THẾ GIỚI NGẠ QUỶ VÀ TẠI SAO CON NGƯỜI KHÔNG NHÌN THẤY ?
1. Vì Sao Mắt Thường Không Thấy?
Con người không nhìn thấy cõi ngạ quỷ do sự giới hạn của giác quan và tần số nghiệp lực. Tương tự như sóng wi fi, sóng điện thoại hay vô tuyến, tuy không thể chạm hay nhìn thấy bằng mắt thường nhưng chúng vẫn tồn tại song hành trong cùng một không gian. Con người muốn thấy được các cõi giới khác phải phụ thuộc vào căn cơ, nhân duyên hoặc năng lực Thiên nhãn thông. Sau khi chứng A la hán, tôn giả Mục Kiền Liên xuống núi đã nhìn thấy một chúng sinh bụng to như núi, cổ họng nhỏ như đầu kim, tay chân teo tóp như cây sậy và toàn thân bốc cháy dữ dội. Khi Tôn giả bạch hỏi Đức Phật, Ngài xác nhận đó chính là Ngạ quỷ. Đức Phật cho biết Ngài đã thấy từ lâu nhưng chưa tuyên bố, vì nếu nói ra khi chưa ai thấy, người đời sẽ nghi ngờ mà sinh tội hủy báng. Khi Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy, sự thật về cõi ngạ quỷ mới chính thức được tuyên thuyết.
2. Nỗi Khổ Tột Cùng Và Ba Loại Chướng Lớn
Thọ mạng cõi ngạ quỷ vô cùng dài, có những ngạ quỷ trải qua 7 lần thành hoại của một thành phố hoặc lưu lạc qua 92 kiếp Phật (Kinh Ngạ Quỷ Ngoài Bức Tường) mới có cơ duyên thoát bẫy nghiệp. Sự đau khổ của Ngạ quỷ đến từ Ba Chướng Nghiệp:
Ngoại chướng (Mặt mũi nóng rát, nhìn thấy nước sông liền biến thành máu mủ): Do nghiệp lực, chúng liên tục chịu sự thiêu đốt của nắng nóng, khát khao nước uống. Tuy nhiên, khi nhìn thấy sông, hồ, ao, suối... do thị giác biến đổi theo nghiệp báo, nước lập tức biến thành máu mủ, chất độc, lửa đỏ hoặc cát bụi khô cằn, khiến chúng không thể uống được.
Nội chướng (Bụng to nhưng cổ họng hẹp như kim, không nuốt được, đồ ăn đưa vào miệng hóa thành lửa đốt cháy ruột gan): Dù tìm thấy thức ăn hay nước uống bình thường, nhưng vì bụng to như núi mà cổ họng lại nhỏ thắt lại như đầu kim, chúng không thể nuốt vào được. Nếu cố nuốt hoặc đưa được một chút thức ăn vào miệng, thức ăn liền hóa thành ngọn lửa bùng cháy, thiêu rát môi miệng và đốt cháy ruột gan.
Vô chướng (Thức ăn, đồ dùng vừa chạm vào tay liền hóa thành tro bụi, khói tan): Mọi thức ăn, thức uống, y phục hay đồ dùng dù hoàn toàn bình thường, chỉ cần chúng đưa tay chạm vào hoặc vừa kề đến miệng là lập tức biến thành than hồng, tro bụi, khói tan hoặc đồ dơ bẩn hôi thối, hoàn toàn không thể sử dụng hay thụ hưởng được.
3. Sự Tác Động Của Ngạ Quỷ Đến Con Người
Ngạ quỷ không đơn thuần là loài ác quỷ chuyên hại người, sự tương tác giữa họ và con người vận hành theo quy luật Nhân Quả và Duyên Nghiệp.
Nghiệp Oán: Khi có nợ nần oán hận từ tiền kiếp, ngạ quỷ có thể gây hại cho con người. Kinh Pháp Cú Tích Chuyện kể về mối oán thù qua nhiều kiếp giữa người vợ cả và người vợ bé. Đến kiếp cuối, người vợ bé đọa làm Hắc nữ Dạ xoa, chuyên ăn thịt con của người vợ cả. Chỉ đến khi người vợ cả bế con cúng dường Đức Phật, nhờ Ngài hóa giải ân oán và đem Dạ xoa về nhà đối đãi tử tế, mối thù hận muôn kiếp mới chấm dứt, Dạ xoa từ đó lại quay sang trợ giúp gia đình được sung túc.
Nghiệp Phước: Với những vị quỷ có uy đức hay có duyên lành, họ không hại mà còn hộ trì người sống. Nếu bị quấy phá bởi ngạ quỷ, việc tụng Kinh Từ Bi, thực hành bố thí và cúng dường thức ăn sẽ giúp chuyển hóa tâm hận thù của họ thành tâm hoan hỷ.
___________________
Hoang Nguyen gởi