Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
Tình thế nan giải của Đập Tam Hiệp

Đảng Cộng sản Trung Cộng (TC)rất ưa chuộng khẩu hiệu ca ngợi công trình vĩ đại này như một minh chứng cho sự thành công của Chủ nghĩa Mao. Tuy nhiên, cùng lúc đó, chế độ tàn bạo tại Bắc Kinh lại đang lún sâu vào tình trạng nợ nần chạm trần và nguy cơ sụp đổ kinh tế. Dự án trọng điểm này—con đập lớn nhất thế giới—được khởi công vào ngày 14 tháng 12 năm 1994 và chính thức đi vào hoạt động năm 2003 với chi phí ngân sách lên tới 31,765 tỷ USD. Dự án ra đời từ cơn khát năng lượng nhằm phục vụ các cuộc chạy đua vũ trang, thương mại và không gian; đồng thời, áp lực từ chuỗi cung ứng toàn cầu cũng thúc đẩy chế độ cộng sản TC dấn thân vào dự án đầy rủi ro này.

Nhà máy điện lớn nhất thế giới này tọa lạc tại thị trấn Tam Đấu Bình (Sandouping), thuộc quận Di Lăng, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Dù việc xây dựng Đập Tam Hiệp đã gây thiệt hại về nhân mạng, chế độ vẫn phớt lờ thực tế đó để tung hô đây là một công trình xuất sắc. Công trình vắt ngang sông Dương Tử này có chiều cao 181 mét và chiều dài 2.335 mét. Đập Tam Hiệp đã trở thành một vấn đề môi trường làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên cũng như đời sống con người và các loài sinh vật. Người dân TC đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm bởi dự án này—vốn được thực hiện theo kiểu xã hội chủ nghĩa đầy rẫy tham nhũng và tuân theo quy tắc ngầm "làm ẩu nhưng báo cáo đẹp"—đe dọa tính mạng của hàng trăm triệu người dân sống trong khu vực nguy hiểm. Nguyên nhân sâu xa là do hàng hóa sản xuất tại TC không thể cạnh tranh nổi với sản phẩm từ các quốc gia bị họ coi là "phản cách mạng". Tham vọng bá chủ toàn cầu đã tự dẫn đến sự sụp đổ, giống như câu ngạn ngữ "giáo Tàu đâm Chệt" (thanh gươm sản xuất tại TC lại đâm vào chính TC).

Những người cộng sản chưa bao giờ quan tâm đến sinh mạng con người; chẳng hạn như Mao Trạch Đông đã nướng chín hàng triệu sinh mạng binh sĩ Quân Giải phóng Nhân dân trong Chiến tranh Triều Tiên, Việt Cộng đã lãng phí hàng chục nghìn sinh mạng trong trận Điện Biên Phủ, và hơn 1,5 triệu sinh mạng quân nhân Quân đội Nhân dân đã mất trong Chiến tranh Việt Nam... Tương tự, đập Tam Hiệp giống như một quả bom nguyên tử nước đặt tại lu vực sông Dương Tử; Đảng Cộng sản TC đang tự sát bằng chính con đập này, cũng giống như cách chế độ cộng sản Việt Nam xây dựng đập Sơn La trên sông Đà (thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La) – một con đập cao 138 mét đi vào hoạt động từ ngày 7 tháng 1 năm 2011 nhưng lại tiềm ẩn rủi ro do nằm trong vùng có nguy cơ động đất. Nếu đập Sơn La vỡ, một vùng rộng lớn bao gồm cả Hà Nội sẽ bị ngập lụt và hàng triệu sinh mạng sẽ bị đe dọa; lượng nước xả từ đập Sơn La có thể cuốn trôi những chiếc xe tăng T-54 nhẹ tựa như những chiếc lá trôi trên dòng suối.

Ngày nay, đập Tam Hiệp đang đe dọa tính mạng của hàng trăm triệu người dân TC vì nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào; thực tế, mùa mưa hiện đang là mối đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, các khu vực lân cận vẫn có thể giữ lại lượng nước khổng lồ tại các đập địa phương để phục vụ nông nghiệp. Tính đến năm 2000, TC đã xây dựng 22.104 con đập có chiều cao từ 15 mét trở lên (chưa tính các đập nhỏ). Việc xây dựng đập tràn lan và thiếu quy hoạch tại TC đã làm rạn nứt đại lục, tàn phá môi trường và gây ô nhiễm.

Đập Tam Hiệp được xây dựng khi TC vẫn còn áp dụng công nghệ lạc hậu từ năm 1994; cộng thêm nạn tham nhũng và lối quản lý kiểu xã hội chủ nghĩa, con đập này đã trở thành mối đe dọa và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với người dân TC. Hơn nữa, con đập đã làm thay đổi tốc độ tự quay của Trái Đất, và hiện nay, vệ tinh đã phát hiện cấu trúc đập bị lệch khỏi hướng ban đầu, gây ra vấn đề nghiêm trọng về nền móng. Khối lượng nước khổng lồ sẽ trở thành thảm họa nếu đập vỡ; chính quyền cộng sản TC đã không thể che giấu sự thật rằng đập Tam Hiệp có tới 80 vết nứt. Làm sao TC có thể khắc phục được vấn đề cốt lõi này? Nỗi ám ảnh hiện nay về nguy cơ sụp đổ đã gây hoang mang cho Đảng Cộng sản TC và người dân nước này. Bắc Kinh nhận thấy không có giải pháp nào thực sự khả thi để hóa giải mối nguy hiểm và thảm kịch tiềm tàng này. Nếu dỡ bỏ đập Tam Hiệp, khối lượng nước khổng lồ sẽ gây ngập lụt và tàn phá các vùng đất, bao gồm cả những khu dân cư, đồng thời khiến TC đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng. Hơn nữa, rủi ro trong mùa mưa còn lớn hơn nhiều so với mùa khô. Quan trọng hơn, đập Tam Hiệp trở thành một "tử huyệt" trong trường hợp xảy ra chiến tranh; tên lửa tầm xa có thể phá hủy con đập ngay lập tức, khiến một nửa đại lục TC chìm trong biển nước. Một thảm họa như vậy—tựa như một quả bom nguyên tử nước mang tính tự sát—sẽ buộc TC phải đầu hàng. Đảng Cộng sản TC đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nơi tham vọng điên cuồng đang đe dọa chính sự tồn vong của đất nước

Hòa Trương
Ngày 25 tháng 7 năm 2026

_________________


Alice Dupond gởi