Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
SỨC MẠNH THẬT SỰ CỦA MỸ

Sức mạnh của Mỹ chưa bao giờ nằm ở tàu sân bay hay Tomahawk. Những thứ đó chỉ để “trưng bày”. Sức mạnh thực sự của Mỹ là khả năng khiến cả thế giới lệ thuộc vào họ một cách vô thứ, tự chửi Mỹ nhưng vẫn dùng Mỹ, tự phủ nhận nhưng không thể thoát.

1. Ghét Mỹ nhưng sống nhờ đồ Mỹ.

Bạn có thể la ó “đế quốc”, nhưng tay vẫn cầm iPhone, mắt vẫn nghiện Facebook, và hễ có tiền là lại muốn cho con sang Mỹ học.

2. Ở Mỹ, chửi Tổng thống là quyền, không phải tội.

Không có chuyện “giấy mời”, “làm việc”, hay đe dọa gia đình. Cái tự do ấy chính là vũ khí khiến các chế độ độc tài run sợ.

3. Nước bị Mỹ chiếm thì giàu, nước được “giải phóng” bởi Nga – Tàu thì nghèo.

Đức, Nhật, Hàn… bị Mỹ đè mà thành cường quốc.
Tây Tạng, Đông Âu… “được giải phóng” mà tả tơi.

4. Ngay cả kẻ thù của Mỹ cũng chọn Mỹ làm nơi trú ẩn.

Khrushchev chửi Mỹ cả đời, nhưng con trai phải chạy sang Mỹ để sống an toàn.

5. Những người chửi Mỹ lớn nhất thường là người đi Mỹ nhanh nhất.

Cầm thẻ xanh một cái là biến mất, “tư bản giãy chết” chỉ còn là khẩu hiệu để lại cho… Facebook.

6. Mỹ là nơi người ta tìm đến, không phải nơi người ta bỏ chạy.

Không ai bị ép ở lại, nhưng ai đến rồi cũng chẳng muốn rời.

7. Mỹ tôn trọng cả đối thủ đã khuất.

Bốn người lính khiêng chiếc nón nhẹ của McCain—kẻ từng là tù binh.
Trong khi ở vài nơi khác, đồng đội về bằng… túi nylon.

Sức mạnh thật sự của Mỹ không phải trong kho vũ khí, mà ở thứ mà Nga và Trung Quốc sợ nhất: tự do, pháp quyền và một xã hội coi con người là chủ nhân, không phải công cụ.
Nga có súng.
Tàu có độc tài.
Nhưng Mỹ có hệ thống, thứ mà dù hai nước kia có trăm năm cũng khó đuổi kịp.

Le Anh

_____________


Tien Tran gởi