Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
T. T DONALD TRUMP VÀ CUỘC CHIẾN VỚI CHINESE VIRUS




Mấy lúc sau này, tôi theo dõi Tổng thống Donald Trump thật nhiều, tôi lo cái lo của ông, tôi vui với cái vui của ông, và buồn với cái buồn của ông, và ngay cả tức giận với cái tức giận của ông.

Và càng ngày, tôi càng cảm thấy rất lo ngại cho ông, vì những lúc gần đây, trông ông rất là tiều tụy, có thể do sự chiến đấu với Coronavirus từ Vũ Hán đã tràn lan tại Hoa Kỳ, do quá nhiều công việc chồng chất của một Tổng thống, cộng thêm với những đánh phá không ngừng của vô số kẻ thù, những kẻ không đồng quan điểm chính trị, những người không thích ông, và cả những người ngu dốt, những người bị lôi cuốn, và những người a dua theo người khác để ghét ông nữa.

Tôi biết ông sẽ nhún vai, và tiếp tục thẳng tiến, mặc cho kẻ thù đánh phá, như ông đã hành động trong rất nhiều trường hợp trong quá khứ, hiện tại, và chắc chắn là trong tương lai nữa. Nhưng tôi cũng biết, khi kẻ thù của ông liên tục ném phân và chất bẩn vào người ông, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, dù ông có né tránh cách mấy đi nữa, rồi một lúc nào đó, ông cũng sẽ bị ném trúng, và dù ít nhiều đi nữa, thì chắc là ông cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng tôi rất khinh bỉ kẻ thù của ông, vì dù Tổng thống Donald Trump có bị ảnh hưởng như thế nào đi nữa, vì những ngón đòn thâm độc của kẻ thù, ông sẽ chiến thắng như nhiều lần ông đã chứng minh, và kẻ thù chính là những tên chiến bại, vì Thiên Chúa ở cùng ông.

Tôi rất bất bình vì những người có chức quyền, có tiền tài, có ảnh hưởng, nhưng không có trái tim, trong hàng ngũ đảng Dân chủ, đã tìm đủ mọi phương cách, để phá hoại liên tiếp và không ngừng nghỉ, vị Tổng thống Hoa Kỳ mà đa số người dân Hoa Kỳ đã chọn, và những người dân Hoa Kỳ này sẽ tiếp tục đưa ông trở lại Toà Bạch Ốc, vào tháng Mười Một 2020 này.

Tôi căm hờn tên Tập của Trung cọng, khi Hoa Kỳ hiện đang bị lây lan rộng lớn, đã dùng đủ mọi kế tàn độc, gian manh và khốn nạn, để cố gắng tìm cách chôn vùi Tổng thống Donald Trump. Và âm mưu không bao giờ ngay lành của Tập, khi kêu gọi Tổng thống Donald Trump đối thoại với hắn, có lẽ hắn nghĩ hắn sẽ trong thế thượng, vì tình hình càng ngày càng bi đát hơn vì đại dịch Virus Vũ Hán, trên khắp thế giới nói chung, và nước Mỹ nói riêng. Chúng ta cần phải cầu nguyện cho Tổng thống Donald Trump có đủ thông minh, sánh suốt, để không bị rơi vào bẫy của loải quỷ dữ tên Tập.

Tôi vui với ông, vì ông đã có lúc gạt bỏ những buồn phiền riêng tư, để cố gắng làm vui lòng những người dân Hoa Kỳ đang hết sức là khổ sở và khó khăn vì Coronavirus từ Vũ Hán, Tàu cọng. Nhưng tiếc thay, trong hoàn cảnh bi đát hiện tại của Hoa Kỳ và thế giới, những giây phút đó thường ngắn ngủi và hiếm có.

Tôi rất căm phẩn vì những người tại Hoa Kỳ, với những hành động có khi vô lương của họ, vì họ không hề và không cần biết một vị Tổng thống, với chỉ có 1 đôla tiền lương mỗi năm, đang ra sức làm cho nước Mỹ tốt đẹp, hay ít nhất, trong hiện tại, tìm đủ mọi cách để đương đầu với sự lây lan của Chinese Virus. Nhưng họ vẫn tiếp tục đánh phá không hề nương tay.

Tôi cũng đang lo nghĩ, vì Tổng thống Donald Trump tuyên bố vẫn tiếp tục sẽ họp Hội Nghị Đảng Cộng Hoà tầm Quốc Gia vào tháng Tám, tại Charlotte, tiểu bang North Carolina. Mong rằng và cầu nguyện rằng, đến lúc đó, Hoa Kỳ và Tổng thống Trump, đạt được chiến thắng trên đại Dịch coronavirus từ Vũ Hán, Trung cọng.

Qua những gì tôi có thể ước lượng được, có rất nhiều người, không chỉ ở Hoa Kỳ, nhưng ở khắp nơi trong các quốc gia trên thế giới, đang lo lắng cho Tổng thống Donald J. Trump, vì ông không còn là trai trẻ mà là một người cao niên, không là một siêu nhân mà là một người đàn ông với sức khoẻ bình thường, nhưng ông đang làm và gánh vác những công việc và những sứ mạng, đòi hỏi ông phải là một trai trẻ, và có một sức mạnh phi thường.

Đúc kết lại những ngày qua, ngoài những kế hoạch nhằm để chống lại sự lay lan của virus Vũ Hán, sau nhiều ngăn cản và phá hoại của đảng Dân Chủ, Tổng thống Donald Trump đã ký được ngân sách kích thích kinh tế 2.2 ngàn tỷ để giúp người dân Mỹ đang khổ sở vì Chinese Virus. Ông cũng đã nói chuyện với tên Tập, nhưng chi tiết chưa được tiết lộ, có lẽ hắn muốn chấm mút số tiền mà Tổng thống Donald Trump vừa ký chăng? Ông đã ra lệnh các công ty thực hiện nhiều máy trợ thở, đồng thời ngẫu nhiên, người ta khám phá ra hàng nhiều trăm máy trợ thở để trong kho của thành phố New York. Và cuối cùng, ông đã ra lệnh cho hai tầu bệnh viện Hải Quân, tầu Comfort đến New York và tầu Mercy đến Los Angeles, với hàng ngàn giường bệnh cho mỗi chiếc tàu.

Do đó, để kết luận, và trong giới hạn nhỏ bé của bài viết này, tôi xin mọi người hãy ít nhất cầu nguyện, dù một lần, cho Tổng thống Donald J. Trump, để Thượng Đế giúp cho ông có đủ nghị lực, và sức mạnh, cũng như khối óc, để ông chiến thắng được ma quỷ đang ra sức lộng hành bách hại ông. FBDoanKim28March2020


Nguồn lấy từ Reuters, AP News, The U.S. SUN và BBC News



Bùi Quang Hiếu



usaelection gởi