoát, gia đình sẽ được êm ấm trở lại.
Tác động của các vong linh cõi âm vào thế giới này là rất nhiều, dù chúng ta không thể nhận ra. Ngay cả những vong linh thông thường cũng có thể tác động vào tâm của chúng ta, huống hồ là ma vương - một hạng chúng sinh có quyền lực lớn trong vũ trụ. Ma vương có thể điều khiển cuộc đời của kẻ khác và sai xử vào tận trong tâm của chúng sinh.
...
Ma vương có đặc điểm kỳ lạ là luôn bám theo Phật, từ đêm Người xuất gia cho đến đêm Người thành đạo và suốt cuộc đời Người, ma vương không bao giờ nguôi ngoai ác tâm. Dĩ nhiên, ma vương không phá trực tiếp, nhưng lại cản trở sự giáo hóa của Phật để đừng ai theo Phật tu hành, đừng chúng sinh nào được giải thoát. Ma vương có tính cách giống như những bạo chúa thời xưa, muốn áp đặt mệnh lệnh và ý chí của mình vào tâm hồn hay cuộc sống của mọi người mà không quan tâm đến việc người ta có khổ hay vui. Với ma vương, chỉ cần mình ra lệnh thì tất cả phải làm theo, ngay cả khi phải hy sinh tính mạng. Ma vương là một dạng bạo chúa siêu đẳng hơn triệu triệu lần, luôn muốn chúng sinh nằm trong sự cai quản của mình, nên những người tu chứng và thoát khỏi lưới ma đều khiến cho ma cực kỳ tức giận.
Tất cả chúng ta đang tuyên chiến với ma khi đến với Phật Pháp và tu hành, tức là chúng ta đang muốn bước ra khỏi cái lưới quyền lực của Ma nên Ma không cho. Ma chực chờ phá tan đạo tâm của chúng ta bằng cách xúi giục từ trong tâm, khiến ta bỏ đạo và bỏ thầy vì những lý do rất vô lý. Nếu một ngày nào đó, chúng ta thấy một đệ tử từng theo một vị minh sư lâu năm mà bỏ đạo vì duyên cớ vô lý, không đáng, ta phải hiểu rằng nhiều khả năng họ đã bị ma vương đánh vào tâm. Chính chúng ta cũng cần phải cảnh giác với chính mình, vì nếu ngày nào đó, tự nhiên ta giận thầy, bỏ thầy, thì ta biết ma đã chụp được vào tâm mình. Quan sát ta thấy khắp nơi, rất nhiều đệ tử Phật đã rơi vào tình trạng này, chứng tỏ lưới ma vẫn phủ kín thế giới rất mạnh.
(Trích: "Những Điều Thú Vị Từ Truyện Tích Pháp Cú Tập 10", trang 122 - 124)
___________________
Hoang Nguyen gởi
