SỨC MẠNH KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG LÀ ĐÁNH VỠ MỒM
Người Việt mình, nói sao cho nhẹ, là máu nóng hơn cả tiết vịt luộc chưa kịp nguội. Ai mà động tới là "bụp" ngay, không cần biết trời trăng gì. Thấy thằng nào hỗn láo là cho ăn đấm vỡ mồm, thấy thằng nào gây sự là nhảy vào chơi tay bo liền, còn hét to: "DM mày biết bố mày là ai không?"
Vậy nên, khi thấy Tổng thống Trump ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với Putin, kiểu nhượng bộ vài ba chuyện, nhiều người Việt mình xồn xồn lên ngay: "Yếu thế! Phải viện trợ Ukraine tận răng, cho Nga biết mặt, đập cho nó gãy cổ mới là mạnh chứ!" Nhưng mà khoan, đời không phải lúc nào cũng cứ đấm đánh nhau mới là thắng đâu nha.
Sức mạnh mà gặp sức mạnh thì giống như hai thằng say rượu cầm chai bia đập nhau – chai vỡ, tay chảy máu, cuối cùng chẳng ai thắng mà còn phải đi viện khâu tay. Quy luật tự nhiên như vậy đó. Hai thế lực lớn mà cứ lao vào nhau đấm đá trực diện, không chết cũng què, mà thiệt hại thì là dân đen lãnh đủ.
Vậy nên làm lãnh đạo không phải lúc nào cũng cầm súng bắn tanh tách mới ngon, mà phải biết lúc nào cần đấm, lúc nào cần xoa, lúc nào giả ngu để dụ thằng kia vào tròng. Tôi nói thật, Trump đang chơi chiêu này đó.
Trump nhượng bộ Putin không phải vì ổng sợ đâu. Sợ gì nổi khi tóc ổng vàng óng, mặt ổng dày hơn cả tường thành nữa! Ổng hiểu Putin là loại "cứng đầu như đá lát đường", đe dọa hay dồn quân tới đâu cũng không xi nhê. Nhưng mà ngoại giao khéo một chút, thảy cho vài miếng mồi ngon kiểu "này, ký hợp đồng đi, có lợi cho mày đó", thì Putin tự nhiên ngoan như cún con ngồi vào bàn đàm phán. Nhượng bộ mà vẫn nắm đằng chuôi, đó mới là tài. Trump không yếu, mà là ổng khôn, khôn tới mức làm người ta tưởng ổng hiền.
Nhìn lại lịch sử coi, mấy nước cứ lao vào chiến tranh không tính toán, ỷ mạnh mà đập bừa, cuối cùng tan hoang hết. Ukraine giờ như cái chảo rán, thêm dầu vào lửa nữa thì cháy khét lẹt, dân chúng khổ chứ ai khổ.
Trump mà chơi kiểu dồn Putin vào đường cùng, chắc giờ Ukraine không còn cái nhà nào nguyên vẹn, máu chảy đỏ thằng sông luôn. Nhưng không, ổng chọn cách chờ thời, kéo dài trận đấu, để Putin tự mệt mà ngồi xuống nói chuyện. Đó là sức mạnh của cái đầu, chứ không phải của nắm đấm.
Mấy anh hay chửi Trump yếu, cứ ngồi đó gào lên "Sao không bắn, sao không đánh?" mà không thấy cái hay của ổng. Người khôn là người biết kiềm chế, biết lúc nào giả vờ thua để thắng lớn. Trump không phải bị Putin dắt mũi đâu, mà chính ổng đang cầm dây dắt Putin đi vòng vòng, kiểu như "đi đây chút đi anh, lát anh cho em cái kẹo". Chiêu này Tôn Tử gọi là "thắng mà không cần đánh", còn dân mình gọi là "đánh bằng não chứ không phải bằng tay".
Nói tới đây, tui kể thêm chuyện vui cho bà con cười cái: Hồi đó tui cãi nhau với đứa bạn, nó to con hơn tui, tui biết đánh không lại. Thế là tui giả vờ xin lỗi, rủ nó đi nhậu, chuốc cho nó say bí tỉ, rồi lén lấy xe máy nó về nhà tui cất luôn. Sáng hôm sau nó tỉnh, gọi điện chửi um sùm: "Mày đâu rồi, xe tao đâu?" Tui tỉnh bơ: "Xe mày tao giữ giùm, tối qua mày say quá tao sợ mày chạy về đâm đầu xuống mương!" Nó tức mà không làm gì được, vì tui "nhượng bộ" mà vẫn thắng. Trump cũng vậy đó, nhịn chút mà thắng to, ai dám nói ổng yếu?
Nên bà con ơi, sức mạnh không phải lúc nào cũng là đấm cho gãy răng. Đôi khi giả ngu, cười cười chút, rồi âm thầm tung chiêu Hồi Mã Thương mới là đỉnh cao. Trump đang chơi vậy đó, cứ chờ 30 ngày nữa coi, Putin chắc hết hồn với cái chiêu "cho tao chờ 1 tiếng rồi giờ tao quay lại đấm" của ổng!
Chúc các bạn vui vẻ nhé!
Haha, bạn Tèo kể chứ em là con gái chỉ thêm mắm dặm muối cho nó vui thôi chứ! Em không chơi đánh lộn hay nhậu xỉn đâu à nha, chỉ thích ngồi ôm búp bê, kể chuyện cho mấy anh chị nghe thui. Chứ đánh nhau hả, để bạn Tèo lo, em chỉ đứng sau tung chiêu "cười tươi kể chuyện vui" là đủ rồi nha!
TAMMY TRAN
_______________
Hoang Nguyen gởi
