Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TIN THƯ 02 ngày 13 tháng 01 năm 2024
 

Lời Cám Ơn Chân Thành
 
 Thưa Quý vị
 
  Tin Thư số 01 Tiếng Nói Người Việt Quốc Gia vừa ra mắt trên mạng, Ban Sáng Lập (nay là Ban Điều Hành) đã nhận được sự hưởng ứng, cố võ, khuyến khích  qua các lời nhắn tin, điện thoại, email, trong đó chúng tôi ghi nhận đặc biệt lời ủng hộ chân thành của Hòa Thượng Thích Không Tánh trong nước, và Văn hữu Lý Trung Tín (Chủ nhiệm Tạp Chí Nhân Văn Đức Quốc), quý bạn Cựu học Sinh Bưởi/Chu Văn An, quý CSV/HV/QGHC, quý thân hữu, Văn thi hữu tại Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc châu, một số cơ quan truyền thông và quý bạn trong nước.
 
    Ban Điều Hành chân thành cám ơn toàn thể quý vị. Chúng tôi nguyện sẽ dành mọi nỗ lực thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong Tâm Thư của Ban Sáng Lập.
 
 Hoa Kỳ ngày 13 tháng 01 năm 2024
 
    Ban Điều Hành Tiếng Nói Người Việt Quốc Gia
   
 Tin nóng hổi đầu năm:
 
 Kết quả cuộc bầu cử Tổng Thống Đài Loan
 
 Ông Lại Thanh Đức thuộc đảng cầm quyền đắc cử Tổng Thống
 
 Ứng cử viên đảng cầm quyền Đài Loan William Lai (Lại Thanh Đức – Lai Ching-te) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống Đài Loan hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Giêng, năm 2024. Các đối thủ của ông đã thừa nhận kết quả đó. Kết quả này sẽ vạch ra hướng đi cho mối bang giao của nền dân chủ tự trị với Trung Quốc trong bốn năm tới. Bắc Kinh từng lên tiếng đe dọa “hòa bình và sự ổn định của hòn đảo, cách bờ biển Trung Quốc 160 kilometer (100 dặm), là của riêng họ và sẽ đánh chiếm lại bằng võ lực nếu cần thiết.”
  
Bắc Kinh gọi cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình. Bắc Kinh tỏ ra tức giận chống đối Tổng Thống đắc cử Lại Thanh Đức quyết liệt. Ông là phó Tổng Thống đương nhiệm và là thành viên của Đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) cầm quyền.
 
Lại Thanh Đức và Tổng Thống đương nhiệm Thái Anh Văn bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với Đài Loan, nơi từng là thuộc địa của Nhật Bản và tách khỏi đại lục trong cuộc nội chiến 1949. Họ đề nghị nói chuyện bình đẳng với Bắc Kinh nhiều lần như Bắc Kinh từ chối và gọi dân Đài Loan là những kẻ ly khai.
 
Mọi người thở phào. Bắc Kinh ê ẩm, cay cú. Dư luận nói: “Chó sủa thì chó không cắn”. Đài Loan dễ gì cho Tập Cận Bình xua quân tấn chiếm, một quốc đảo có thực lực về nhiều phương diện. Trước sự hăm dọa của Bắc Kinh có thể dùng biện pháp quân sự, Đài Loan trả lời: “Chỉ cần phóng lên vài chục hỏa tiễn phá tan Đập Tam Hiệp thì 100 triệu dân Hoa lục quanh vùng Hồ Bắc, Nghi Xương, Phù Lăng, Bắc Kinh, vân vân  sẽ trôi ngay ra biển”. Tập Cận Bình dám liều không? 
 
 Dân Việt Nam nghĩ gì?
 
 Thưa: trên thế giới này không có một dân tộc nào nhiều kinh nghiệm máu xương với kẻ thù phương Bắc như dân tộc Việt Nam. Việt Nam từng bị giặc Tàu đô hộ hơn 1000 năm (111 trước TL – 939 sau TL). Suốt thời gian hơn 1000 năm đó, dân Việt không ngừng đấu tranh đánh đuổi quân Tàu giành lại Độc Lập như Hai Bà Trưng, Mai Thúc Loan, Bà Triệu, vân vân. Nhưng phải đến năm 939, Đại anh hùng Ngô Quyền đã lãnh đạo dân Việt đánh đuổi giặc phương Bắc ra khỏi bờ cõi, mở ra một kỷ nguyên mới thật sự Độc lập Tự chủ cho nhân dân Việt Nam. Tuy vậy, suốt từ năm 939 cho đến 1840, giặc phương Bắc đã không ngừng nhóm ngó, khi có cơ hội là chúng xua quân xâm lăng Việt Nam:
 
   “Trong 900 năm, từ năm 939 đến năm 1840, khi Tây phương tấn công vào xã hội Đông Á làm cho những mâu thuẫn, nội bộ của xã hội này, tạm ngưng hoạt động, Trung Hoa đã bảy lần toan chiếm lại nước Việt Nam. Hai lần do nhà Tống chủ trương, ba lần nhà Nguyên, một lần nhà Minh và một lần nhà Thanh. Một hành động liên tục như vậy, nhất định có nghĩa là tất cả các triều đại Trung Hoa đều theo đuổi một chính sách, đặt lại nền thống trị trên lãnh thổ Việt Nam. Chính sách này do một điều kiện địa dư và kinh tế ấn định: lưu vực sông Hồng Hà là đường thoát ra biển thiên nhiên của các tỉnh Tây Nam của Trung Hoa, và ngược lại cũng là con đường xâm nhập cho các đạo quân chinh phục vào nội địa Trung Hoa.”
   
Xem thế đủ biết rằng, đối với dân tộc chúng ta họa xâm lăng là một mối đe dọa thường xuyên. Do đó, Trung Hoa của Mao Trạch Đông, cũng như Trung Hoa của các triều đại Nguyên, Tống, Minh, Thanh là một đe dọa truyền kiếp. (CĐVN trang 166). Lịch sử nói rõ như vậy mà Hồ Chí Minh và đồng bọn CSVN không thờ kính Tổ Tiên lại rước giặc Nga Sô và Tầu Cộng vào: “Thờ Mao Chủ Tịch, Xít Ta Lin bất giệt” (Thơ Tố Hữu). Hồ Chí   Minh và đồng bọn giặc ngoại xâm trá hình!
    
Rước Tầu Cộng vào giúp xâm lăng Miền Nam. Tầu Cộng liền tuyên bố Biển Đông là Ao nhà của chúng với đường Lưỡi bò 9 đoạn! Hồ Chí Minh và đồng bọn CSVN có biết nhục không?
   
Nếu chiếm được Đài Loan thì Trung Cộng sẽ làm chủ Biển Đông. Và cái Gọng Kìm Hán Tộc kẹp cố Việt Nam sẽ siết chặt hơn cho tới khi Việt Nam biến thành một tỉnh của Trung Cộng như Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã tuyên bố trong dịp Lễ khánh thành Đập Đồng Cam ở Tuy Hòa ngày 17-9-1955.

“ …. Trước khi dứt lời, tôi muốn nhắc lại một lần nữa ý nghĩa sâu xa của chương trình kinh tế mà tôi đã trình bày. Chúng ta hiện nay đang theo đuổi một cuộc đấu tranh vĩ đại để bảo vệ nền độc lập của non sông và quyền tự do của dân tộc. Hạnh phúc của chúng ta và của con cháu chúng ta sau này sẽ tùy theo kết quả cuộc tranh đấu ấy. Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc gia Việt Nam cũng sẽ bị tiêu diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung Hoa Cộng Sản. Hơn nữa, toàn dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.”
 
Nhưng tình hình mới
 
Hoàng Đế Napoleon I của Pháp Quốc từng tuyên bố: “Nước Tầu là con sư tử ngủ. Chớ có dại mà đánh thức nó dậy”. Năm 1972, TT Hoa Kỳ Richard X. Nixon đánh thức nó dậy bằng Thông Cáo Chung Nixon-Chu Ân Lai tại Thượng Hải. Đánh thức nó rồi giúp nó, nó thành một con hổ đói quay lại cắn Hoa Kỳ! Anh TT Hoa Kỳ nhu nhược chui cửa hậu máy bay khiến nó khinh thường, vùng vẫy tung hoành biển Đông, làm gì nó?

Thế cùng, phải hành động! Đài Loan đã chuẩn bị ứng phó. Và nhân dân Hoa Kỳ cũng không thể chịu nhục. Hoa Kỳ sẽ phải cùng với Nhật Bản, Nam Hàn bảo vệ  Đài Loan và đó cũng là cách bảo vệ chính mình. Mà bảo vệ Nam  Hàn cũng là bảo vệ Hoa Kỳ, Đài Loan và Nhật Bản. Hoa Kỳ đã đạt hoa tiến Thaad ở Nam Hàn để phản ứng ngay khi “chú Ủn” làm bậy. Hỏa tiễn Thaad sẽ bắn hạ ngay hỏa tiễn của Trung Cộng và Triều Tiên phóng vào Nam Hàn. Trung Cộng đòi Mỹ rút. Mỹ bảo: “Anh phải bảo thằng Ủn nó dẹp ngay cái lò chế bom nguyên tử đi. Tập im re. Trung Cộng phải giữ Triều Tiên của chú Ủn và CSVN của Trọng Lú làm hai con chó gác cổng cho Trung Cộng.

Nước Tầu luôn luôn có nội loạn. Nước Tầu cũng là nước từng bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm. Đó là giặc Mông Cổ (Nhà Nguyên) và Nhật Bản từng đô hộ Cao ly và Trung Cộng, lập ra Mãn Châu quốc.

Cộng sản Việt Nam chịu đựng được bao lâu khi bị Tầu Cộng kẹp cổ! Đừng mong gì nó nhả ra!     Hãy cùng toàn dân cứu nước như Phù Đổng Thiên Vương, Như Ngô Quyền, như Hưng Đạo Vương, như Quang Trung, như Lê Lợi. Hãy giữ Hải Ngoại để cứu Việt Nam.
 
BAN ĐIỀU HÀNH
 
Tiếng Nói Người Việt Quốc Gia

_________________


Alice Dupond gởi