Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



TÌNH THÂM CỦA ĐÔI BÀN TAY


Ngày xửa ngày xưa, có tay trái và tay phải cùng sống chung với nhau trong một ngôi nhà hoang bên bề rừng. Nơi đó rất vắng người qua lại thế nên hai tay chung sống rất đoàn kết, tay này giúp tay kia.

Một thời gian dài sau đó, vào một ngày đẹp trời nọ, có một cô gái chẳng may đi lạc vào rừng. Rất tình cờ, cô ấy lại gặp ngôi nhà của đôi tay. Vừa bằng ánh mắt đầu tiên, tay trái đã xao xuyến, lòng như điên dại. Nhưng vì sống với nhau đã lâu, tay phải nhanh chóng nhận ra tình ý của tay trái. Nó giữ tay trái, không cho tay trái lại gần cô gái.

Dù thế, cô gái bằng giác quan của một người con gái hiểu ngay tình cảm tay trái dành cho mình. Cô gái phần vì mệt do lạc trong rừng, phần muốn ở lại với tay trái nên quyết định dừng chân ở ngôi nhà nhỏ này.

Còn tay trái, từ ngày gặp cô gái, lại càng yêu cô thêm. Từng cử chỉ, hành động của cô tay trái luôn dõi theo. Tay phải biết nên càng ngăn trở. Thế nhưng, con sâu xéo mãi cũng quằn. Tay trái vùng dậy, đánh tay phải. Mọi khi tay phải luôn là kẻ khỏe hơn vậy mà giờ không thể ngăn nổi tay trái điên cuồng.

Cuối cùng, tay phải chịu thua phải để cho tay trái yêu cô gái. Thật chẳng ngờ, cô gái lại đem lòng yêu anh tiều phu hàng ngày vẫn vào rừng đốn củi. Hàng ngày, anh tiều phu đều dừng chân tại ngôi nhà đó xin ngụm nước trước khi vác củi lên chợ bán. Anh tiều phu cũng yêu cô gái. Nhanh chóng, cô gái từ có lòng với tay trái chuyển qua với anh tiều phu. Tay trái đau đớn, điên khùng muốn níu kéo cô gái lại nhưng chẳng được. Cô đã đem lòng yêu anh tiều phu mất rồi. Khổ sở vật vã, tay trái làm đủ mọi cách nhưng vô vọng. Cô gái không đáp trả.

Tay phải lúc này đã đỡ đau, quyết định xử lý vụ này. Rất quyết tâm, tay phải ghìm tay trái xuống. Tát cho nó mấy phát. Không, tay trái nào chịu nghe. Bất lực, tay phải đành để tay trái lao vào tình yêu như con thiêu thân. Tay trái biết nó sẽ là người ra đi nhưng nó không đành lòng. Đau đớn, tuyệt vọng, tay trái bỏ quên tất cả công việc hàng ngày. Khổ sở, vật vã, tay trái tự làm tổn thương bản thân. Nó rỉ máu.

Rồi ngày nọ, có một vị hiền triết đi qua. Nhà hiền triết bằng kinh nghiệm của mình đã sớm hiểu ra hoàn cảnh bởi chính ông đã từng như thế. Ông tát tay trái, cái tát rất đau làm tay trái choáng váng đầu óc như hoa lên. Ông chỉ ra cho tay trái hai con đường: một là tiếp tục yêu cô gái trong đau khổ và vô vọng, hai là đuổi cô gái đi, không bao giờ gặp lại cô ấy nữa. Tay trái và tay phải với anh tiều phu vốn cũng là một đôi bạn thân.

Thế nên tay phải không muốn tay trái tiếp tục khổ sở như thế nữa, vừa giết chết tình bạn với anh tiều phu vừa không đem lại kết quả gì. Suốt một đêm đông dài, tay phải cùng nhà hiền triết ngồi khuyên tay trái. Tay trái rất đau, nó rỉ máu, không đành lòng từ bỏ nhưng cuối cùng thì đành chịu khuất phục tay phải. Sáng sớm hôm sau, khi anh tiều phu vừa đi đốn củi ngang qua. Tay trái và tay phải cùng đuổi cô gái đi. "Hãy đưa cô ta đi thật xa, càng xa càng tốt. Đừng bao giờ để cô ta quay lại đây." tay trái nói trong nước mắt.

Vậy là kể từ đó, tay trái cùng tay phải lại trở lại như xưa. Vết thương rỉ máu của tay trái vẫn tiếp tục chảy, nó nhuốm đỏ hết người tay trái. Để rồi, dần dần tay trái trở thành trái tim ngày nay. Còn tay phải trở thành lý trí. Chúng cùng lập lời thề với nhau rằng, sau này sẽ không cho bất kỳ cô gái nào làm tổn thương đến tình bạn giữa chúng. Nhất quyết không. Không bao giờ.

Cuộc sống sẽ dịu êm, nếu biết được cái gì thuộc về mình và cái gì nằm ngoài tầm tay của mình. Đừng cố bám víu để rồi phải bị hụt hẫng, không chừng mất luôn điều tốt đẹp mà mình hiện đang có. Tình cảm vốn dĩ rất đẹp bởi nó được kết tinh từ tâm hồn hai phía. Theo đuổi, nắm bắt, mong đợi… là trạng thái làm con người ta thấp thỏm, đau tim. Thế nên, hãy sống chân thật và trao nhau điều chân thật, để rồi ta có một sự yêu thương chân thật. Sự yêu thương ấy mới không thể tan biến, vì được ấp ủ tận trong tâm hồn của mỗi chúng ta…

Di
ệu Âm gởi