Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Tiên tri Nostradamus nói rõ “Trời diệt Trung Cộng”
 

Con rồng trong lửa đỏ
 
 
 
13/03/20, 14:49
 
 
Sự diệt vong của ĐCSTQ đã tồn tại trong rất nhiều tiên tri, bất kể là dự ngôn phương Đông hay tiên tri phương Tây đều nói về thời kì lịch sử này, thời kỳ quan trọng mà con người cần lựa chọn giữa thiện và ác, chính và tà.
 
 
 
 
«Cuốn sách thất lạc» của Nostradamus
 
Năm 1994, hai ký giả người Ý là Enza Massa và Roberto Pinotti đã tình cờ tìm thấy một cuốn sách chép tay thần bí nằm trong một chồng sách trong khi đang tiến hành nghiên cứu cổ thư tại Thư viện Quốc gia ở Rome. Trên bìa sách ghi rõ năm 1629, và tên cuốn sách cũng thật đáng kinh ngạc: “Mật mã tiên tri của Nostradamus” (Nostradamus Vatinicia Code).
 
 
 
 
“Cuốn sách thất lạc của Nostradamus” được phát hiện và nghiên cứu.
 
Trong sách là các bức tranh màu nước không bị phai, đề tên tác giả là “Michel de Nostredame” (tiếng Anh là Nostradamus). Nostradamus là một nhà tiên tri trứ danh người Pháp sống vào thế kỷ 16, với tác phẩm tiêu biểu là «Các Thế Kỷ» (Les Propheties), bao gồm các bài thơ tứ tuyệt, tiên tri rất nhiều sự kiện sau khi ông qua đời và được kiểm chứng là vô cùng chính xác.
 
Việc tìm thấy bản viết tay chưa từng được biết đến này của Nostradamus quả thực là một phát hiện trọng đại. Cuốn sách gồm 80 bức họa do Nostradamus tự mình vẽ, rất thần bí và kỳ dị, tương tự cuốn sách tiên tri nổi tiếng «Thôi Bối Đồ» vào thời nhà Đường, Trung Quốc.
 
Trong 80 bức vẽ, thì có rất nhiều trong số đó là ám chỉ đến ngày hôm nay. Trong đó có 2 bức tranh miêu tả sinh vật mình rồng đầu người đang bị trừng phạt chính là nói về kết cục của ĐCSTQ. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích bức tranh trong trang 18: miêu tả một con rồng có đầu người đang bị thiêu đốt.
 
Hình vẽ trang 18 – Con rồng trong lửa đỏ
 
 
 
 
Phân tích hình vẽ
 
Trong hình vẽ, một con rồng đầu người đang bị đốt cháy trong lửa, còn rồng này có thân hình giống với rồng phương Tây. Trên đầu nó đội 1 cái vương miện bằng vàng. Đuôi của nó ôm lấy 9 ngôi sao, phía trên thân có 3 ngôi sao khác. Ngoài ra ở trên bầu trời còn có 1 hình ảnh khá khó hiểu: 1 vầng trăng khuyết đang ôm lấy 5 ngôi sao. Có vẻ như con rồng này đang bị hành quyết: nó bị ném vào lửa, dưới đuôi nó nếu nhìn kỹ thì là 1 con rắn đang ngậm lấy 1 thanh kiếm.
 
Thực ra với văn hóa của người phương Tây sẽ vô cùng khó khăn để lý giải nó, vì người ta sẽ không biết rằng tấm hình này đang mô tả về 1 sự kiện tại phương Đông. Tấm hình này đích thực mô tả kết cục của ĐCSTQ.
 
Giải nghĩa hình vẽ chỉ ra mối liên hệ với các sự kiện đương đại
 
Con rồng đội vương miện
 
Hình vẽ này nói về ĐCSTQ, do đó người nào muốn hiểu về nó phải hiểu về sự tình của ĐCSTQ và Trung Quốc trong nhiều năm qua.
 
Trong hình vẽ có hình tượng con rồng đang đeo vương miện, bó biểu trưng cho 1 cá nhân hoặc tổ chức nắm quyền lực. Ngày hôm nay, biểu tượng của chính quyền Trung Quốc chính là con rồng hung hãn, đang giơ vuốt ra uy hiếp nhiều quốc gia trên Thế giới. Trung Quốc thời hiện đại được xem là một nước thực dân kiểu mới. Do đó hình ảnh con rồng đội vương miện rất có thể là đang nói về chính quyền Trung Quốc, tất nhiên hiện tại vẫn còn hơi sớm để kết luận, chúng ta cần thêm dữ kiện ở phần sau.

 
 
Trung Quốc đương đại được ví như một con rồng đỏ giương nanh múa vuốt với tham vọng khống chế toàn thế giới. (Ảnh: Ingram Pinn/Financial Times)
 
Trung Quốc đương đại được ví như một con rồng đỏ giương nanh múa vuốt với tham vọng khống chế toàn thế giới. (Ảnh: Ingram Pinn/Financial Times)
 
Hình ảnh trăng khuyết và các ngôi sao

 

Vầng trăng khuyết và 5 ngôi sao trong hình vẽ của Nostradamus và quốc kỳ của Trung Quốc với biểu tượng 5 ngôi sao.
 
Vầng trăng khuyết và 5 ngôi sao trong hình vẽ của Nostradamus và quốc kỳ của Trung Quốc với biểu tượng 5 ngôi sao.
 
Ngoài ra trong bức tranh của Nostradamus có hình ảnh vầng trăng khuyết đang ôm lấy 5 ngôi sao. Đây là lối nói ẩn dụ: người phương Tây tuân theo dương lịch, tức là lịch của chu kỳ mặt trời. Nhưng ngược lại, người phương Đông thì sống theo âm lịch, tức là nguyệt lịch, là chu kỳ của mặt trăng để xem ngày tháng.
 
Biểu tượng Mặt trăng ôm 5 ngôi sao chính là ám chỉ một quốc gia có 5 ngôi sao ở phương Đông. Từ năm 1949, quốc kỳ của Trung Quốc chính là ngũ tinh hồng kỳ – lá cờ 5 sao. Đây chính là ám chỉ bối cảnh của Trung Quốc thời ĐCSTQ nắm quyền.
 
Hình ảnh đuôi rồng ôm lấy 9 ngôi sao
 
 
 
 
 
Trong văn hóa phương Tây, ngôi sao chính là nói về bổn mạng của một người nào đó, chúng ta có thể thấy trong tác phẩm “Cô bé bán diêm” của Andersen nói về việc 1 ngôi sao rơi xuống khi cô bé bán diêm sắp qua đời. Còn trong văn hóa phương Đông, ngôi sao chính là chủ sinh mệnh của một yếu nhân hoặc người quan trọng nào đó.
 
Ví dụ như chúng ta thấy trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý thường xem thiên văn để thấy ngôi sao chiếu mệnh của các vị tướng lĩnh, khi một ngôi sao sa xuống lãnh thổ nào đấy, là báo hiệu một vị tướng hay quân vương sắp qua đời. Con rồng này đang ôm lấy 9 ngôi sao, đây lại là một chi tiết cực kỳ lợi hại để nói về chính quyền Trung Quốc ngày hôm nay. Để hiểu điều này cần xem lại về hệ thống chính trị của Trung Quốc.
 
ĐCSTQ có 100 năm lịch sử, đến hôm nay là vừa tròn 100 năm (1920 – 2020). Lịch sử của đảng có 19 kỳ đại hội đảng toàn quốc, trong những năm sau này khi đảng đã đi vào ổn định, mỗi kỳ đại hội đều có 7 Ủy viên Thường vụ, là những lãnh đạo cao nhất trong chính quyền Trung Quốc. Nhưng vào 2 kỳ đại hội 16 và 17 lại có chút thay đổi.
 
Chỉ riêng Đại hội Đảng khóa 16 và 17, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị mới có 9 thành viên, các kỳ đại hội khác hầu như là 7 thành viên.
 
Nguyên nhân là từ năm 1998, Giang Trạch Dân đã tìm cách đưa thêm 2 người thân tín của mình vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, khiến cho Bộ Chính trị khóa tiếp theo có 9 thành viên; mục đích của Giang là nâng cao tiếng nói của mình trong bộ chính trị. Sau đó từng bước “thay máu” Bộ Chính trị khiến cho quyền hành từng bước lọt vào tay mình. Chúng ta có thể tra cứu thông tin từ wikipedia: Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 
Vì vậy hình ảnh con rồng dùng đuôi ôm lấy 9 ngôi sao nói cho con người biết 2 việc: thứ nhất là ám chỉ quãng thời gian ĐCSTQ có 9 ủy viên thường vụ, thứ 2 là sinh mệnh của Trung Cộng đã đi đến “cái đuôi” của nó – chính là nói về Trung Quốc trong 10 năm từ (2002 – 2012), cũng là nói kết cục của ĐCSTQ không còn bao lâu nữa. Đây là 1 lời tiên tri cực kỳ xác đáng về về hoàn cảnh Trung Quốc trong 10 năm nay. Trong quãng 10 năm này Giang Trạch Dân nắm quyền tuyệt đối, tuy chỉ đứng đằng sau làm “Thái thượng hoàng” chỉ đạo, nhưng tất cả các quan chức đều phải phục tùng ông ta. Đến sau này khi Tập lên nắm quyền, đã thay lại thành cơ cấu 7 thường ủy như thông lệ, và thông lệ này vẫn được thực hiện cho đến hôm nay.
 
Ở phần đuôi của con rồng, nếu chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy đây là hình ảnh 1 con rắn, miệng đang ngậm 1 thanh kiếm. Điều này chính là nói rõ cho chúng ta biết về bản chất của ĐCSTQ: đầu rồng đuôi rắn, vỏ bọc bề ngoài là rồng nhưng hành vi lại một con rắn tà ác. Miệng con rắn đang ngậm lấy 1 thanh kiếm chính là muốn nói cái miệng tà ác của nó có thể gây hại cho rất nhiều người. Tra cứu lịch sử, chúng ta cũng biết bộ phận tuyên truyền của ĐCSTQ đã từng làm rất nhiều việc tà ác, ngậm máu phun người, đổ vấy tội lỗi lên bất kì đối tượng nào bị xem là kẻ thù rồi từ đó thủ tiêu họ. Đài phát thanh CCTV của Trung Cộng trong nhiều năm đã giúp nó lan truyền tin giả, như sự kiện Lục Tứ 1989, sự kiện Pháp Luân Công kháng nghị kêu oan và sự kiện dịch Vũ Hán, …
 
 
 
Hình tượng đầu rắn ngậm thanh kiếm trong hình vẽ của Nostradamus và Bộ 3 phát ngôn của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đồng thanh vu khống Mỹ đưa virus vào Vũ Hán.
 
Vậy tại sao Nostradamus lại vẽ hình tiên trị minh họa về thời kỳ này. Chính là để nói con người biết 1 dự ngôn:
 
Chính quyền Giang Trạch Dân sẽ đi đến diệt vong, nó sẽ bị tiêu hủy trong lửa địa ngục. Và mục đích là nói cho con người hãy rời xa tổ chức ấy.
 
Nếu bạn thấy khó tin thì hãy kiên nhẫn theo dõi tiếp: Trên lưng con rồng có 3 ngôi sao, điều này ám chỉ gì?
 
Hình ảnh 3 ngôi sao trên lưng con rồng
 
 
 
Cả cuộc đời Giang Trạch Dân đã trực tiếp dàn dựng ra 2 tội ác kinh động thế giới, đó chính là sự kiện lục tứ đàn áp sinh viên 1989, đàn áp Pháp Luân Công 1999, con trai Giang Trạch Dân là người chống lưng cho dự án nghiên cứu ra loại vũ khí chết người virus Vũ Hán. Nhưng tội ác đàn áp tín ngưỡng con người được xem là tội ác lớn nhất vượt trên tất cả.
 
Giang Trạch Dân vì để đàn áp Pháp Luân Công, đã dàn dựng “sự kiện ngày 25/4”, đây chính là một cái bẫy để có lý do đàn áp Pháp Luân Công. Nhưng lúc này Giang chưa nắm quyền lực tuyệt đối, do đó ông ta cần có sự đồng thuận của các lãnh đạo cao nhất trong đảng. Sự tình lúc đó xuất hiện 3 vị lãnh đạo đương nhiệm đã công khai lên tiếng nói ủng hộ đối với Pháp Luân Công, phản đối việc đàn áp. Đó chính là Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo và Hồ Cẩm Đào. Đây chính là những nhân vật chính diện được Thần an bài từ xa xưa để kiềm chế con rồng hung hãn gây hại đối với người tu luyện.
 
Chu Dung Cơ từng nói rõ :
 
 
___________“Học viên Pháp Luân Công chủ yếu là người già và phụ nữ, nguyện vọng lớn nhất của họ chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi. Pháp Luân Công có thể giúp thân thể khỏe mạnh, tiết kiệm chi phí y tế, lại còn có tác dụng nâng cao phẩm chất đạo đức, không gây mất trật tự xã hội, một hoạt động tốt như vậy, chính phủ tại sao lại không ủng hộ. Vậy nên tôi cảm thấy, không thể nói những người này có ý đồ chính trị”.________________

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo không chỉ nhiều lần đề xuất “bình phản” (sửa án sai) cho Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương, mà còn đề xuất “giải oan cho Pháp Luân Công”. Tuy nhiên đề xuất này luôn gặp phải sự phản đối từ phía Chu Vĩnh Khang và phe nhóm Giang Trạch Dân.
 
Nguyên Tổng bí thư ĐCSTQ Hồ Cẩm Đào có một người bạn là Trương Mạnh Nghiệp, là người vì theo tập Pháp Luân Công mà bị bức hại. Hồ Cẩm Đào nhiều lần ngầm biểu đạt ủng hộ Pháp Luân Công, nhưng vì quyền lực của Hồ là yếu nhất, lại bị tay chân của Giang Trạch Dân kiểm soát chặt chẽ, do đó không thể công khai lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Công.
 
Vì để đảo ngược thế cục vốn được an bài từ trước, Giang Trạch Dân đã nâng số thành viên bộ chính trị lên thành 9 người, từng bước thay thế những người do mình thân tín. Do đó mới hình thành thế cuộc con rồng đỏ ĐCSTQ ôm lấy 9 ngôi sao, tức là 9 ủy viên bộ chính trị.
 
Vậy 3 ngôi sao trên lưng con rồng chính là nói đến 3 người do Thần an bài từ đầu, đây là những người lãnh đạo bộc lộ nhiều “nhân tính” nhất trong ĐCSTQ.
 
 

Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ, Ôn Gia Bảo, 3 ngôi sao tương ứng từng thể hiện sự ủng hộ và muốn giải oan cho Pháp Luân Công. (Ảnh: Epoch Times)
 
Người tu luyện Phật Pháp từ góc độ luân hồi đã thấy được ác thần Cộng Công năm xưa nay đã chuyển sinh thành ĐCSTQ. Trong ghi chép của sách cổ, Cộng Công chính có hình tượng là một vị thần đầu người thân rắn, rất giống như hình vẽ của Nostradamus. Đây chính là Đông Tây hội ngộ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được lời tiên tri của Nostradamus chính là nói về thời kỳ ngày hôm nay.
 
 

 

Sự tương đồng trong bức vẽ của Nostradamous với hình vẽ miêu tả Cộng Công.

Con rồng bị ném vào lửa
 
Con rồng trong bức hình vẽ của Nostradamus bị ném vào lửa, ở đây có thể có 2 hàm nghĩa: một là nó sẽ bị con người trừng phạt ném vào trong lửa; hai là muốn nói người ta đời sau biết đây là con rồng lửa. Nhưng có lẽ ý của Nostradamus là muốn nói, đây chính là con rồng lửa.
 
Trong Mai Hoa Thi của Thiệu Ung thời Bắc Tống, có đề cập đến cong rồng lửa này: “Hoả long chiết khởi Yến Môn thu, Nguyên bích ưng nan Triệu thị thu”. Câu này chính là dùng để chỉ thảm sát tại Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989, Hỏa long tức rồng đỏ là hình tượng của ĐCSTQ từ không gian khác, Yến môn (燕門) chính là từ dùng để chỉ Bắc Kinh, khi con rồng đỏ xuất ra từ cửa Yến thì đau buồn tang tóc, Tổng bí thư ĐCSTQ Triệu Tử Dương bị hạ bệ và giam lỏng cho đến khi qua đời.
 
 
 
Khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” được phổ biến và lan tỏa từ phong trào biểu tình ở Hồng Kông 2019.
 
 

 
HẠ MÀN
 

 
 
 
Thiên lý sẽ có an bài để con rồng đỏ, hiện thân không gian khác của ĐCSTQ, phải trả nợ máu của nó theo một cách nào đó.
 
Ở phần trước Con rồng trong lửa đỏ, chúng ta đã phân tích bức tranh trong trang 18 miêu tả một con rồng (hoặc rắn) có đầu người đang bị thiêu đốt.
 
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích bức tranh vẽ trong trang số 45 trong “Cuốn sách thất lạc” của Nostradamus.
 
 
Hình vẽ trang 45 – Kết cục của tập đoàn tà ác và Trung Cộng
 
Phân tích hình vẽ
 
Trong bức vẽ có 1 con rắn đầu người, nhưng lần nầy nó khác với bức vẽ trước: đó là một khuôn mặt hung dữ với râu tóc màu đỏ, không đội vương miện và phần đuôi đã bị cụt. Trên bầu trời có 1 mặt trời, 1 ngôi sao mà có lẽ là sao Mai, ở phần sau trong bài sẽ giải thích vì sao nó là sao Mai. Dưới đất có 3 ngọn lúa mì, mà 1 trong số đó đã bị mất ngọn. Trên đầu con rắn có 1 thanh gươm hướng mũi vào ngay phần đỉnh đầu. Lần này chúng ta thấy Mặt trăng lại nằm dưới đất.
 
Để giải được tấm hình này, yêu cầu phải tìm hiểu nhiều về văn hóa Đông và Tây, điều này đặt ra cho những nhà nghiên cứu phương Tây thử thách quá lớn khó mà có thể liễu giải tường tận. Và việc tác giả viết ra bài phân tích này, mục đích cũng không phải để thể hiện bản thân có nhận thức cao thấp ra sao, mà chính là chứng thực trí tuệ của người xưa, do Thần truyền cấp hoặc chỉ điểm cho Nostradamus để ông có thể họa ra những tình huống phát sinh trong tương lai dưới dạng tranh vẽ tiên tri.
 
Giải nghĩa hình vẽ kết nối với các vấn đề đương đại
 
Ở phần trước, chúng ta đã nói con rồng chính là ĐCSTQ, hay còn gọi là Trung Cộng, với vương quyền là đảng lãnh đạo quốc gia lớn nhất thế giới, cùng với quyền lực hạt nhân là 9 ngôi sao tương ứng với 9 vị Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị.
 
Nhưng trong bức vẽ này, chúng ta thấy đã có sự khác biệt rất lớn: Nó không còn đeo vương miện, tức là nó không còn quyền lực nữa, ở lần này nó lại mang hình tượng 1 con rắn đầu người, râu tóc màu đỏ. Cái đuôi cũng đã bị chặt đứt, vì thế nó không còn 9 ngôi sao quyền lực nữa, và nó đang chạy về hướng Đông. Ngoài ra trên đầu nó còn có 1 thanh kiếm đang chĩa vào đỉnh đầu, điều này có ý nghĩa là nó đang phải chịu sự uy hiếp rất lớn. Trong bức vẽ có 1 chi tiết khá lạ, đó là chúng ta thấy có Mặt trời, ngôi sao, và Mặt trăng cùng xuất hiện.
 
Con rắn đầu người tóc đỏ
 
Văn hóa Trung Hoa cổ mô tả Cộng Công như sau: một vị thần đầu người trán sắt, thân rắn, có tóc màu đỏ. Như vậy, hình vẽ này của Nostradamus hoàn toàn trùng khớp với mô tả về Cộng Công từ thời xưa. Như đã nói ở phần 1, Cộng Công chính là vị hung thần đã chuyển sinh thành sinh mệnh ĐCSTQ, mang theo mối hận thù cổ xưa mà ra sức hủy diệt người dân Trung Quốc. Để hiểu rõ điều này, độc giả có thể xem thêm bài viết Từ góc độ luân hồi, lý giải vì sao ĐCSTQ lại tàn sát dân tộc Trung Hoa.
 
 
Cộng Công được mô tả là đầu người thân rắn, có tóc màu đỏ, điều này tương thích với bức vẽ trang 45 trong “Cuốn sách thất lạc” của Nostradamus.
 
 
Sao mai hiện giữa ban ngày là biểu tượng công lý được thực thi
 
 
 
 
Ngôi sao trong hình xuất hiện giữa ban ngày, xác thực đó là sao Mai, hay còn gọi là sao Kim, trong văn hóa Tây Âu nó được gọi là sao Venus, nhưng trong Kinh Thánh của Ki-tô giáo thì nó chính là đại diện cho đức Ki-tô
 
Trong đoạn 16 chương 22 của sách “Khải Huyền” có nói rõ điều này: “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ của Ta đến với các ngươi để làm chứng những điều này cho các hội thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Duệ của Đa-vít và là Sao Mai sáng láng“.
 
Đoạn 28 chương 2 của “Khải Huyền” viết: “như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban cho người ấy sao Mai“.
 
Nhưng trong văn hóa phương Đông, Sao Kim còn được gọi là sao Thái Bạch, hay còn gọi là Thái Bạch Kim Tinh. Đây là ngôi sao rất đặc biệt đại biểu cho nguyên lý “thưởng thiện phạt ác”, với sự xuất hiện bất thường của nó cũng thể hiện sự trừng phạt.
 
Trong bức vẽ có hình ảnh ngôi sao xuất hiện giữa bầu trời, đây chính là điềm báo “Sao Kim bay qua trời” hay còn gọi là “Thái Bạch kinh thiên”, điềm báo hiệu thời điểm quốc vương cần phải trả giá cho những hành động trái Đạo Trời, triều đại sắp đổi chủ, vua sắp bị thay thế. Trong lịch sử có ghi chép lại hiện tượng “Thái Bạch kinh thiên” này.
 
Năm 626, Thái sử lệnh Phó Dịch đã 7 lần dâng tấu diệt Phật, ngôn từ kích động. Lý Uyên bất chấp đại đa số bề tôi phản đối. Tháng 5, ông ra chiếu thư: “Kinh thành để lại 3 chùa 2 Đạo quán. Còn lại tất cả các châu trong thiên hạ không được để lại ngôi chùa, quán nào”. Các chùa, Đạo quán khác đều bị tháo dỡ hết, chỉ cúng dường đệ tử Phật gia, Đạo gia tinh tấn, số còn lại đều lệnh phải hoàn tục. Nhưng đến tháng 6 thì xảy ra biến cố Huyền Vũ Môn, Lý Thế Dân chấp chính, chiếu thư này không thể thực hiện, tiếp đó Lý Thế Dân đã dẹp loạn khôi phục chính đạo, phế bỏ thánh chỉ tội nghiệp tày trời đó, cứu vãn Phật Pháp, Đạo Pháp thoát khỏi đại kiếp nạn, rồi lại chấn hưng chính Pháp. Nếu không như thế mà tiếp tục diệt Phật thì lịch sử “Đại Đường Thịnh Thế” e rằng phải viết lại.
 
Lịch sử ghi chép lại biến cố Huyền Vũ môn là một cuộc tự vệ khi bị dồn vào bước đường cùng, sự chuẩn bị cũng rất vội vàng, vội vàng tới mức khó có thể tưởng tượng được. Ngay đêm đó, một quyết định vội vã được đưa ra, nhằm nắm bắt lấy thời cơ trời ban duy nhất vào ngày hôm sau. Kết cục Lý Thế Dân đảo ngược tình thế một cách khó tin, cùng năm đó ông lên ngôi hoàng đế. Do đó, hiện tượng Thái Bạch Kinh Thiên này chính là điềm báo cho con người biết sắp xảy ra trừng phạt đối kẻ nắm quyền bức hại tín ngưỡng, bức hại chính giáo.
 
Hiện tượng này xuất hiện gần đây nhất vào 2 ngày 8/6 năm 2004 và 6/6 năm 2012, độc giả có thể tra cứu Sự đi qua của Sao Kim trên Wikipedia.
 
 
Vậy trong năm 2004 và 2012 đã xuất hiện sự kiện gì?
 
Tháng 11/2004, “Thời báo Epoch Times” công bố loạt bài xã luận “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” (Cửu Bình), vạch trần bản chất tà ác ĐCSTQ, dẫn tới việc hàng loạt người dân tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ, hiện nay con số đã lên tới hơn 350 triệu người. Trong phần mở đầu Video Cửu Bình là hình ảnh con rồng đỏ với 9 thanh kiếm đâm xuyên qua, ngoài ra trong nội dung cũng nói rõ: biểu hiện của ĐCSTQ ở không gian khác chính là con rồng đỏ. Và cuốn sách Cửu Bình chính là thanh kiếm xuyên qua đầu não dối trá và độc ác của con rồng đỏ này.
 
Cửu Bình được ví như một thanh kiếm xuyên qua hết thảy những dối trá và tàn ác của ĐCSTQ.
 

Vào năm 2004, nguyên lão Kiều Thạch đã công bố bí mật Đặng Tiểu Bình chỉ định Hồ Cẩm Đào là lãnh đạo kế nhiệm, do đó theo lý thì Giang Trạch Dân sẽ phải giao quyền trượng. Kiều Thạch và Hồ Cẩm Đào chính là nhân vật chính diện được an bài để tước bỏ quyền lực của Giang, nhưng Giang đã dùng âm mưu để phá bỏ an bài loại này. Đây thực sự là một câu chuyện rất phức tạp, hiện nay chưa cần đề cập tới.
 
Vào tháng 4/2004, sau khi ông Giang Trạch Dân “giao gậy chỉ huy mà không giao quân quyền” cho ông Hồ Cẩm Đào, vẫn còn giữ thân phận Chủ tịch Quân ủy Trung ương, còn quyền lực thực sự thì giao cho tâm phúc của mình là Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, khiến cho Hồ Cẩm Đào chỉ có tiếng mà không có thực quyền. Từ đây Giang Trạch Dân lui vào phía sau giữ vai trò “Thái Thượng Hoàng” trong gần 10 năm.
 
Năm 2004, thế lực của Giang Trạch Dân đang ở mức cực thịnh, những trừng phạt của thiên tượng lúc này chưa chạm được đến gốc rễ quyền lực của Giang trong ĐCSTQ. Nhưng ở năm 2012, lại xuất hiện 1 lần nữa hiện tượng “Thái Bạch kinh thiên”. Đồng thời năm này còn xuất hiện 1 hiện tượng nữa, báo hiệu thời điểm cực kỳ nguy hiểm cho người cầm quyền, đó là hiện tượng thiên văn sao Huỳnh Hoặc phạm vào sao Thái Vi, là loại quả báo đối những người bức hại Phật Pháp. Trong năm đó sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa khó lòng nhất thời tiếp nhận.
 

Việc Vương Lập Quân cầu cứu Lãnh sự quán Mỹ vào năm 2012, tố cáo tội ác của ĐCSTQ, đã kéo theo sự sụp đổ của tập đoàn quyền lực Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, cánh tay đắc lực của Giang Trạch Dân.
 
Năm 2012, Vương Lập Quân trốn vào Lãnh sự quán Mỹ, sau đó đầu thú và khai báo những tội ác của ông chủ của ông ta Bạc Hy Lai, sự kiện này kéo theo toàn bộ phe cánh của Giang Trạch Dân đã dày công gây dựng trong hơn 10 năm tan vỡ như bọt xà phòng. Như vậy có thể thấy năm 2012 chính là năm sao Kim chiếu mạng con rắn tà ác. Đồng thời chặt đứt đuôi của nó là những thành viên trong ủy ban do Giang sắp đặt trước đó. Năm 2012 cũng là năm diễn ra Đại hội ĐCSTQ lần thứ 18, tại đại hội này, tiền lệ 9 thành viên trong Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị bị bãi bỏ, trở về 7 thành viên như trước đó.
 
Đây cũng là thời điểm đánh dấu việc Tập Cận Bình lên kế hoạch thực thi chiến lược “đả hổ diệt ruồi”, lần lượt tróc nã các quan chức thuộc phe cánh Giang Trạch Dân từ trung ương đến địa phương thông qua chiêu thức bài trừ tham nhũng. Trong đó, tập đoàn quyền lực nhất thuộc phe cánh Giang Trạch Dân lúc bấy giờ là Chu Vĩnh Khang đã bị lật đổ, cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang bị bắt giữ và kết án chung thân, gia tộc bị điều tra, toàn bộ tài sản bị tịch thu. Ở lần Đại hội đảng khóa 18, Giang Trạch Dân vẫn tìm cách đưa người của mình vào Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng đến Đại hội đảng khóa 19 thì phe cánh Giang Trạch Dân chỉ còn sót lại Hàn Chính.


 
 
Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội 17, cơ chế 9 Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ cũng bị bãi bỏ. Vào Đại hội khóa 18 và 19, Ủy ban này đều chỉ còn 7 thành viên. Đuôi rắn ôm 9 ngôi sao mà Giang Trạch Dân dày công xếp đặt đã bị chặt đứt.
 
Cũng trong khoảng thời gian này, xuất hiện các phiên tòa quốc tế xét xử Giang Trạch Dân và đồng bọn, tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ cũng đã được cả thế giới biết đến.
 
Năm 2013-2014, Tòa án dân sự tối cao Tây Ban Nha ra lệnh truy nã quốc tế 5 cựu quan chức Trung Quốc, trong đó có chủ tịch Giang Trạch Dân và cựu thủ tướng Lý Bằng, vì cho rằng họ phạm tội với người Tây Tạng.
 
Trước đó vào tháng 11/2009, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha từng khởi tố Giang Trạch Dân trong tổng số năm bị cáo khác với tội ác tra tấn và diệt chủng các học viên Pháp Luân Công, theo đó Giang bị coi là người chịu trách nhiệm chính. Tán thành nội dung cáo trạng của 7 nguyên cáo, tòa đã thụ lý khởi tố 5 bị can gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính, với cáo buộc tội tra tấn, diệt chủng, cùng các tội ác nghiêm trọng khác.
 
 
Công lý cần được thực thi, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân cũng sẽ đến ngày đền trả những tội ác đã gây ra.
 
Những điều ở trên chính là đối ứng với nội dung trong bức vẽ: chân dung thực sự của con rồng đã được vạch trần, lộ ra bản chất là một con rắn tà ác, đồng thời cái đuôi của con rồng cũng đã bị chặt đứt. Kết cục “Trời diệt Trung Cộng” dường như triển hiện vào năm 2004 và rõ ràng hơn bắt đầu từ năm 2012. Và đến năm 2020, thời cuộc loạn lạc tại Trung Quốc càng cho thấy thiên ý đã thật sự là lời cảnh tỉnh rõ ràng đối với những ai còn bị ĐCSTQ mê hoặc.
 
Ba ngọn lúa mì
 
 
 
Một khi bạn đã hiểu rõ hình tượng sao Mai trong bức vẽ, thì phần còn lại sẽ không khó để giải mã. Quay lại bức vẽ, chúng ta sẽ nói rõ một số chi tiết được giải đáp sau đây:
 
Bức tranh này tiên đoán vào một năm nào đó, khi thế lực nắm giữ Trung Quốc sẽ bị đánh mất quyền lực, sau đó bị công lý phán xét (kiếm chỉ vào đầu, Mặt trời và sao Mai đang nhìn vào nó, đuôi ôm 9 ngôi sao cũng bị chặt mất). Như đã nói ở phần trước, sự kiện này sẽ xảy ra ở một quốc gia phương Đông (theo âm lịch). Và có 1 chi tiết nữa mà chúng ta nên lưu ý, chính là 2 trong 3 ngọn lúa mì là có trổ bông, còn 1 ngọn lúa mì thì bị tiêu mất. Hình ảnh này ám chỉ 1 mất mùa làm mất ⅓ sản lượng số lương thực, hoặc có thể đại nạn làm tiêu mất ⅓ nhân khẩu. Để hiểu hàm nghĩa trong phần vẽ này chúng ta cần mượn lại nội dung trong Khải Huyền:
 
_____Thiên thần thứ sáu thổi kèn: Bốn thiên thần đang bị trói ở sông Êuphơrát (Euphrates) được thả ra mang theo 200 triệu kỵ binh đi tàn sát 1/3 nhân loại. – Chương 9 Khải Huyền_________
 
Điều này chính là đã được đề cập đến trong Khải Huyền, sau đó sẽ có 1 cuộc chiến quy mô lớn gây thiệt mạng cho ⅓ nhân loại.
 
Tổng thể bức vẽ này có thể tóm lược như sau:
 
Năm 2004: ngôi sao công lý chiếu rọi vào bản chất của con rồng bị lột trần, hiện nguyên hình là 1 con rắn tà ác.

Năm 2012: ngôi sao công lý lại 1 lần nữa chiếu thẳng vào Trung Cộng, khiến cho phe cánh tà các của  Giang Trạch Dân lần lượt bị rớt đài, băng đảng Giang Trạch Dân lần lượt bị xét xử tại tòa án trong nước và quốc tế. Đuôi rắn bị chặt đứt, đờng nghĩa với chín ngôi sao quyền lực là chín ủy viên thường trực của bộ chính trị bị quét sạch.

Thời gian sau đó có thể phát sinh thảm họa hoặc chiến tranh gây tử vong cho ⅓ nhân loại.
 
 

Ôn dịch






Cuốn sách “Các thế kỷ”
 
Ngoài các bức vẽ trong “Cuốn Sách thất lạc” ra, Nostradamus cũng có nhiều dự ngôn trong cuốn sách “Các thế kỷ” (Les Prophéties). Cuốn sách “Các thế kỷ” gồm nhiều bài thơ tiên tri, trong đó có nhiều nội dung thể hiện chính xác những sự kiện lớn xảy ra trên thế giới.
 
Cũng cần nói thêm, người phương Tây tư duy vốn hướng ngoại và đơn giản, nhất là từ khi tiến nhập vào thời kỳ các mạng công nghiệp, người ta bị ảnh hưởng tư duy “thấy rồi mới tin”, lối suy luận dựa trên những dữ kiện có thật, sau đó quy nạp chúng và đưa ra kết luận về một vấn đề nào đấy. Do đó, những lời tiên tri trong cuốn sách phần nhiều là hình ảnh trực quan sinh động, nên khi sự việc đã xảy ra rồi thì chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có thể ra ngay. Nó khác hẳn với các loại dự ngôn của người Trung Hoa, do đó nếu tùy ý lồng ghép vào những tư duy của người phương Đông như phong thủy ngũ hành, quẻ kinh dịch,.. có nhiều lúc lại là áp đặt khiên cưỡng.
 
Những ứng nghiệm lịch sử từ tiên tri của Nostradamus có thể nói là rất nhiều, bao gồm đại cách mạng Pháp phát sinh, vua Pháp và Hoàng hậu bị xử tử, sự nổi dậy của Napoleon, Hitler và Đại Thế chiến II, vụ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki,.. Nhưng rốt cuộc nếu xảy ra rồi mới nhận ra được thì Nostradamus để lại nội dung tiên tri có mục đích gì? Ở phần cuối của bài này chúng ta sẽ phân tích về điều này.
 
 
Khổ thơ 16 trong “Các thế kỷ”
 
__Nguyên văn tiếng Pháp:
    Faux à l’Eƒtang, ioint vers le Sagittaire,
    En ƒon haut auge & l’exaltation,
    Peƒte, famine, mort de main militaire.
    Le ƒiecle approche de renouation.
 
    Tiếng Anh:

    A scythe joined with a pond in Sagittarius
    at its highest ascendant.
    Plague, famine, death from military hands;
    the century approaches its renewal.
 
    Tiếng Việt:

    Lưỡi liềm lớn xuất hiện ở vị trí cao nhất của ngôi sao,
    Gắn liền với xạ thủ Sagittarius.
    Bệnh dịch, nạn đói, và cái chết trong tay quân đội,
    Ở ngay gần sự tái sinh của thế kỷ.______________
 
Phân tích khổ thơ
 
“Lưỡi liềm lớn xuất hiện ở vị trí cao nhất của ngôi sao”
 

Câu thơ này nói về một sự kiện rất gần đây. Đó là hiện tượng nhật thực sau ngày Giáng Sinh 26/12/2019. Đây là 1 hiện tượng thiên văn khá kỳ thú được nhiều người theo dõi lúc ấy. Mặt trời xuất hiện trên bầu trời như một lưỡi liềm màu vàng kim rực rỡ, sau đó nó chuyển thành một vòng tròn lửa rất đẹp, nhiều nơi trên thế giới có thể quan sát hiện tượng này. Có thể nói đây là cơ hội duy nhất trong đời để quan sát một hiện tượng thiên văn thú vị như thế.
 

Kỳ thực là thời điểm ấy chúng ta đang ngắm một biểu tượng mang tính hủy diệt mà không không hề hay biết. Chúng ta hãy phân tích thêm.
 
“Gắn liền với xạ thủ Sagittarius”
 
Sagittarius cũng tức là chòm sao Xạ thủ hay Cung thủ (các bạn đừng nhầm lẫn với chòm sao Nhân Mã – Centaurus), là cung chiêm tinh thứ 9 trong Hoàng Đạo, kéo dài Hoàng Đạo giữa độ thứ 240 và 269 của kinh độ thiên thể. Quỹ đạo của Mặt Trời đi qua chòm sao này giữa ngày 23/11 đến ngày 21/12 hàng năm. Cũng có thể nói là, thời điểm xảy ra nhật thực hình khuyên là lúc Mặt trời hình lưỡi liềm vừa đi qua cung Xạ thủ.
 
Hai câu đầu trong khổ thơ tiên tri này của Nostradamus chính là chỉ ra thời điểm diễn ra sự kiện ở hai câu sau.



Chùm sao Xạ thủ hay Cung thủ, chòm sao chiêm tinh thứ 9 trong Cung Hoàng Đạo.
 
“Bệnh dịch, nạn đói, và cái chết trong tay quân đội”
 
Sau khi Mặt trời lưỡi liềm đi qua cung Xạ thủ xảy ra, một đại thảm họa cho nhân loại sẽ xuất hiện: Bệnh dịch, nạn đói, và cái chết trong tay quân đội cùng ập đến với con người. Quả thực là đầu năm 2020, con người phải đối mặt với dịch viêm phổi Vũ Hán, một đại dịch đáng sợ nhất trong 50 năm (kế từ dịch cúm châu Á 1957) và là đại dịch đầu tiên của Thế kỷ 21. Tính đến hôm nay (18/3), 165 quốc gia đã phải đối mặt với sự xuất hiện của đại dịch, chứng kiến cái chết của 7.989 người và gần 200.000 người nhiễm bệnh.
 
Tuy nhiên, bệnh dịch nạn đói gây ra cái chết này là “trong tay quân đội”. Tại một số quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, thậm chí tại châu Âu, quân đội cũng đã được triển khai để tiến hành các biện pháp cách ly ngăn chặn dịch một cách khắc nghiệt. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là khi dịch bệnh này là được cho là nhân tạo và ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy virus corona gây dịch viêm phổi tại Vũ Hán là vũ khí sinh học, được tạo ra trong phòng thí nghiệm với mục đích chiến tranh.
 
Những câu thơ trên có lẽ không phải là để báo trước cho con người thảm họa sắp xảy ra, mà khi mọi việc đã bắt đầu xảy ra rồi con người mới có thể nghiệm ra được. Có lẽ trọng tâm của khổ thơ chính là câu thứ 4, có nghĩa bài thơ là 1 sự lưu ý khi nào con người thấy 2 sự kiện trên xảy ra thì cũng chính là dấu hiệu báo trước cho sự kiện trọng đại
 
“Ở ngay gần sự tái sinh của thế kỷ”
 
Chính là ngay lúc này đây, nhân loại sẽ đón chờ một sự kiện rất lớn xảy ra sau đó. Một sự tái sinh hoặc trùng tổ của trời đất xảy ra sau đó. Và trước khi những chuyện lớn hơn có thể xảy ra, chúng ta nên được biết nguồn gốc chân thực của thảm họa.
Tiết lộ nguồn gốc chân thực của đại thảm họa
 
Thực ra trong hiện tượng này cũng chính là ý trời tiết lộ cho con người biết nguồn gốc chân thực của thảm họa: Trung Cộng chính là nguồn gốc của tất cả thảm họa đề cập bên trên. Ở đây người viết bắt buộc phải nói ra những nhận thức của bản thân được cất giữ bấy lâu nay, nếu không người đọc sẽ không tài nào lý hiểu nổi. Bởi hiện tượng này gắn liền với một sự kiện xảy ra từ uyên nguyên rất lâu đời.
 
Để bắt đầu câu chuyện, chúng ta sẽ trở lại với biểu tượng lưỡi liềm. Biểu tượng cái liềm ám chỉ đến một lễ hội có từ xa xưa, đó là lễ hội Saturnalia tôn vinh thần Saturn (sao Thổ). Đây là một lễ hội có từ 133-31 TCN, thời gian lễ hội bắt đầu từ ngày 17/12 hàng năm và kéo dài trong 1 tuần. Bản chất của nó là một lễ hội dị giáo, nhằm tôn vinh thần Saturn, trong quan niệm của thời xưa, Saturn chính là Thần Nông nghiệp, với pháp khí là 1 cây liềm.



Tranh vẽ Saturn của Giovanni Francesco Romanelli và Ivan Akimov.
 
Hãy nói một chút về thần Saturn, đây là một vị Thần nguyên thủy trong tín ngưỡng người Hi Lạp. Tương truyền rằng, cha của Saturn thống trị Thiên giới, nhưng Saturn đã dùng lưỡi liềm để giết cha, và thay cha trở thành người thống trị Thiên giới. Saturn thực ra là một kẻ tạo phản. Câu chuyện Thần thoại còn kể rằng, trong thời kỳ Saturn thống trị, đã xuất hiện “Thời đại hoàng kim” (Golden Age). Saturn vì lo sợ các con của mình sau này cũng sẽ lật đổ cha chúng giống như hắn đã làm trước đây, do đó hắn đã nuốt hết các con vào bụng. Sau này một người con trai của Saturn là Jupiter (cũng là Zeus) đã thoát được và lật đổ sự thống trị của Saturn, tống hắn xuống địa ngục. Từ đó, Zeus trở thành người thống trị Thiên giới, “Thời đại hoàng kim” cũng biến mất.
 
Quay lại nói về thần Saturn, sau khi bị đánh vào địa ngục (người Hy Lạp cổ gọi là quần đảo Elysian Islands – vùng đất của những linh hồn) thì trở thành vua của các Titan, Saturn vẫn là hình tượng một vị thần với cái liềm, nhưng chính là dùng cái liềm này đi thu gặt những sinh mệnh của con người. Đây là lý do người ta truyền tụng Saturn chính là Thần nông nhưng thực chất chính là cách “nói tránh” của Thần chết. Nếu bạn từng xem truyện cổ Andersen thì sẽ biết điều này, vì nó được đề cập trong câu chuyện “Một bà mẹ” đã được đưa vào Sách giáo khoa phổ thông. Câu chuyện đề cập đến thần chết thu hoạch những cái cây là những sinh mệnh lìa đời.



Nhân vật Thần chết trong tranh vẽ minh họa cho câu chuyện Một người mẹ của Anderden.
 
Hành tinh Saturn (sao Thổ) nằm xa Mặt trời nhất trong 6 đại hành tinh, có ký hiệu thiên văn là (♄) thể hiện cái liềm của thần. Trong dân gian nó được xem là Mặt trời đen, là ngôi sao được các phù thủy tôn thờ để cầu hắc thuật. Do đó tôn giáo thờ Saturn vẫn luôn được tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Hiện tượng nhật thực ngày 26/12 vừa rồi gợi cho tín đồ thờ Saturn liên tưởng đến cái liềm của thần Saturn được treo giữa bầu trời vào 1 ngày sau lễ hội Saturnalia.
 
Phương Tây thời cổ đại, luôn luôn tồn tại sùng bái bí mật đối với Saturn, và còn kéo dài đến ngày nay. Trong giới tinh anh sùng bái Saturn (tổ chức bí mật và giáo phái bí mật), đời đời truyền thừa một lời dối trá bí ẩn, chính là trong tương lai sẽ kiến lập lại một “Thời đại hoàng kim” mới trên toàn thế giới. Lễ hội Saturnalia chính là một trong số đó, trong lễ hội này sẽ có một nghi thức là “đảo ngược giai cấp”, tức là những ông chủ sẽ trở thành người phục vụ và phục vụ người hầu của mình.



Tranh vẽ một bữa tiệc Saturnalia, trong đó ông chủ trở thành người phục vụ cho kẻ hầu. Tranh vẽ của Antonie Callet năm 1783. (Nguồn: historytoday)
 
Nếu bạn chịu tìm hiểu thì sẽ không khó để phát hiện ra rằng, từ thời phục hưng, giới tinh anh ở châu Âu đã tạo ra học thuyết Xã hội Chủ nghĩa (XHCN), họ đã sử dụng một người là Karl Marx làm đại diện đứng tên và truyền bá học thuyết XHCN, cốt lõi của học thuyết này chính là đấu tranh để tạo ra cách mạng bằng cách “biến giai cấp vô sản thành giai cấp thống trị”. Có trùng hợp hay không khi một phong tục trong tôn thờ Saturn đã được đưa vào và nhào nặn thành luận điểm của một học thuyết chính trị. Theo đó, chiếc liềm gặt mạng người cũng được tôn vinh thành biểu tượng của tập thể người theo đuổi học thuyết này.
 
Ngoài ra, cùng tôn chỉ với bản chất tà ác nguyên thủy của Saturn, giới tinh anh vốn tôn thờ Saturn cũng tin rằng, để địa cầu được cân bằng họ cần phải đảm bảo dân số thế giới ở một mức vừa đủ là 500 triệu người. Do đó, các tập đoàn Big Food, Big Pharma, Big Farming,…dưới sự tiếp tay của nhóm người này đã bành trướng và thao thống việc sản xuất thực phẩm, thuốc men và cây trồng. Thực phẩm công nghiệp với những lời quảng cáo căn cứ trên những nghiên cứu khoa học không được công bố trọn vẹn, cây trồng biến đổi gen và thuốc chữa bệnh được lập trình để có thể cải biến con người ở mức vi tế nhất, từ đó gây nên những hậu quả khôn lường mà có lẽ một thời gian dài con người mới có thể nhận ra cái giá phải trả. Với kiến thức uyên bác, những nhà khoa học thiếu đạo đức hoàn toàn có thể tạo ra thứ họ muốn để đạt được mục đích, tất nhiên để làm được điều này họ cần một hệ thống cung cấp chi phí, bảo hộ và cấp phép thông quan, sau đó là quảng cáo và tiếp thị. Một khi cơ chế tà ác này được vận hành thành hệ thống thì con người rất khó có thể nhận thức ra được chúng.
 
Theo một khuyến cáo do chính Trung Quốc công bố, những người bị nhiễm virus corona Vũ Hán dù được chữa khỏi vẫn có nguy cơ xuất hiện di chứng vô sinh ở nam, do tác động của virus đến tinh hoàn. Điều này có đáng để chúng ta suy ngẫm?
 
Một tài khoản trên reddit từng tiết lộ, viện Pirbright đã nhận được sự tài trợ từ Quỹ Bill và Melinda Gates cho các chương trình nghiên cứu virus Corona, song song với vaccine phòng chống, tuy nhiên đây là chủng virus truyền nhiễm trên động vật, vì luật pháp châu Âu không cho phép để họ thực hiện các thí nghiệm nguy hiểm cho con người. Do đó họ đã mượn tay chính quyền Trung Quốc để thực hiện việc này. Điều này tạo tiền đề cho việc phòng thí nghiệm Vũ Hán có cơ hội nghiên cứu loại virus chết người.
 
Còn có một sự thật khác đã được con người tiết lộ: Con trai Giang Trạch Dân, Giang Miên Hằng chính là người chống lưng cho phòng thí nghiệm Vũ Hán. Điều này cũng đã ứng nghiệm với ẩn ý mà Thần đã nhắc cho con người: ĐCSTQ, người thừa hành chính của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới, cũng chính là nguồn gốc của các đại thảm họa sắp giáng xuống cho con người.
 
Có lẽ không ngẫu nhiên khi cái tên Corona, lấy từ chữ corōna trong tiếng Latin, với nghĩa tiếng Anh là crown (vương miện). Điểm trùng hợp là nhóm tinh anh kiểm soát thế giới, chính là tập đoàn The Crown, do Nữ hoàng Elizabeth đứng đầu, đây là tập đoàn nắm giữ City of London, do 13 gia tộc giàu nhất thế giới kiểm soát và điều khiển mọi hoạt động trên toàn cầu.
 
Ngoài ra, do một sự tình cờ mà Tinh Hoa phát hiện ra: Nông thần Saturn, có một cái tên cổ mà có thể ít người biết đến, đó là Cronus. Mà Cronus gần như là một cái tên viết tắt của Coronavirus.
 
Kết nối nhiều điều ngẫu nhiên đã cho ta thấy một kết quả tất nhiên, tai họa mà con người đang phải gánh chịu hiện nay đang nằm dưới sự thao túng của một thế lực tà ác nhất, thâm độc nhất với mong muốn hủy diệt con người đến tận tế bào vi quan.
Thời kỳ canh tân
 
Quay lại câu hỏi ban đầu: Nostradamus để lại nội dung tiên tri có mục đích gì? Chính là để nói cho con người biết 1 sự kiện rất lớn sẽ xảy ra trong tương lai, những gì mà Nostradamos đã tiên tri trước đây chỉ là dẫn nhập, cái cốt yếu mà Nostradamus muốn con người nhận ra chính là:
 
    “Ở ngay gần sự tái sinh của thế kỷ”
 
Câu thơ này nói cho con người biết: Sau khi các đại nạn này xảy ra, thế giới sẽ phát sinh một sự tái sinh kỳ diệu. Chính là nhân loại và trái đất đã bước sang một thời kỳ mới vô cùng tốt đẹp, thời kỳ mà được đề cập đến trong các lời tiên tri cổ.
 
Kinh thánh Isaiah (65:19-20): “Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả”.
 
Kinh Di Lặc hạ sinh viết: “Quốc thổ đều phú thịnh, vô phạt vô tai ách; nam nữ đều do thiện nghiệp sinh. Đất không cây gai, chỉ sinh cỏ xanh, thuận theo gót chân, mềm như tơ tằm. Tự nhiên xuất lúa thơm, mỹ vị đều sung túc. Cây cối sinh y phục, màu sắc đều trang nghiêm; cây cao ba tòa nhà, hoa quả thường dư dật. Lúc ấy người trong nước, đều thọ tám vạn năm, không có khổ bệnh tật, đầu óc thường an lạc”.
 
Hồi kết của vở kịch lịch sử lớn này sắp diễn ra, giai đoạn huy hoàng sẽ triển hiện, nhưng trước hết con người phải có thể bước an toàn qua thảm họa trước mắt. Có người nói những điều này nghe như một thuyết âm mưu ở đâu đó. Nhưng sự thật vốn dĩ chỉ có một, là do Thượng Đế ban cho con người quyền được tiếp cận sự thật, nếu như một người trao cho cá nhân hay tổ chức nào đấy toàn quyền để chứng thật sự thật, tức là đã trao hoàn toàn sinh mệnh của mình cho họ. Chỉ có thiện lương mới là chìa khóa căn bản đảm bảo cho con người không bị mê lạc giữa ma trận muôn vàn thông tin thật giả trắng đen. Chúng tôi chỉ là từ những dự ngôn cổ xưa để đưa cho độc giả thông tin, nó là mối liên hệ xuyên suốt một quá trình lịch sử do Thần tạo dựng, không có ràng buộc với mối liên hệ vật chất hữu hình nào. Nếu bạn cho đây là điều hoang đường thì không có gì để bàn cãi, tuy nhiên chúng tôi sẽ chỉ ra những điều an bài trong lịch sử đã bị thay đổi, để con người có thể thấy được sự từ bi của Thần đối với con người như thế nào.


Thiên Bảo
 

usaelection gởi