Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




Thảm cảnh và những trò hề của năm 2020



Ngày Chúa nhật buồn tênh, mở computer lên là thấy toàn dân đi biểu tình như kiến ở cầu Golden Gate, San Francisco, Sacramento, San Jose...

Cảnh người đi lan tràn đầy đường không ai lo sợ virus, miệng la to "Black Lives Matter". Thật ra ông George Floyd đã chết, nhưng vì năm nay năm bầu cử, bọn phe Dân Chủ lo sợ TT Trump thắng cử nên phải phá cho bỏ ghét.

Obama và đám con lừa cổ động người đi xuống đường làm loạn không vì kỳ thị chủng tộc, không vì cái chết của George Floyd, mà đây là âm mưu có tổ chức và vây cánh của những người tai to mặt lớn trong chính trị.

Họ cố tình làm khổ dân, làm cho tan hoang cửa nhà, đốt phá càng nhiều càng tốt, cho tiền yểm trợ dân đi biểu tình, và khi họ thấy cảnh đốt phá thì họ âm thầm vui mừng.

Họ cố tình làm áp lực để cho dân chúng điêu linh, mất tài sản sự nghiệp, kinh tế bị kiệt quệ, nhưng họ vẫn thất bại. Kinh tế đã bắt đầu có triển vọng quay ngược trở lại.

Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục đi lên, tỷ số thất nghiệp giảm xuống trong tháng 5.

 TT Trump vẫn điềm tĩnh làm việc, ông vẫn ôn hoà, nhẫn nại trong cảnh hỗn loạn ngoài sân trước toà bạch ốc.  Ngồi ký sắc lệnh mới cho những nhà hàng và hảng xưởng được kéo dài thêm về tiền hổ trợ trả lương cho nhân viên.

Giữa cảnh hỗn loạn bên phía tả, TT Trump vẫn bình thản tiếp tục làm việc ngày đêm để cứu dân, cứu nước.

Còn dân biểu tình, họ la hét, họ làm loạn, giết những người cảnh sát vô tội, đòi có sự thay đổi, bằng cách nào?  Thay đổi một tuần, một tháng, hay một năm?

Trong lễ đám tang George Floyd, cả lũ từ ông Biden đến những ông thị trưởng Minnesota quỳ gối, khóc bù lu bù loa như ông cố nội của họ vừa qua đời.

Trong hòan cảnh hiện tại, chưa từng trong lịch sủ nước Mỹ có những màn hèn hạ như vậy.
Chuyện khôi hài nhưng muốn cười cũng không cười nỗi.
Nỗi nhục này tự họ làm vì những hình ảnh này sẽ để đời, sau này con cháu xem lại thì chúng sẽ nghĩ thế nào?

Tại sao một người dân Mỹ đen mang nhiều tội phạm, bị đè cổ chết vì một người lính cảnh sát không có lương tâm, nhưng cả thế giới làm rần rộ như một ông vua vừa băng hà, một vị anh hùng vừa nằm xuống?

Vậy còn những người cảnh sát bị bọn khủng bố giết, sao không ai lên tiếng?  Không ai nói đến những tiệm bị đập phá, cướp của mà nạn nhân lại chính là Mỹ đen?

Tôi hoàn toàn không hiểu, hay không muốn hiểu.  Bởi vì muôn sự cũng chỉ vì muốn đánh bại TT Trump trong kỳ bầu cử năm 2020.

Nhưng trời bất dung gian đảng, Chúa cũng hổ trợ TT Trump bằng mọi cách. Nước Mỹ tuy bị tàn phá, tuy đang bị thương, nhưng rồi cũng sẽ hồi phục. Những người dân lành họ chịu đựng cho qua cảnh này thêm vài tháng nữa, rồi khi TT Trump thắng cử, mọi việc sẽ được vạch mặt.

Cháy nhà mới ra mặt chuột, bây giờ mấy con chuột đang chạy đầy đường, chỉ cần chụp rổ xuống là túm hết cả đám. Cứ làm tuồng đi, cứ tiếp tục làm những trò mị dân để lấy phiếu, cứ tung ra những đòn chưởng rẻ tiền, đem mạng của dân để làm con cờ cho mình sử dụng hạ bệ TT Trump.  Nhưng rồi làm sao bóng tối bao trùm nổi ánh sáng mặt trời.

Để xem tiếp theo con trò gì nữa không?  Không lẽ ăn ở không, đi cướp của, đốt nhà, khi con Coronavirus nó xâm nhập vào phổi, thở không được thì lúc đó tranh đấu cho ai?  Thí mạng cùi của mình để la ó làm loạn, khi đến phiên mình thì ai thương tiếc cho đây?

Ai đó đang có cảm tưởng mình đang làm chuyện chính nghĩa, hô hào đi biểu tình là một việc noble, thì lầm to rồi đấy.  Bạn chỉ là một con chốt vô danh tiểu tốt, không ai để ý trong đám đông, có la khan cổ về nhà cũng không ai khen tặng mà có chết cũng chẳng thằng nào đến chia buồn, hay cho một cắc.

Làm chuyẽn tào lao, bao đồng như vậy thì có chính nghĩa cái nổi gì? Phá làng phá xóm, bạo động là phản quốc, là chạy theo một chính nghĩa đê tiện, ăn không được thì phá cho hôi. Ai lại không biết?


Nguyễn Thanh Xuân

07/06/2020


Hoang Nguyen gởi