Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
THẦN LỰC CỦA ĐỨC PHẬT CÓ THỂ LÀM RUNG CHUYỂN CẢ VŨ TRỤ


Có một lần ngài A Nan hỏi Đức Phật là bạch Thế Tôn, con nghe nói là thị giả của Đức Phật Tỳ Bà Thi ở quá khứ, có thể đứng trên một đỉnh núi mà dùng thần thông phát ra một cái làm cho Tam Thiên Đại Thiên thế giới chấn động luôn. Cái thần lực nó làm rung chuyển gần như cả một thiên hà luôn, thần lực lớn như vậy, của một vị A La Hán thời xưa.

Lúc đó Đức Phật mới tiết lộ một chút nữa, Đức Phật mới nói: "chỉ là một thị giả với Đức Phật thôi A Nan à". Ngài A Nan nghe nói vậy thì biết nếu là Đức Phật thì còn vĩ đại hơn nữa, ngài mới mừng quá, ngài lật đật quỳ xuống đảnh lễ liền, nói xin Phật cho con biết, nếu là Phật thì còn cỡ nào nữa?

Ngài A Nan lợi dụng kẽ hở là ngài tìm ra những ưu điểm và trí tuệ của Phật. Lúc đó là bị ngài A Nan với nhân duyên thỉnh cầu quá, Đức Phật mới nói: "nếu là một Đức Như Lai thì có thể làm cho ánh sáng và cái chấn động của mình cho tới vô lượng vô lượng trong vũ trụ này, chứ không phải chỉ là một thiên hà."

Mình dùng cái chữ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một Thiên Hà, và lúc đó Đức Phật, Ngài thị hiện thần thông liền, dĩ nhiên là thời xưa mình không có đo đạt được. Lúc đó Đức Phật đã vận thần thông chiếu bình ánh sáng tràn ngập vào trong vũ trụ và gây cái chấn động vào trong khắp vũ trụ. Ví dụ như chúng sinh ở cõi khác chỉ nghe như có một trận động đất, bỗng nhiên thấy ở cõi mình đất rung rinh rung rinh, không biết rằng đó là thần lực từ nơi Đức Phật Thích Ca đã đánh tràn vào trong vũ trụ.

Thì đây là một điều trong kinh kể lại và có nhiều người họ không dám tin, không dám tin là trên đời này quả thật có một vĩ nhân mà thần lực khủng khiếp như vậy. Đứng ở trái đất này vận thần lực một cái làm rung chuyển cả vũ trụ, tất cả những tinh cầu, những thiên thể trong vũ trụ đã bị chấn động hết. Không ai tin nổi chuyện đó, cho nên rất ít người dám nhắc tới bài kinh đó.

Nhưng riêng Thầy, Thầy tin tuyệt đối bài kinh đó có thật. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của một Đức Phật chính là toàn thể vũ trụ. Ngài ngồi đó lặng lẽ với chúng ta, với gương mặt từ bi, dịu dàng, nghiêm trang, thanh khiết và sáng tỏ đó, nhưng đâu có ai ngờ rằng, ngay nơi đó Ngài cũng tức là toàn thể vũ trụ, toàn thể vũ trụ giống như trong tâm Ngài, trong bàn tay của Ngài, Ngài muốn lay động tùy ý.

St

___________________


Hoang Nguyen gởi