Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Thượng Đỉnh

Ít bữa nữa dì với dượng qua thăm vợ chồng bác Tập. Dùng chữ “thượng đỉnh” là đúng quá. Thế giới bây giờ chỉ còn hai quốc gia xứng tầm chiến đấu. Mấy nước khác chỉ là lẻ tẻ ngay cả Nga, bị chiến tranh Ukraine mà suy yếu. Tiềm lực kinh tế Mỹ và Trung Hoa chưa nước nào sánh kịp. Ra đòn với nhau chán rồi. Giờ là lúc ngồi xuống tính chuyện… chia chác…

Trước đó, tất cả các lãnh đạo nước bự ở Châu Âu đều đã đến Bắc Kinh gặp bác Tập. Nói chung bất cứ lãnh đạo nào cũng là vì dân vì nước. Bàn bạc rằng tui mua cái này của anh thì anh mua cái này của tui. Chẳng ai ngu hết á. Mỗi quốc gia có một thế mạnh riêng.

Ông dượng lần này có thế mạnh gì để khiến bác Tập dù hỏng ưa cũng phải đón tiếp sao cho phải đạo. Đó là Mỹ đã lấy lại vị thế của đồng Đô La. Tất cả là Tiền. Chỉ khi có tiền thì miệng nói ra mới có người nghe.

Suốt mười mấy năm qua, Trung Quốc muốn thoát khỏi cái vòng “đồ tiên”. Họ đã làm đủ cách. Ngay cả mua vàng vô để bảo đảm giá trị đồng Nhân Dân Tệ. Rồi khuyến khích bà con đi đâu thì đổi tờ đỏ đỏ mà xài. Còn chút xíu nữa là soán được ngôi. Giờ tan thành mây khói. Với ván bài sảnh thùng: dầu hoả. Ông đã bắt Trung Quốc “ói” ra hết bao nhiêu đồng tiền để dành. Bà con cứ tưởng tượng đang mua dầu của đàn em giá khoảng 30 đô. Giờ là hơn trăm. Mà phải trả bằng tờ tiền xanh mướt. Đào đâu cho có? Trước mắt là bán số vàng dự trữ. Sau đó là phải chơi đẹp với Mỹ. Bán hàng cho Mỹ để lấy tiền đô. Mà cũng phải mua hàng của Mỹ để có qua có lại. Chuyến đi này, ngoài Boeing với Apple và bao nhiêu công nghệ khác, tui đoán đã đến lúc Trung Quốc phải mua dầu của Mỹ. Không nhiều thì ít. Bác Tập không còn hy vọng vào dầu của Iran hay ở các quốc gia vùng vịnh khác . Ông Trump chơi chiêu khóa eo biển. Ông tàn tàn, không vội vã. Iran làm kiểu gì ổng cũng không vừa lòng. Tui nói cả thế giới tức ói máu mà làm gì nhau. Gọi là “cướp” cũng đúng. Và ta biết, khi giá dầu tăng thì kích thích biết bao nền kinh tế: khai thác, vận chuyển…Sẽ mở thêm cảng mới, đường ống dẫn mới. Chớ giá thấp quá, không ai muốn đầu tư. Mấy tháng trước, ông Trump có mời các đại gia ngành dầu khí đến Bạch Cung để họp, bàn chuyện tái thiết Venezuela. Nghe nói mấy đại gia lạnh nhạt. Ừ hử rồi để đó. Bây giờ hối hận không kịp. Bà con nóng lòng, cứ hỏi tui đoán xem chừng nào Mỹ uýnh Iran tiếp? Tui nói nhìn mấy ông lớn ở Mỹ kìa: Ông Rubio lo chơi DJ, ông Vance lo đi bắt tham nhũng. Riêng ông dượng đang lo… vé World Cup sao mắc quá… mà tháng 6 tới rồi, dân Mỹ không có tiền mua vé…. Đâu thức trắng đêm như hồi đó với cái bản đồ Iran … Dần dần, tin tức Iran bây giờ hết “hot” rồi. Ông Trump là thầy truyền thông. Buồn buồn ông lôi Obama ra chửi, rồi ông đòi sát nhập một vài nước thành tiểu bang Mỹ chẳng hạn. Thế là báo chí xôn xao bàn tán. Cứ mỗi ngày ông Twitter vài bài là xong. Nên nhớ rằng ổng đã từng nắm một chương trình truyền hình. Mỗi ngày phải có đề tài mới. Chớ không là người ta tắt TV liền. Có phải bây giờ ta “ghiền” nghe tin về ổng không? Cũng vì thủ thuật mà chắc ổng đã học khi làm cái nghề trong đài truyền hình đó.

Bác Tập sau này đã dịu giọng. Mấy tay “chiến lang” giờ im ru. Vành đai “con đường” phá sản. Mộng lấy lại Đài Loan bằng vũ lực tan biến sau khi thấy trình độ quân sự của nước Tầu còn kém xa Mỹ , có thể nói là một trời một vực. Hóa ra mấy ông tướng quanh Bác chỉ nói xạo. Năm ngoái tập trận bao vây xứ Đài. Bắn đạn thật. Cấm tầu bè quốc gia khác không được đến gần. Ai cũng tưởng Bác làm thật. Chừng tầu lớn tầu bé, máy bay xa gần. Nằm hay bay ở đâu cũng bị Đài Loan khóa được mục tiêu. Thôi về. Đánh để chết hả?. Khi người ta có khả năng phát hiện ra mình thì kể như mình thua rồi. Công nghệ mới là phải tàng hình. Vừa rồi Bác gặp đảng đối lập của Đài. Nói rằng từ nay tình thương mến thương…

May mắn là VN ta có mỏ dầu. Giá dầu lên thì ta bán cũng được giá. Lấy đó tài trợ cho giá xăng trong nước thì cũng đỡ vã. Trung Quốc hay Nhật Bản không có tài nguyên năng lượng nên không bao giờ trở thành nền kinh tế số một thế giới được. Mỹ xém chút nữa là đi theo vết xe của họ. Dùng năng lượng xanh thay cho hóa thạch. May sao trời cho Mỹ một ông lão Trump còn sáng suốt. Baby Drills kết hợp quân sự. Đưa nước Mỹ về vai anh cả ít nhất 50 năm nữa. Tháng 5 dượng đi Tầu, tháng 6 có nhiều quyết định tầm cỡ thế kỷ. Nếu đúng vậy thì bà con xem lại bài 1/26 khi tui xủ quẻ cho ổng nghen.

Jimmy Nguyễn

_______________


Tien Tran gởi