Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Thực Chất Cuộc Chiến
 
 


Trước khi vào bài:
 
– Mở miệng ra là chửi kẻ nầy cuồng kẻ kia cuồng. Vốn không biết mình đang bị bịnh cuồng quá nặng. Tội nghiệp thì thôi.
 
– Mở miệng ra là chửi kẻ nầy điên kẻ kia điên. Vốn không biết mình đang bị bịnh điên quá nặng. Tội nghiệp thì thôi.
 
– Mở miệng ra là chửi kẻ nầy ngu kẻ kia ngu. Vốn không biết mình đang bị bịnh ngu quá nặng. Tội nghiệp thì thôi.
 
– Điều mình biết, người khác đã biết từ lâu. Điều người khác biết, thì mình bù trất. Cách dễ nhất và hả hê nhất, là chửi thiên hạ là kẻ cuồng, kẻ điên, kẻ ngu. Bịnh là ở chỗ này mà không hay biết. Bởi vậy mới gọi là bịnh.
 
Riêng với vài kẻ thù ghét Trump thì Biden, hay Triden, hay Swiden, gì cũng không cần biết. Miễn kẻ nào đối nghịch với thằng điên Trump cũng hay cũng giỏi cả. Miễn kẻ nào hất Trump khỏi ghế tổng thống Mỹ là thỏa mãn cơn hận thù vô cớ do truyền thông CFR của Dòng Jesus nhét vào đầu suốt 4 năm nay. Tới giờ này mà vẫn chưa biết truyền thông, đều do CFR (Mỹ) và ECFR (châu Âu) nắm đầu, thì nên tiếp tục say cho đời thêm thù hận. Đã là nạn nhân của tuyên truyền nhồi sọ, làm sao biết mình đang bị hớp hồn. Đây chỉ là kết quả của Tuần Lễ Căm Thù (The Hate Week Program) trong tác phẩm 1984 của George Orwell.
 
 
– Nhìn nhỏ thì gọi là đảo chính và chống đảo chính. Tức chỉ trong phạm vi một chính phủ quốc gia.
 
– Tệ hơn nữa là chỉ nhìn thấy chiếc ghế tổng thống Mỹ và hai nhân vật Donald Trump và Joe Biden. Đây là trường hợp của kẻ bị cận thị quá nặng.
 
– Nhìn rộng hơn (eagle's eye view) thì sẽ nhận ra những gì đang xảy là việc Francis Dòng Jesus của Vatican tiến hành cuộc cách mạng toàn cầu lần thứ nhất (the first global revolution do Club of Rome của Vatican đề ra từ năm 1981) dưới sự chỉ huy tối cao của Francis Dòng Jesus của Vatican (globalism) và cuộc phản cách mạng toàn cầu (nationalism) dưới cờ nguyên soái của Donald Trump của Hoa Kỳ. Nghĩa là trận chiến giữa nationalism và globalism. Những tên mặc áo đen ngực đeo giá bù nhìn của Vatican như Pietro Parolin, George Pell, Marcelo Sorondo, Jeffrey Sachs, Đinh Đồng Phụng Việt, Stefano Zamagni, Luis Ferrer của Dòng Jesus mới là những tên chỉ huy nặng ký trong cuộc chiến này. Những Chuck Schumer, Nancy Pelosi, Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Soros, Metto Renzi, Uturo D'Aliza, Claudio Graziano, Jean Claud Juncker, Angels Merkel, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Emmanuel Macron, chỉ là những tên lâu la tiểu tốt, cấp thấp trong trận cờ thế kỷ này mà thôi. Đám này chỉ là bầy lâu la tuân lệnh thừa hành, hoàn toàn không có quyền quyết định điều gì cả. Tùy theo kiến thức cùng nhãn lực của từng người sẽ nhìn ra từng mức độ khác nhau. Còn mở miệng gọi tên trùm Dòng Jesus của Vatican, Jorge Bergoglio, là "đức giáo hoàng" thì nên bỏ qua, không cần thắc mắc đền nhận xét này. Bởi những nhận định ở đây đã quá sức của mình.
 
– Trong hệ thống quyền lực toàn cầu của Dòng Jesus củaVatican, so với Đinh Đồng Phụng Việt đám Nancy Pelosi, Joe Biden chỉ là những con rối vô hồn, múa may trên sân khấu theo sự chuyển động của những sợi dây. Hoàn toàn không có quyền quyết định điều gì cà. Tuy vậy, đám con nít sẽ vỗ tay hò hét khen các con rối múa hay, múa đẹp. Chúng nào có biết kẻ ngồi phía sau sân khấu điều khiển. Bởi vậy, mới gọi là con nít.
 
– Mình biết Nancy Pelosi, Joe Biden, Barack Obama, Hillary Clinton. Người cũng biết Nancy Pelosi, Joe Biden, Barack Obama, Hillary Clinton. Nhưng người biết Pietro Parolin, Đinh Đồng Phụng Việt, Marcelo Sorondo, Luis Ferrer, thì mình lại bù trất. Tốt nhất, chỉ có thể phán là kẻ điên không biết chuyện nên nói bậy, để tự thỏa mãn với cái kiến thức lớn bằng hạt mè, cho xong chuyện.
 
– Trong cuộc cách mạng toàn cầu lần thứ nhất của Vatican. Hoa Kỳ là mặt trận chính và ngay tại nội địa và chính trường Hoa Kỳ. Hạ gục Hoa Kỳ, thì mọi nơi khác coi như xong. Muốn hạ gục Hoa Kỳ, thì phải loại trừ Donald Trump, đưa bất cứ đứa nào lên cũng được. Biden hay Triden gì cũng được. Bởi đứa nào cũng vẫn là con rối vô hồn. Cũng như, năm 1975, khi cộng sản Hà Nội chiếm được Sài Gòn, thì những nơi khác trên toàn Miền Nam coi như xong. Muốn chiếm Sài Gòn thì chỉ cần đưa Dương Văn Minh lên là xong. Hiện tại, Joe Biden của Mỹ năm 2020 cũng như Dương Văn Minh của Việt năm 1975. Người nào nuốt không nổi nhận xét này nên bỏ qua, bởi đã quá sức của mình. Cho là nói chuyện tào lao cho xong chuyện. Như học sinh tiểu học biết toán cộng toán trừ, không thể nào hiểu được phương trình vi phân phi tuyến tính (non linear differential equations), nói chi đến phương trình liên diễn (fractal equations).
 
– Đã gọi là thế lực toàn cầu hóa, mà cho rằng bọn toàn cầu hóa Mỹ chủ mưu, tức đã tự mâu thuẫn với chính. Không biết mình đang nói gì. Chỉ có thể nói là bọn toàn cầu hóa ở Mỹ thừa lệnh thực hiện.
 
– Lúc thì nói Barack Obama chủ mưu. Lúc thì nói bọn toàn cầu hóa chủ mưu. Thế này là thế nào? Như vậy, không lẽ cho rằng Barry Soetoro là thủ lĩnh của đám toàn cầu hóa, có khả năng xoay chuyển cả trái đất. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy tác giả chưa nhìn ra vấn đề. Nghĩa là cũng bị truyền thông CFR ngáo ộp, nên mới cho rằng Barry Soetoro có khả năng đội đá vá trời. Franklin Roosevelt với 4 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, mà cũng chỉ là tay sai của Dòng Jesus của Vatican thì Barack Obama có đáng gì để nói tới.
 
– Bài viết sau đây, nói về thực chất, nhưng tác giả cũng chưa nhận ra được thực chất của vấn đề. Chưa hiểu rằng thực chất vốn không bao giờ hiện lên bề mặt. Chưa nhận ra điều này, thì vẫn luôn là xét trên sự kiện bề mặt (superficial events).
 
– Cho rằng Nancy Pelosi, hay Joe Biden, đang vô cùng lo lắng, và tìm mọi cách đuổi Donald Trump ra khỏi Tòa Bạch Cung ngay lập tức, thì cũng chỉ nhìn trên bề mặt. Đám lâu la này không có quyền quyết định điều gì cả. Kẻ đang đái ra máu chính là Francis Dòng Jesus của Vatican. Năm 2016 Francis thất bại trong việc đưa con rối Hillary Clinton lên chiếm ghế tổng thống Mỹ, thua về tay Donald Trump, cũng đã khiến Francis Dòng Jesus tức trào máu họng. Cho nên, năm 2020, Francis Dòng Jesus của Vatican quyết tung toàn lực đánh gục Donald Trump. Thiên sinh Jorge hà sinh Trump là vậy.
 
– Cái vũ khí đáng sợ nhất của Donald Trump mà Francis Dòng Jesus của Vatican không thể nào đánh bại được, đó là: Donald Trump nắm quyền tổng thống Mỹ, nhưng không cần làm tổng thống Mỹ.
 
– Suốt 4 năm qua, Donald Trump của Hoa Kỳ liên tục đấm Jorge Bergoglio Dòng Jesus của Vatican nhiều cú đến sặc máu mũi, hộc máu mồm. Vài ví dụ: [1] Xé bỏ NAFTA do Ronald Reagan theo lệnh David Rockefeller chairman của CFR bày ra từ năm 1973. [2] Tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel, tức vĩnh viễn xóa bỏ cái gọi là thánh địa của Roman Catholicsm của Vatican. [3] Bứt Anh Quốc ra khỏi Liên Âu, có bí danh là United States of Europe, mà Vatican đã mất 36 naăm mới tái lập lại hệ thống Papal States để cai trị đám da trắng châu Âu như trước thế chiến thứ nhất. Tức cái Hiệp Chủng Quốc Châu Âu (United States of Europe) do Vatican tốn công sức bao nhiêu năm mới gầy lại được, đã bị Donald Trump xé nát một mảng lớn, chỉ sau hai năm ngồi ghế tổng thống Mỹ. Francis Dòng Jesus không tức trào máu họng mới lạ. Những ồn ào của đám truyền thông CFR của Dòng Jesus thì lại ăn thua gì. Và còn nhiều nữa, ở đây không thể kể ra hết. Chỉ trong 4 năm, Donald Trump đã phá gần muốn nát hết những âm mưu Vatican tốn bao nhiêu năm mới có được. Francis Dòng Jesus của Vatican không điên lên mới lạ.
 
– Cho nên, ngày 5/2/2020, tức chỉ còn 8 tháng đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, Francis Dòng Jesus của Vatican vội vàng triệu tập Đại Hội Vatican, tìm kế sách loại bỏ Donald Trump qua cuộc bầu cử ngày 3/11/2020 vừa qua. Trong đại hội, Jeffrey Sachs tuyên bố giùm nỗi lòng của Francis: “Nó sẽ rất vô cùng nguy hiểm nếu Trump tái đắc cử.” (“It will be absolutely dangerous if Trump wins re-election.”)
 
Câu nói này mới chính là lệnh hành động của tư lệnh tối cao (supreme commander) của Francis Dòng Jesus cho mọi sự kiện xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11/2020 vừa qua. Cho nên các quốc gia châu Âu tay sai của Vatican đều phải tham gia chiến dịch hành động, kể cả Liên Âu. Cái tập hợp hỗ lốn gọi là đảng Dân Chủ của Mỹ không làm được chuyện này. Càng không phải là ông thần nước mặn da đen Barry Soetoro như vài người lầm tưởng do bị truyền thông CFR của Dòng Jesus bịp. Cái đám mang tiếng là chính trị gia tại Hoa Kỳ như Nancy Pelosi, Joe Biden, Mitch McConnel, chỉ là bầy lâu la địa phương, không có gì phải đáng để ý tới. Qua sắc lệnh 13848, ban hành tình trạng báo động quốc gia (national emergancy) ký ngày 12/9/2018, tức từ 2 năm trước, Donald Trump, đã giăng sẵn cái bẫy chờ loài dã thúc chui vào bẫy.
 
– Sắc Lệnh 13848, ký ban hành ngày 12/9/2018, nhằm đề ra các biện pháp trừng phạt các quốc gia ngoại quốc (foreign government) tham dự vào việc thao túng bầu cử (foreign interference), chuyển kết quả bầu cử (transmission of election results), thay đổi kết quả bầu cử (altering the result or reported result of, the election) trong cuộc bầu cử năm 2020.
 
Căn cứ vào quyền hành của Tổng Thống do Hiến Pháp và Luật Pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trao định, Tôi, DONALD J. TRUMP, Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. … Tôi, nay, tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa này. Do đó, tôi, nay, ra lệnh:
 

“By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America... I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America. ... I hereby declare a national emergency to deal with this threat. Accordingly, I hereby orde:”
 
Xem Sắc Lệnh 13848 (September 12, 2018) đính kèm.
 
Đã hơn hai năm nay trước. Không phải chuyện mới mẻ gì. Không cần nói đến Donald Trump khiến vài kẻ bị dị ứng do truyền thông nhét rác vào đầu. Chính phủ Hoa Kỳ đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra từ hơn hai năm trước qua sắc lệnh 13848. Vậy mà vẫn để chuyện này xảy ra thì chỉ có thể hiểu rằng: “Tao cứ lờ đi cho lũ ma tụi bay sụp bẫy.” Không một giải thích nào hợp lý hơn được nữa.
 
Biết trước sẽ bị kẻ địch phục kích, mà cứ tỉnh bơ đi vào vùng hiểm địa, đương nhiên là có kế hoạch phản phục kích. Người có đầu óc bình thường sẽ hiểu ngay điều này. Kẻ có đầu óc dị thường, tức bất bình thường, không thể hiểu được, là chuyện bình thường.
 
– Donald Trump giăng sẵn cái bẫy này đã hơn hai năm nay để hốt trọn bầy rắn chuột trong Vũng Lầy Của Chúng Ta từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nên hiểu, Donald Trump đã biết lũ ma này sẽ bày trò gian lận bầu cử từ hơn hai năm trước, chẳng lẽ Donald Trump chận không được hay sao. Nếu vậy, nên về vườn đào trùng bắt giun cho rồi. Donald Trump The Warrior đâu có tệ đến vậy. Đến giờ chót mà để bầy dã thú cắn rách lưới chạy trốn thoát thì cũng quá tệ. Donald Trump, kẻ liên tục đấm Francis Dòng Jesus của Vatican nhiều lần trào máu họng, cho nên dĩ nhiên, không có chuyện bầy chuột rắn cắn rách lưới chạy thoát.
 
– Cái đuôi tại Hoa Kỳ đang vật vả vùng vẫy, dẫy dụa dữ dội, có nghĩa là cái đầu của loài quái thú tại Vatican đang bị đập liên tục và nặng nề bể đầu tóe máu. Phải thấy điều không ai thấy, phải nghe điều không ai nói, mới có khả năng ngồi trên đầu của đám truyền thông CFR của Dòng Jesus.
 
– Riêng đối với Hoa Kỳ, Donald Trump hiện cùng lúc làm ba công việc của George Washington (1), Andrew Jackson (7), và Abraham Lincoln (16). Không biết gì về lịch sử Hoa Kỳ thì không cần để ý đến điều này. Đừng có bày đặt nói bậy. Dĩ nhiên là mờ mịt. Nhưng nếu còn đầu óc, ít ra cũng nên tự hỏi với 44 vị tổng thống tiền nhiệm, tại sao chỉ nêu tên ba người này. Lại thêm của Napoleon Bonaparte. Sao lại còn có Napolaon Bonaparte trong này. Dĩ nhiên lại càng mờ mịt. Nên biết gì mà nói.
 
 
Thực Chất Cuộc Chiến Đấu Của Tổng Thống Donald Trump
 

1. Bẫy Bầu Cử Dẫn Vào Cuộc Chiến Sinh Tử

Thế là, Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát đã chính thức đề nghị dùng Tu chính án thứ 25 (TCA-25) để truất quyền tổng thống Donald Trump trước thời hạn, không cần đợi đến 20/1/2021 như luật định. Đề nghị này sẽ được HV thông qua trong vòng 48 giờ tới. TCA-25 chỉ được áp dụng trong trường hợp tổng thống đương nhiệm bị bệnh tật, mất sức khoẻ điều hành đất nước hoặc bị tâm thần. Với động thái này, xem ra Đảng Dân Chủ đã coi “Cương Lĩnh” của mình quan trọng hơn HIẾN PHÁP Hoa Kỳ. Chỉ cần thượng viện thông qua với 2/3 số phiếu (67 phiếu trở lên) thì TCA-25 sẽ được áp dụng ngay tức khắc. Ngoài ra, bọn truyền thông dòng chính suốt ngày toàn đưa tin sai lệch đang chạy hết công suất dọn đường cho tiến trình này, theo lệnh “Ban Tuyên Giáo Trung Ương Đầm Lầy Hoa Thịnh Đốn”, bằng những bài báo đòi “Tẩy Não” những ai ủng hộ tổng thống Trump [1]. Như vậy, mô hình XHCN mang bản sắc Tàu cộng đã được xuất khẩu thành công sang Hoa Kỳ, thông qua cửa ngõ “Dân Chủ”!
 
Rất rõ ràng, giờ G đối với bọn Toàn Cầu Hóa Mỹ không phải là thời khắc Joe Biden thắng cử hay nhậm chức mà là lúc chúng trục xuất tổng thống Donald Trump ra khỏi Tòa Bạch Cung cho bằng được, với bất cứ biện pháp gì, dù có vi hiến đi chăng nữa, kể cả tống giam ông cùng các cộng sự thân tín. Hãy nhìn vào sự lồng lộn hăng tiết vịt của bà Nancy Pelosi, của Chuck Schumer và cả sự thâm trầm của Mitch McConnell mà minh xét. Thế còn giờ G của phía tổng thống Donald Trump? Liệu có còn không, có kịp nữa không? Sao lại không? Như đã nhận định từ rất lâu, sự kiện 3/11/2020 đã vượt quá tầm mức một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thuần tuý, mà đúng hơn, đó là một CUỘC ĐẢO CHÍNH, huy động toàn bộ hệ thống chính trị của Mỹ tham gia, từ hành pháp, tư pháp cho đến lập pháp, được thực hiện ở cấp độ quốc tế, do bọn toàn cầu hóa Mỹ chủ mưu. Nếu bọn toàn cầu hóa là thành phần tham gia đảo chính thì đương nhiên tổng thống Donald Trump, cùng cộng đồng tình báo, các binh chủng quân đội trung thành và hơn 75 triệu dân Mỹ, phải là lực lượng chống đảo chính!
 
Phải nhìn ở góc độ như vậy để tránh những buồn vui nhất thời theo các phiếu bầu và cả những dao động không cần thiết phải có. Hễ xảy ra đảo chính bất hợp pháp, dù là đảo chính gian lận phiếu, với mục đích lật đổ một tổng thống được bầu lên một cách hợp hiến, thì tất nhiên quân đội Mỹ phải tham gia để bảo vệ chính quyền và Hiến pháp. Cho nên, KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ MẶT TRẬN QUÂN SỰ, tức phải có GIỜ G. Đó là điều chắc chắn! Đừng nói bà Nancy Pelosi gọi cho Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley ngăn không cho tổng thống Donald Trump tiếp cận vali hạt nhân. Bà ta không có quyền đó! Đó là hành động vi hiến! Ngay cả đại tướng Mark Milley, nếu có bằng chứng đảo chính rõ ràng như vậy, mà ông nghe theo :thế lực ngầm, thì ông ta cũng phải ra đi, vì vẫn còn đó 7 vị tướng nữa trong hội đồng tham mưu trưởng liên quân. Vậy là tổng thống Donald Trump đã dùng ngay cuộc bầu cử 2020 để vạch trần những hủ bại tồn tại bấy lâu trong chính trường nước Mỹ suốt 60 năm qua, do bọn :thế lực ngầm trước đây, tức bọn toàn cầu hóa ngày nay gây ra, để mà quyết chiến sinh tử với chúng!
 
2. Khi quốc hội Hoa Kỳ bỗng thành Tối Cao Pháp Viện
 
Những diễn tiến trong phiên họp lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6/1/2021 được truyền hình trực tiếp cho toàn thế giới theo dõi, có thể đã làm rất nhiều người yêu mến tổng thống Donald Trump cảm thấy buồn đau chút đỉnh, dù nhiều người trong số họ đã đoán ra kết quả này từ trước. Vậy thì, giá trị lớn nhất của cuộc họp này là gì? Đó không phải là việc công bố ứng cử viên Joe Biden sẽ là tổng thống thứ 46 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vì ông Joe này đã hơn 1 lần được thông báo sẽ trở thành tổng thống rồi, (từ 7/11/2020 và 14/12/2020), mà nó nằm ở chỗ, lần đầu tiên, tình trạng GIAN LẬN BẦU CỬ MỸ đã được CÔNG KHAI ngay trong tòa nhà lập pháp linh thiêng là QUỐC HỘI HOA KỲ. Nhiều nghị sĩ và dân biểu các tiểu bang đã khẳng định, gian lận phiếu đã xảy ra tràn lan dưới rất nhiều hình thức tinh vi!
 
Nếu đặt sự kiện 6/1/2021 trong một bối cảnh cùng góc nhìn rộng lớn hơn, người ta càng dễ nhìn ra thành công rất đáng kể của tổng thống Donald Trump và đội ngũ pháp lý của ông. Phải xét tới một sự thực, một mặt, 90% các phương tiện truyền thông dòng chủ lưu Mỹ (MSM) là do các ông chủ cánh tả kiểm soát, cho nên họ chuyên đưa tin  bất lợi, sai lệch, cắt xén và gian dối về tổng thống Donald Trump cho công chúng từ 2016 tới nay, đồng thời phủ nhận cuộc bầu cử 2020 có gian lận. Mặt khác, các nền tảng mạng xã hội của Big Tech như Facebook, Twitter và Google đã liên tục dán nhãn cảnh cáo “tin giả” hoặc “tin còn tranh cãi” cho bất cứ tút hoặc tweet nào của ông nói về gian lận bầu cử. Giữa muôn trùng bủa vây của thế trận truyền thông phe đối thủ, mà ông lại đưa được vấn đề đánh cắp phiếu bầu lên ngay nghị trường Quốc Hội Hoa Kỳ, thì phải nói đây là một thành công lớn. Như vậy, dù các cấp tòa, kể cả Tối Cao Pháp Viện, tìm mọi cách bác đơn kiện của đội ngũ luật sư bên ông, cuối cùng tổng thống Donald Trump đã biến Quốc Hội Hoa Kỳ thành một Tối Cao Pháp Viện thứ hai mà tố cáo gian lận phiếu vào ngày 6/1 và 7/1 vừa qua.
 
Từ đó, người ta cũng sẽ vỡ lẽ ra rằng, chắc gì phó tổng thống Mike Pence, nghị sĩ Kelly Loeffler và hàng loạt các nghị sĩ hay dân biểu Cộng Hòa khác đã “phản” lại tổng thống Trump như thoạt nhìn? Ngay khi bà Kelly Loeffler bị thua ngược trước đối thủ đảng Dân Chủ Raphael Warnock, cũng bằng hệ thống máy Dominion, sau khi đã liên tục dẫn trước từ 0% - 95% phiếu đếm, thì phương án pháp lý ngày 6/1/2021 ở quốc hội Hoa Kỳ đã chính thức được tổng thống Trump ra lệnh mật bãi bỏ, để chuẩn bị cho mặt trận quân sự. Do vậy mà, phó tổng thống Mike Pence cho thông báo ông không có quyền phủ quyết danh sách cử tri đoàn của 6 tiểu bang chiến địa, nghị sĩ Loeffler rút lại quyết định phản đối danh sách cử tri đoàn bang mình và nhiều nghị sĩ Cộng Hòa bỗng dưng bỏ chiếu chống lại phiếu chống cử tri đoàn Arizona của nghị sĩ bang Texas Ted Cruz. Kết quả tương tự cũng xảy ra với danh sách cử tri đoàn bang Pennsylvania do nghị sĩ Josh Harley phản đối. Cuộc bầu cử vòng hai ở Georgia cho thấy kết quả này đã được lập trình từ trước, được gửi cùng lúc với kết quả chỉnh sửa phiếu hôm sáng 4/11/2020, từ vệ tinh quân sự Leonardo.
 
3. Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì trong những ngày sắp tới?
 
Trong một bài phát biểu ngắn, sau khi quốc hội Hoa Kỳ chứng nhận ông Joe Biden sẽ là tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20/1 tới, tổng thống Donald Trump đã nêu lên hai ý chính mà độc giả cần quan tâm. Thứ nhất, ông nói: “Nay quốc hội đã chứng nhận kết quả bầu cử và nội các mới sẽ nhậm chức vào ngày 20/1, cho nên trọng tâm hiện giờ của tôi chuyển sang việc bảo đảm một cuộc chuyển tiếp quyền lực được êm thấm và liền lạc.” Ẩn ý của câu này nên hiểu như những gì ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói hôm 10/11/2020, nghĩa là sẽ có nhiệm kỳ tổng thống thứ II cho ông Donald Trump. Ý tứ thứ hai, mà ông muốn gửi gắm cho những ai ủng hộ ông, lại càng ý nhị hơn: “Tôi biết các bạn đang thất vọng, nhưng tôi cũng muốn nói với các bạn rằng, chuyến hành trình không thể tin được của chúng ta chỉ mới bắt đầu.” [2]
 
Phải hiểu ý sau của ông như thế nào? Trước đây ông nói: “Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu!” Nay ông sửa “cuộc chiến” thành “chuyến hành trình,” Trong ngôn ngữ của kinh Di Chúc Cũ, “hành trình” của dân Do Thái, do tiên tri Mose dẫn đường, là trở về miền đất mà thượng đế đã hứa ban. Có thể ông mượn ý này mà nói, ông sẽ đưa nước Mỹ vượt thoát khó khăn kinh tế, dịch bệnh, và chia rẽ mà thịnh vượng hơn xưa chăng? Muốn vậy, ông sẽ tái đắc cử chăng? Nói tới hành trình là phải nói tới đường đi. Vậy con đường nào đưa tổng thống Donald Trump tới nhiệm kỳ II đây, với lưu ý là chuyến hành trình chỉ mới được bắt đầu. Dù ngôn từ của ông tương đối ngắn gọn và súc tích, ý tứ ông muốn truyền tải không quá khó để hiểu rõ: Lộ trình pháp lý đã kết thúc! Nay là lúc bắt đầu mặt trận quân sự!
 
Nói ra thì dễ, nhưng thực hiện rất khó. Mấu chốt cho các biện pháp quân sự, như đã đề cập, phải thỏa mãn hai điều kiện, đặc biệt là điều kiện đủ thứ hai: (i). Một là, phải có CHỨNG CỨ gian lận rõ ràng (cái này đã có) và (ii). Hai là, phải có NƯỚC NGOÀI can thiệp vào cuộc bầu cử. Giờ G mà bài viết muốn đề cập chính là thời điểm mà quân đội Hoa Kỳ thực hiện cuộc vây bắt những kẻ phản quốc và các đồng phạm của chúng ở nước ngoài. Trong vô số nghi phạm các nước như Tàu cộng, Nga, Iran, Venezuela, Anh, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ, và Italia, mọi sự chú ý đang dồn về cái tên Italia với công ty không gian, quốc phòng và an ninh Leonardo SpA thuộc quyền kiểm soát của chính phủ nước này.
 
4. Lộ trình gian lận phiếu qua hai đầu cầu: Barack Obama - Matteo Renzi
 
Sẽ rất sớm thôi, công tố viên đặc biệt John Durham sẽ điều tra tới cựu tổng thống Barack Obama, vì những tội ác rất kinh khủng ông ta phạm phải trong 8 năm tại chức (2008 - 2016), mà biến cố Benghazi dẫn tới cái chết đầy uất hận của cố đại sứ Christopher Stevens và ba viên chức khác chỉ là một trường hợp điển hình. Nay, đã có những chứng cứ rất chắc chắn từ Italia rằng, Barack Obama là một trong những nhân vật chủ chốt đầu cầu bên Mỹ đứng đằng sau vụ gian lận phiếu vô tiền khoáng hậu này với đầu cầu phía bên kia là cựu thủ tướng Italia Matteo Renzi, theo lời công bố của bà Maria Zack, chủ tịch hiệp hội Quốc Gia Hành Động [3]. Nếu trong thời gian tới, thông tin vừa liệt kê trên đây được Ngũ Giác Đài xác thực, thì có thể khẳng định 3 điều: (i). Chính bọn Toàn Cầu Hóa Mỹ là kẻ chủ mưu vụ gian lận phiếu; (ii). Obama và Renzi là hai mắc xích quan trọng nhất tổ chức thực hiện âm mưu mang tính quốc tế này và (iii). Các đồng minh châu Âu là những kẻ đâm sau lưng tổng thống Donald Trump nhiều nhất.
 
Như đã trình bày cặn kẽ trong bài trước, lẽ ra phương án chỉnh sửa dữ liệu phiếu bầu sẽ được thực hiện ở Zürich (Thụy Sĩ) hoặc Hamburg (Đức), nơi có trụ sở CIA, trên máy chủ của hãng Scytl, sau khi công ty bưu điện liên bang Thụy Sĩ mua lại mã nguồn (source code) của phần mềm hãng trên (17/5/2020). Điều này rất khả thi khi nhu liệu của Scytl và Smartmatic là hai hệ điều hành chạy trên hệ thống máy kiểm đếm phiếu Dominion. Lý do Scytl đăng ký phá sản liên quan tới hàng loạt lỗi bảo mật của nhu liệu eVoting mà hackers có thể khai thác mà gian lận phiếu, tức thay đổi kết quả bầu cử theo ý muốn [4]. Tuy nhiên, sau đó, địa điểm được thay đổi sang Roma, Italia, ngay trong trụ sở đại sứ quán Mỹ. Dữ liệu chỉnh sửa xong sẽ được tải lên vệ tinh quân sự của công ty Leonardo SpA , trước khi được gửi tới các địa chỉ email trung gian ở Mỹ, để cuối cùng được upload thủ công lên server của Dominion. Một quy trình phải nói rất chặt chẽ, kín đáo và bảo mật!
 
Theo đó, tham gia từ phía Italia có tướng Claudio Graziano, đương kim chủ tịch ủy ban quân sự của Liên Âu [nên hiểu là bộ trưởng quốc phòng Hiệp Chủng Quốc Châu Âu, United States of Europe - DOD of UE, dưới sự cai trị của Francis của Vatican], đặc vụ Stefano Serafini và Arturo D’Elia, nhà tư vấn IT từng làm cho Leonardo SpA . Mới đây (6/1/2021), từ phòng giam, Arturo D’Elia đã tuyên thệ thừa nhận mình tham gia vào âm mưu này ngày 4/11/2020 [5]. Phía Mỹ có hai cựu nhân viên CIA, hiện đang làm cho bộ ngoại giao Hoa Kỳ, là người điều phối trực tiếp. Do sự vụ xảy ra trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ ở Rome, cho nên đại sứ Lewis Eisenberg, một người theo chủ nghĩa Tân Zionist phản đối Mỹ rút quân khỏi Trung Đông, không thể nào vô can. Tuy nhiên, trên hết, cuộc điều tra từ Italia cũng hé lộ, nhân vật điều hành âm mưu này là cựu tổng thống Barack Obama, với nguồn tiền 400 triệu USD từ Iran tài trợ (cũng là tiền của Mỹ qua thỏa thuận JCPOA) và không loại trừ là tiền của George Soros.
 
Người ta đang rất sốt ruột chờ đợi bản báo cáo chính thức của Cơ quan Tình Báo Quốc Gia (DNI) hoặc từ hai cơ quan tình báo của Ngũ Giác Đài là DIA và NSA, để xem liệu đã có Tàu cộng, Nga, Iran, Venezuela, và Châu Âu can dự như những tin đồn râm ran bấy lâu hay không. Tuy nhiên, do những kẻ chủ mưu toàn là những kẻ nặng ký, quyền lực và giàu có tột cùng, nên rất có thể tình báo và quân đội buộc phải “tiền trảm hậu tấu” công chúng Mỹ thôi. Nếu phía Mỹ là Barack Obama (dĩ nhiên có Joe Biden, Hillary Clinton và Nancy Pelosi), thì phía Italia có đầy đủ các đời thủ tướng cựu kim: Matteo Renzi (chủ mưu), Paolo Gentiloni và Giuseppe Conte. Kể cả lãnh tụ đảng cực hữu đối lập Matteo Salvini cũng tham gia vào âm mưu này. Nên nhớ rằng, bộ trưởng kinh tế Roberto Gualtieri, người đại diện chính phủ Italia nắm giữ cổ phần lớn nhất (30.2%) trong Leonardo có tư tưởng trung thành với Liên Âu và tướng Claudio Graziano cũng có chân trong hội đồng quả trị công ty này. Mối liên hệ thân thiết đặc biệt giữa Barack Obama và Matteo Renzi là khung sườn cho âm mưu trên được tiến hành trót lọt. Cả hai đều thuộc băng nhóm toàn cầu hóa. Điều này giải thích tại làm sao Obama phải ở lại Washington DC sau khi thôi chức.
 
5. Khi nào tới giờ G?
 
Trong cuộc chiến đảo chính - chống đảo chính này, cả hai phía không còn đường lùi nữa. Từ ban đầu, tổng thống Donald Trump đã muốn một cuộc chiến tất tay như vậy. Chưa gì hết mà những kẻ như Nancy Pelosi và Joe Biden đã muốn chà đạp HP và đòi trục xuất ông ra khỏi Tòa Bạch Cung, thì làm sao họ có thể hoà giải và hàn gắn nước Mỹ trở lại được, cho dù họ có thực lòng muốn đi nữa? Một kẻ chỉ vì háo danh mà nỡ lòng công khai danh tính của nhóm Biệt kích Seal Đội 6 tham gia truy diệt Bin Laden, bất chấp hiểm nguy có thể đến cho gia đình họ như Joe Biden, thì còn lâu người này biết làm những gì tốt đẹp cho tha nhân. Những kẻ dối trá, giả nhân giả nghĩa dựng lên câu chuyện nghèo khó không có tiền chữa bệnh cho người thân, trong khi lại nhận cả tỉ USD tiền hối lộ từ ngoại bang, như cặp đôi ma quỷ Obama và Biden thì phải nói quá tởm lợm và trơ trẽn khi nghe họ dùng các mỹ từ Bảo Hiến hay Ái Quốc [6].
 
Chính vì vậy, tổng thống Donald Trump, nội các ông và lực lượng quân đội trung thành của ông không có cách gì khác là phải ra tay trước. Quả thực, họ đã ra tay rồi. Đây không phải là lúc chúng ta đặt câu hỏi: “Tổng thống Donald Trump có áp dụng biện pháp quân sự hay không?” Thay vì đó, hãy hỏi: “Tổng thống Trump ĐÃ, ĐANG và SẼ áp dụng các biện pháp quân sự trên như thế nào?”. Do cuộc chiến này không chỉ liên quan đến sinh mạng ông hay gia đình ông, nó còn quyết định đến sự tồn vong của nền CỘNG HOÀ Mỹ tồn tại đã 245 năm, cho nên những người Mỹ yêu nước cũng không cho ông lùi bước. Hơn nữa, nó còn định hình đến hướng phát triển của thế giới trong thế kỷ XXI, bởi vì chưa bao giờ chúng ta thấy nước cống Tàu cộng lại hòa lẫn với nước tù đầm lầy Hoa Thịnh Đốn thành một hỗn hợp thống nhất, dơ bẩn và hôi thối như hiện nay. Người ta không còn nhận ra đâu là đảng Dân Chủ, đâu là đảng cộng sản Tàu nữa. Cả hai đã là một rồi!
 
Rất đáng khen cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Bắc Hàn, khi hôm qua (8/1), ông tuyên bố “Mỹ là kẻ thù lớn nhất” của nhân dân Triều Tiên, ngay sau khi nghe tin tổng thống đắc cử Joe Biden chuẩn bị nhậm chức. Đó là hành động ngầm biểu thị sự ủng hộ của ông dành cho tổng thống Donald Trump, cũng là lời phỉ nhổ đối với Joe Biden và đồng bọn [7]. Do đó, những Mike Pence, Mike Pompeo, Christopher Miller, Ezra Cohen, Anthony Tata, John Ratcliffe, Jeffrey Rosen, John Durham, các tham mưu trưởng liên quân, các tướng lĩnh phụ trách cơ quan tình báo quân đội và Lực Lượng Đặc Biệt sẽ sớm xuất hiện nội trong vài ngày nữa thôi. Một âm mưu đảo chính xuyên lục địa, có lãnh đạo cao nhất của Anh, Đức, Canada, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, và Tàu cộng tham gia với đầy đủ các cơ quan mật vụ tiếp tay (MI6, CIA), thì quân đội Mỹ làm sao tha thứ cho được? Nếu tổng thống Trump không xét xử bọn này thì họ sẽ bỏ tù ông cùng các cộng sự ở ngay nhà tù GITMO (Guantanamo Bay Detention Camp) do ông ra lệnh cơi nới. Đó là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra sau khi Joe Biden nhậm chức!
 
Tổng thống Donald Trump có thể chọn cách nắm tay đệ nhất phu nhân Melania Knauss xinh đẹp đi vào lịch sử nước Mỹ, như khi xưa danh tướng Hạng Võ biệt Ngu Cơ, theo vó ngựa Ô Truy mà tự sát oai hùng trên bờ Ô Giang năm 202 BEC. Tuy nhiên, đó không phải là thiên ý, thiên lý hay thiên mệnh dành cho ông. Ông đã hiểu thâm ý câu binh pháp “biết MÌNH biết TA trăm trận trăm thắng” thành “biết TÀ biết MINH trăm trận trăm thắng.” Cho nên ông sẽ thắng vang dội trong cuộc chiến CHÍNH - TÀ này. Cứ chờ mà xem!
 

Nguyễn Hoàng Dũng


usaelection gởi