Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÔI BIẾT NÓ, THẰNG NÓI RA CÂU ĐÓ


"Change we need" là câu slogan của Nó để gạt trẻ nít ăn cứt gà, vậy mà nó cũng nhảy một phát từ luật sư dân quyền lên Thượng viện rồi vào Bạch Cung ngon ơ!

Nói thiệt nghen tui hoảng hồn khi nước Mỹ có ông TT họ Obama, bởi vì hồi giờ tui chỉ nghe toàn tên Tây không hà.
Dù CH hay DC họ vẫn lèo lái quốc gia này đi theo con đường mà Hiến Pháp đã quy định.
Vậy bây giờ Nó muốn thay đổi là thay đổi cái gì?

Chưa có một ông cựu TT nào đã xong việc mà cứ lẩn quẩn ở DC để quậy.Nó thù Ông Trump vì Trump là người duy nhất không thể mua được bằng tiền.
Nó biết, Trump mà làm TT, dứt khoát sẽ có ngày này .

Bởi vậy người ta hay nói "Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu"
Lưới trời lồng lộng nhưng một lỗ nhỏ cũng không lọt! Hay...muốn người ta đừng biết thì đừng làm!

Cuối tuần đọc câu chuyện của Wayne Allyns Root để hiểu thêm sự dã của man của Nó!

Tôi Đã Nói Rồi. Suốt 17 Năm, Tôi đã Cảnh báo Obama là một tên Tà ác, Nhà nước Ngầm, Kẻ Phản bội Cộng sản, và "Ứng cử viên người Mãn châu". Tôi Đã Đúng. Nhưng, Liệu Y có Sẵn sàng để Đi Xa mức Này không?

Tôi đã nói với các bạn rồi. Tôi là con chim hoàng yến trong mỏ than.

Tôi biết điều đó. Tôi đã gọi nó. Tôi đã cảnh báo nó. Tôi đã hét lên như Paul Revere, "Obama là kẻ Tà ác, Obama là kẻ Tà ác."

Tôi đã đúng.

Hôm nay, bầy gà đã về chuồng.

Hôm nay, chúng ta đang tìm hiểu về những gì Obama sẵn sàng làm để ngăn chặn Tổng thống Trump vạch trần vô số tội ác của y.

Hôm nay, Tulsi Gabbert đã chuyển Obama đến DOJ để truy tố hình sự.

Hãy để tôi hỏi một câu hỏi sự sống-còn nghiêm trọng …

Nếu Obama sẵn sàng phản quốc để ngăn chặn Trump thắng cuộc chức tổng thống năm 2016…

Nếu Obama sẵn sàng ra lệnh cho CIA do thám ứng cử viên tổng thống Trump…

Nếu Obama sẵn sàng bật đèn xanh cho âm mưu tội phạm giả mạo chống lại Trump mang danh “Thông đồng với Russia” sau khi Trump thắng cuộc bầu cử năm 2016…

Nếu Obama sẵn sàng dàn xếp vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử thế giới - gian lận và đánh cắp kết quả bầu cử năm 2020 để ngăn chặn Trump-đắc cử nhiệm kỳ lần thứ hai…

Nếu Obama sẵn sàng đóng khung Trump bằng bốn bản cáo trạng hình sự liên bang, hủy hoại cuộc đời Trump, làm Trump phá sản, và đưa ông ấy vào tù suốt đời, để ngăn chặn Trump thắng cuộc năm 2024…

Và trên đường đi, nhân viên DNC Seth Rich đã bị sát hại tại Washington D.C. vì những gì anh ấy nhận biết…

Và đầu bếp của Obama đã chết đuối dưới vùng nước nông bên ngoài dinh thự của Obama trong những hoàn cảnh bí ẩn…

Nếu có bất cứ, hoặc tất cả những điều đó là sự thật…

Có điều gì Obama không thể làm để ngăn chặn Trump giành lại Toà Bạch Ốc?

Suy nghĩ về hai vụ ám sát Tổng thống Trump - cả hai đều liên quan đến những thất bại sâu sắc và gây choáng của Cơ quan Mật vụ US - một cơ quan chính phủ do Deep State điều hành.

Suy nghĩ đặc biệt nhất về vụ ở Butler, PA, liên quan đến thất bại tệ hại nhất trong lịch sử Mật vụ.

Và vậy mà chúng ta vẫn hầu hết không biết gì về hoàn cảnh đã cho phép một kẻ nghiệp dư tiếp cận chỉ trong gang tấc, suýt nữa là bắn vỡ óc Tổng thống Trump.

Tại sao chúng ta không biết gì về âm mưu ám sát này? Hoặc tên sát thủ? Tại sao thi thể của tên sát thủ lại bị hỏa táng nhanh chóng như vậy? Làm thế nào mà tên sát thủ lại có thể vào được vị trí hoàn hảo đó trên mái nhà, ngay trước sân khấu, mà không bị Mật vụ ngăn cản?

Câu trả lời là, RÕ RÀNG, đây là một "vụ việc nội bộ" được dàn xếp bởi các lực lượng quyền lực trong Deep State.

Giống như những người bạn thân thiết và đồng phạm của Obama trong Deep State.

Nếu Obama, Hillary, và phần còn lại của bè đảng cộng sản Deep State (Brennan, Clapper, Comey, McCabe, Strzok, v.v.) sẵn sàng làm những điều cực đoan như vậy, rất nhiều lần, để ngăn chặn Trump, để luận tội Trump, để đóng khung Trump, để hủy hoại Trump, để làm Trump phá sản, để tước đoạt tự do của Trump, để chứng kiến ông ấy thối rữa trong tù, và cuối cùng cưỡng bức ông ta phải chết trong tù...

Và có thể, chỉ có thể, sẽ giết bất cứ ai cản trở kế hoạch của chúng nó (những người như Seth Rich và đầu bếp Tafari Campbell của Obama)…

Điều gì khiến các bạn nghĩ rằng những nhân vật quyền lực của Deep State đó… giờ đây lại hoảng loạn và cuồng loạn trước viễn cảnh thực sự phải ngồi tù vì tội phản quốc…

Liệu có sẵn sàng ra lệnh và điều phối hai vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Donald J. Trump?

Tôi chỉ đang hỏi… cho một người bạn.

Nếu các bạn không đủ nghi ngờ, hoặc đủ lo lắng để yêu cầu một cuộc điều tra, hoặc là bạn bị mù, điếc, câm, ngây ngô một cách lố bịch, hoặc là bạn đang chơi cho đội khác.

Tôi biết Obama.

Chúng tôi sinh cách nhau hai tuần vào năm 1961. Chúng tôi học cùng trường đại học (Columbia, Khóa 83), cùng chuyên ngành (Luật và Khoa học Chính trị).

Và rồi vào năm 2008, chúng tôi cạnh tranh nhau trong cuộc đua giành vé ứng cử Tổng thống - Obama, dĩ nhiên, là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, còn tôi là ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Tự do - những người bạn cùng lớp đại học lần đầu tiên trong lịch sử cạnh tranh nhau.

Sau đó, vào năm 2012, Tôi đã viết cuốn sách mang tính quyết định về Obama, kẻ phản bội cộng sản, và những kế hoạch của y cho nước Mỹ. Cuốn sách của tôi, "Cẩm nang Sinh tồn Tối thượng của Obama" đã trở thành cuốn sách #1 bán chạy nhất toàn quốc.

Tôi không đặt bất cứ điều gì ngoài Obama. Không gì cả.

Tôi đã la hét và cảnh báo suốt 17 năm (kể từ khi Obama tranh cử tổng thống năm 2008) trên truyền hình và đài phát thanh quốc gia rằng Obama là kẻ tà ác … và một kẻ phản bội cộng sản… và tay sai của Deep State … và một “Ứng cử viên người Mãn châu” do các kẻ thù chúng ta phái đến để phá hủy America.

Tôi đã cảnh báo rằng y căm ghét nước Mỹ, căm ghét những người yêu nước, căm ghét tầng lớp trung lưu tuyệt vời American, căm ghét những người theo Kitô giáo, căm ghét người Do Thái và Israel, căm ghét những doanh nhân giàu có thành đạt, và muốn chấm dứt chủ nghĩa tư bản.

Tôi sắp được chứng minh là đúng về mọi thứ.

Nhưng trên hết, Obama căm ghét Donald J. Trump. Đó chính là lý do vì âm mưu tội phạm này… và sự sẵn sàng phản quốc này… ngay từ ngày đầu tiên.

Trump là tất cả những gì Obama được nuôi dưỡng và dạy bảo để căm ghét từ thuở nhỏ ở Indonesia - một người giàu có, da trắng, yêu nước, kiêu hãnh, bắn súng-cao su, và là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa ngoại lệ American và Giấc mơ American.

Và Trump luôn luôn là người duy nhất cản trở Obama hoàn thành công việc đang phá hủy America và chủ nghĩa tư bản.

Obama căm ghét Trump đến mức điên cuồng. Thậm chí có thể đến mức giết chết ông ấy.

Tuần tới, Tôi sẽ đăng một loạt bài viết giải thích cách Tôi nhận biết về Obama thực sự.

Người đàn ông là tà ác đến tận cốt lõi - và y được phái đến để phá hủy đất nước này.


___________________


Hoang Nguyen gởi