Thiên Tử hỏi Phật
Tinh xá Kỳ Viên trong đêm.
Đêm đã khuya, Phật đang ngồi trong tịnh thất. Một vầng ánh sáng từ trên cao dần hạ xuống bên cạnh Đức Phật, rồi biến thành một vị Thiên tử hào quang sáng rực. Vị Thiên tử quỳ xuống chắp tay:
- Kính bạch Thế Tôn, con muốn hỏi do nhân duyên gì mà đưa con người đến sự bại vong?
- Này Thiên tử, có 12 cánh cửa đưa con người đến sự bại vong.
- Thứ nhất là những ai ưa thích Thiện Pháp, người đó đã gieo nhân thành công.
Ngược lại, những ai thù ghét Thiện Pháp, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Ai yêu mến và ủng hộ những kẻ bất thiện, không yêu mến người hiền thiện, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Những ai ham thích ngủ, thích tụ tập ăn chơi, thụ động và biếng nhác, hay nóng nảy sân hận, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Những ai giàu có mà không hiếu kính mẹ cha già yếu, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Những ai lừa gạt Tỳ kheo hay những bậc đáng kính, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Những ai có của cải tài sản mà ích kỷ, bỏn xẻn không bố thí, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Những ai tự hào về xuất thân, tài sản và gia thế, khinh thị người thái quá, người đó đã gieo nhân sẽ thất bại.
- Ai đắm say luyến ái, thường rượu chè, cờ bạc, hoang phí điều đang có, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Những ai không chung thủy, quan hệ bất chính vợ người hoặc nữ nhân không đoan chính, người đó đã gieo nhân sẽ thất bại.
- Người đã có tuổi mà ham thích cưới vợ trẻ, thường ghen tuông đến bất an và đau khổ, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Dù nam hay người nữ dùng rượu chè, phung phí tiền bạc để đổi lấy địa vị, quyền lực, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Người có ít tài sản nhưng ham muốn nhiều, hoặc người sinh ra trong gia đình hoàng tộc nhưng lại muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa, người đó đã gieo nhân thất bại.
- Này Thiên tử, những ai sống ở đời khéo dùng trí tuệ quan sát những nhân duyên đưa đến thất bại này, người đó sẽ có một đời sống hạnh phúc.
Vị Thiên tử lễ Phật rồi biến mất lên cao...
(St)
___________________
Hoang Nguyen gởi
