Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
THẦN LỰC CỦA MARA

Trong nhà Phật có câu chuyện Tổ Ưu Ba Cúc Đa (Upagupta) hàng phục Ma vương rất nổi tiếng.
Tương truyền rằng Tổ đến nước Ma Đột La đã giáo hóa được rất đông dân chúng ở đó quy hướng Phật Pháp và khiến nhiều người chứng được đạo quả. Có những khi Ngài thuyết pháp, chư Thiên rải hoa cúng dường, quả đất rúng động, khiến cung ma cũng bị chấn động. Vua ma Ba Tuần lo sợ Phật Pháp hưng thịnh thì bè đảng của chúng bị tiêu diệt nên quyết dùng hết thần lực để phá hoại. Ma hiện ra các ngọc nữ đến làm nhiễu loạn tâm thính chúng. Nhân lúc Tổ nhập định để quán sát nguyên do, Ma đem vòng chuỗi anh lạc quàng vào cổ Ngài. Xuất định, Ngài dùng thần lực biến ba cái xác của người, chó, rắn đã chết thành một tràng hoa đẹp và tặng lại cho ma Ba Tuần. Vua ma nghe rất mừng, đưa cổ nhận tràng hoa. Vừa quàng vào cổ giây lát, tràng hoa đó hóa thành thây thối, giòi bọ ghê gớm. Vua ma kinh sợ, muốn cởi ra mà cởi không được, dùng hết thần lực cũng không cởi nổi. Trong lúc bí bách, vua ma đến cầu cứu vua các cõi Trời nhưng các vị đều lắc đầu không thể gỡ được, rồi các ngài khuyên ma phải đến chỗ Ngài Ưu Ba Cúc Đa chí thành đảnh lễ sám hối. Tổ dạy ma phải quỳ gối chắp tay tự xướng ba lần quy y Tam Bảo. Vua ma tự xướng ba lần quy y Tam Bảo xong thì vòng thây thối biến mất. Ma Ba Tuần quy phục và sung sướng cảm ơn Tổ.

Vì kính phục Ngài, vua ma Ba Tuần xin quy y làm đệ tử Ngài. Sau khi quy y xong, Ngài chợt nhớ một chuyện và bảo Ma rằng:

- Lúc Thế Tôn còn sống, ngươi thường thấy tôn nhan của Thế Tôn. Bây giờ ngươi hãy hiện hình của Thế Tôn cho ta xem.

Ma nói:

- Con xin vâng lời Tôn giả. Nhưng khi con hiện ra, chỉ xin Tôn giả trông thấy đừng lễ kẻo con mang tội.

Ma Ba Tuần cũng có thiện căn nào đó và cũng biết nhân quả nên Ma sợ Tổ đảnh lễ sẽ làm mình tổn phước. Sau khi Tổ ưng thuận hứa, Ma biến mất. Trong chốc lát, Tổ thấy ở phía bìa rừng Đức Phật từ từ đi ra, theo sau là 1250 vị Tỳ kheo y áo nghiêm chỉnh rực rỡ. Đức Phật đi đầu, trầm hùng như voi chúa, nghiêm trang đĩnh đạc như một tòa núi châu báu, ánh sáng hào quang rực rỡ, tay ôm bình bát, từng bước thong thả. Ngài vừa trông thấy, bất giác xúc động cúi đầu đảnh lễ. Ma kinh hoàng, ngay lúc đó cả đoàn người biến mất.

Câu chuyện kể lại cho chúng ta thấy sức mạnh và thần thông diệu dụng của Mara thật ghê gớm như vậy. Chính Ngài Ưu Ba Cúc Đa là một vị Tổ mà khi trông thấy cảnh tượng do ma hiện ra, Ngài cũng không thể kiềm chế được sự kính trọng của mình đối với Đức Phật, vì khung cảnh đó giống y như thật và vô cùng vi diệu. Hiểu điều này, người tu chúng ta phải cẩn thận với các thắng cảnh hiện ra, tốt nhất là đừng thấy gì hết. Nhiều người tu thấy Đức Phật, thấy các vị Thánh, nhưng coi chừng đó không phải Phật hay Thánh, mà chỉ là do Mara hiện ra.

(Trích: "Tìm Về Nguồn Cội Phật Pháp Qua Kinh Nikaya", trang 106 - 108)


___________________


Hoang Nguyen gởi