Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TẠI SAO NGƯỜI VIỆT NAM GHÉT CẢNH SÁT GIAO THÔNG VÀ CÔNG AN?
 
 
Cuối tuần rồi nói chuyện với 1 bà chị ở Việt Nam. Chỉ kể mới ngồi xe hơi từ miền Tây lên Sài Gòn. Chủ xe thường mướn tài xế trẻ. 
 
Tới Sài Gòn, cậu tài xế bị căng thẳng vì thấy nhiều xe qua hay sao đó mà vượt đèn vàng (gần đỏ). Xe chạy tiếp đến trạm kiểm soát phía trước thì bị cảnh sát giao thông (csgt) bắt dừng xe và phạt 6 triệu đồng. 
 
Dĩ nhiên là cậu tài xế choáng váng vì đi đứt tháng lương. Bà chị bèn năn nỉ các anh áo vàng. Cuối cùng, ơn đảng, các anh csgt tỏ ra nhân đạo và chỉ phạt 3 triệu thôi. Tiền tươi trao tay chứ chẳng có biên lai gì cả.
 
Khi chịu hy sinh mất 3 triệu tiền tươi, anh csgt than, bọn tôi 6 người mà chỉ lấy có 3 triệu, mỗi người chỉ được 500k!
 
12 giờ lao động đứng đường chỉ cần phạt 10 cú nhân đạo là mỗi anh được 5 triệu. Lương tháng vậy là trên 100 triệu rồi. Hèn chi nhiều thanh niên „phấn đấu“ để vào cái ngành hái ra trăm triệu/tháng này.
 
Hái nhiều tiền từ đâu, nếu không từ túi dân? Bởi vậy dân ghét cay ghét đắng bọn csgt chuyên đòi tiền mãi lộ chẳng khác gì bọn cướp.
 
Đáng lẽ tất cả tiền phạt của csgt trên toàn quốc phải đưa vào ngân quỹ quốc gia để phục vụ cho lợi ích toàn dân, nhưng không có biên lai thì số tiền phạt khổng lồ hàng ngày chỉ chui vào túi riêng của bọn cướp ngày.
 
Có lẽ đó là lý do vì sao thấy anh công an ở Thái Nguyên rơi từ tầng 11 mà chẳng ai xót thương, lại còn chế diễu, cười cợt cả tuần nay. 
 
Nếu là 1 thanh niên bình thường thì cộng đồng mạng đã không „nặng tay“ như thế.


_____________


Đỗ Hứng gởi