Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TAO GHÉT “THẰNG” TRUMP NHẤT ĐỜI 
 


Chuyện thế này:
 

Hôm trước nói chuyện với thằng bạn Tàu (lai), nó còn ấm ức, có vẽ không hài lòng, nên hôm nay nó gọi lại. Thật ra nói thế nào, chia sẻ thế nào, giải thích thế nào, Nó cũng không thèm nghe, ngược lại Nó nói lại một câu ngắn: “Tao ghét thằng Trump nhất đời”…

Mình nói: “Ai cũng có quyền ghét ai, thương ai… nhất là ghét TT Trump như mày!! Nhưng cái “ghét” đó không ai có quyền giành “độc quyền”. Bạn ghét Trump, thì cũng có người thương Trump! Bạn ghét người, thì người cũng có quyền ghét bạn… đơn giản thế thôi!

Không biết tại sao Nó ghét và thù TT Trump giống như bọn khủng bố ISIS thù Tây Phương và Hoa Kỳ.

Minh hỏi: “Tại sao mầy có ý nghĩ và cảm giác ghét, thù TT Trump như vậy?

Bạn Tàu (lai): “Một thằng tổng thống không kinh nghiệm chính trị, nói chuyện láu cá, nói một đằng làm một nẻo. Ghét hắn dám đấu với Trung Quốc, một cường quốc kinh tế không thua gì Mỹ mà đối đầu, chỉ có thằng ngu xuẩn mới gây hiềm khích với Trung quốc. Trung quốc với kinh tế, chính trị và quân sự đang trổi dậy mạnh mẽ sẽ qua mặt Mỹ, nên thằng già Trump ganh tị chơi trò bỉ ổi, dựng Trade War đánh thuế, để cho dân Mỹ bây giờ lao đao”…

Mình cười: “Thôi tao không giải thích nữa, định kiến của mày là vậy, vả lại mày là thằng Tàu (lai) nên chuyện mầy luôn bênh vực cho Trung cộng thì không có gì ngạc nhiên, nhưng tao vẫn thắc mắc là sao mầy không từ bỏ quốc tịch Mỹ qua Tàu định cư?. Ah, Vậy bây giờ mầy nghĩ tháng 11 này sẽ bầu cho ai làm Tổng thống?”

Bạn Tàu (lai): thì.. thì.. thì.. thà bầu cho ông Joe Biden, may đâu cứu vãn kinh tế Trung Quốc, thế giới và kể cả dân Mỹ…

Trước khi cúp phone mình đưa ra một số việc mà TT Donald Trump đã thực hiện, (nói như nhà bình luận Nguyễn Đức: “Nếu các bạn tìm được ai của đảng Dân Chủ làm được chuyện dưới đây thì tớ sẽ bỏ Trump, bầu cho đảng Dân Chủ ngay lập tức”…

= Ai oánh kinh tế thằng tàu ngã nghiêng như Trump

= Ai không sợ thằng tàu khúm núm giống như gả Cu Đen Ba Rác đi từ lỗ hậu môn vào nước tàu! (Dân Mỹ nhục mà... đảng Dân Chủ câm nên ..câm theo hết trọi!)

= Ai làm cho Trump đi Tàu Cọng / đi Saudi/ đi Anh quốc được đón rước như một hoàng đế? (Ai yêu Trump thì hãnh diện vô song, còn bọn DC và mấy đứa ăn theo nín như nín rắm, câm hết trọi!)

= Ai dám chữi thằng tàu vào mặt, dám chữi vào Tập Cập Bình “mày là gả ăn cướp, ăn gian”

= Ai dám tăng thuế hàng Trung Quốc oánh thằng tàu trong ra ngoài. Làm cho hảng xưởng bỏ chạy khỏi Trung Quốc tạo ra một làn thất nghiệp khủng hoảng cho Trung Quốc

= Ai dám cho quân đội chạy dòng dòng trên biển đông ra vào mấy hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc như chốn không người

= Ai ra nhiều đường lối cho kinh tế Mỹ lên

= Ai luôn kêu gọi các nhà sản xuất từ Tàu hãy trở về Mỹ

= Ai bắt mấy nước đông sang tây phải thay đổi hiệp định kinh tế, phải đóng tiền vô như ký kết, sao TT Mỹ tiền nhiệm thích lấy tiền dân làm bố già vậy?

= Ai làm cho mấy thằng độc tài khúm núm không dám làm liều như thằng Iran, Triều Tiên, Việt Cộng, Nga, Trung cộng, Venezuela, Cuba

= Ai làm cho đám ăn bám NATO, Nam Hàn, Nhật và Âu Châu phải chi tiền bảo vệ

= Ai dám can đảm xây dựng bức tường biên giới và dám đứng dậy lo chuyện di dân lậu đây! Tổng thống nào cũng nhát cáy, mà cho di dân lậu vô vì để lấy phiếu bầu của họ cho DC, chứ dân Mỹ ai thích đóng tiền thuế nuôi họ?

= Ai dám thay đổi cục xoay chính trị thế giới, những nước chuyên lợi dụng Mỹ làm bố già chi tiền

= Ai dám nói, dám làm và không hề sợ độc tài

= Ai lo cho chuyện di dân chu đáo hơn Trump

= Ai làm cho giàn chứng khoáng Mỹ lên tột đỉnh

= Ai làm cho dầu hoả nước Mỹ lên cao giàu mạnh

= Ai đã chỉnh đốn nước Mỹ toàn diện như ngày hôm nay

= Ai làm cho quân đội Mỹ hùng mạnh không đời tổng thống nào sánh bằng

Nói cho mày nghe điều này nhé, rật thực tế:

- TT Trump không có hoàn hảo 100%

- TT Trump không có thể làm bạn vui hết 100%

- TT Trump không thể nào làm cho bạn hài lòng 100%

- Nhưng TT Trump là người yêu nước Mỹ, yêu dân Mỹ, hi sinh vì thấy nước Mỹ bị lũng đoạn xuống địa ngục, chứ đâu cần làm Tổng thống để KIẾM TIỀN, ổng đâu cần tiền? cũng chẳng cần danh, cả cha con làm không lấy 1 xu lương. Hãy nhìn lại những Tổng thống tiền nhiệm, trước khi vào White House, họ có gì? bao nhiêu tiền, sau khi rời Tòa Bạch Ốc, họ có bao nhiêu trăm triệu? (Nguyễn Đức)

Đầu dây bên kia không nghe nó nói gì, nên mình nói: “Nếu mày ghét Trump / Trump hater thì tìm được người làm những điều ở trên thì tao chấp nhận nghe mầy. Còn không tìm được ai thì tao xin lỗi, tao nói mầy một câu cuối cùng (dù mầy là thằng bạn 40 năm): “Câm mồm đi! óc của mày đã rĩ sét nên không còn suy nghĩ được, nếu không muốn nói mà ăn cơm Mỹ làm tôi cho Tàu, thì từ nay tao sẽ gọi mày cũng giống như thằng phản quốc! thằng phản trắc! thằng phản bội! mà người Việt như tao nêu đích danh Cẩu Hán Nằm Vùng!”... mày suy nghĩ đi nhé!.... bye bạn già” …

Hôm nay ngày Memorial Day (chiến sĩ trận vong) để tưởng nhớ công ơn của những chiến binh của Hoa Kỳ đã hy sinh sinh mạng của mình, chiến đấu bảo vệ an ninh thanh bình cho chúng ta nơi này, thì không có lý nào chấp nhận thằng bạn Tàu (lai) đang sống sung túc ở Mỹ mà luôn có ý nghĩ đối đầu với Mỹ, thù Mỹ, phản bội Mỹ thì đây không khác gì Nó đang ủng hộ kẻ thù đối đầu với những hy sinh vô tận đối với những quân nhân Hoa Kỳ đã nằm xuống vì tự do, dân chủ, hòa bình, thịnh vượng cho trên 300 triệu người dân Hiệp Chủng Quốc này, trong đó có đồng hương Việt tị nạn cộng sản, trong đó có gia đình nó, có cha nó, có mẹ nó, có anh em và dòng tộc Tàu của nó, đang sống sung sướng tại xứ cờ hoa này…

Bởi vậy, có nên giữ tình bạn này không? 


Đỗ Hứng gởi