Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
TÔI BỊ KỲ THỊ NHƯ THẾ NÀO ?
 


Nhớ hồi chục năm trước, tôi qua dự mấy hội chợ bên Trung Quốc, nhiều gian hàng to to lắm! Xưa tôi mặc vest, đầu tóc xịt keo, sáng sửa y như Diễn Viên Hàn Quốc, thấy tôi, thì Ông sếp của gian hàng chạy ra bắt tay, hỏi thăm dăm câu và khi biết tôi là Người VN thì ổng bỏ vào trong, giao cho nhân viên làm việc với tối... 
 
Rồi nhớ có kỳ đi Hồng Kong, đứng xếp hàng chờ Nhập Cảnh Hải Quan, có em Nhân Viên Hải Quan HK xinh như phim, từ xa đã nhìn hí háy mắt với tôi, cười bẽn lẽn này kia..., đến khi tôi vào và đưa cô ấy cuốn Passport VN thì cô ấy đổi sắc mặt 180 độ, khinh tôi ra mặt luôn...
 
Nhiều lần khác nữa, ban đầu tôi rất buồn và tức giận, tại sao Người Việt ta lại bị kỳ thị, ghét bỏ trên khắp thế giới như vậy, mình nghèo ư, mình dốt ư, thưa không! Người Cam, Lào, Châu Phi nghèo, dốt hơn ta nhưng không bị kỳ thị như vậy...
 
Sau dần tôi mới hiểu, tại Đồng Bào mình đi đến đâu thì khôn lõi, gian manh, trộm cắp, đánh đấm, làm gái, vi phạm pháp luật đến đó, nên mình bị mang tiếng lây thế thôi... 
 
Chuyện kỳ thị ban đầu đều có nguyên nhân của nó, như da trắng kỳ thị da đen, mọi phong trào xoá bỏ kỳ thị, chỉ là che dấu đi hình thức thái độ bên ngoài, còn Người Da Đen muốn được tôn trọng, chính họ phải thay đổi để xứng đáng với việc đó mà thôi! 

Nên Người VN ta muốn thế giới tôn trọng, chúng ta phải thay đổi chính mình, không có cách nào khác, và kể từ đó, tôi bắt đầu viết status để cùng đồng bào mình thay đổi, nếu hôm nay ta không bắt đầu, con cháu ta mãi bị kỳ thị mà thôi! 
 
Còn đa số các vấn đề Kỳ Thị khác nó cũng tương tự thế thôi! Ta bị kỳ thị thì ta cứ coi lại mình, còn Kẻ Kỳ Thị người khác cũng sẽ luôn lo sợ bị người khác kỳ thị lại, nên họ nhận quả báo tức thì, vậy cũng không nên kỳ thị ai!
 
Huỳnh Phước Sang


Hoang Nguyen gởi