TÔN GIẢ KIẾP TÂN NA ĐỆ NHẤT GIÁO GIỚI TĂNG
III. ĐỆ NHẤT GIÁO GIỚI
Một buổi chiều, Đức Thế Tôn đang hội họp cùng chư Tăng trong một khu rừng gần kinh thành Xá Vệ (Savatthi) thì có hai vị Tỳ kheo đi tới. Các vị bước đi vô cùng đĩnh đạc và oai nghi. Dưới bóng của những tàng cây, ánh nắng in xuống con đường đất những vệt dài lấp lánh. Từ xa, Đức Thế Tôn trông thấy hình ảnh tuyệt đẹp của hai vị, Người liền bảo với chư Tăng:
- Này các Tỳ kheo, các thầy có trông thấy hai vị đang đi tới không?
Thưa có, bạch Thế Tôn.
- Này các Tỳ kheo, hai vị Tỳ kheo ấy có đại thần thông, có đại uy lực. Ngay trong hiện tại, hai vị ấy đã sống một cuộc đời phạm hạnh và chứng đắc quả vị giải thoát tối thượng.
Sau khi tán thán hai vị, Đức Thế Tôn lại ôn tồn bảo tiếp:
- Này các Tỳ kheo, hai vị ấy đều là đệ tử của Tôn giả Kiếp Tân Na. Nhờ có Kiếp Tân Na khéo hướng dẫn, khéo chỉ dạy mà các đệ tử đã được tu tập và thành thục theo đúng diệu Pháp của Như Lai. Này các Tỷ kheo, nhờ vậy mà các đệ tử đó đã chứng đắc được Thánh quả giác ngộ tột cùng.
Bằng cách nói về sự xuất sắc của các vị đệ tử, Đức Thế Tôn cũng đã tán thán khả năng giáo giới xuất chúng của Ngài Kiếp Tân Na trước tất cả Tăng chúng.
Để có thể chỉ dạy cho chư Tăng, đòi hỏi vị Thầy giáo giới phải có đức hạnh và trí tuệ lớn lao. Chư Tăng tu tập tinh chuyên, dành trọn cuộc đời thực hành theo chánh Pháp, hướng về Thánh quả cao thượng tột cùng. Vì thế, vị Thầy giáo giới cũng phải vô cùng thâm sâu trong giáo Pháp, khéo léo tháo gỡ được những vướng mắc vi tế nhất. Đặc biệt, phẩm hạnh và uy đức của vị đó phải chói ngời để làm mẫu mực cho các đệ tử.
Tôn giả Kiếp Tân Na hội đủ những đức tính cao quý ấy. Nhiều lần trước hội chúng, Đức Thế Tôn đã ca ngợi Ngài là bậc có đại thần thông, đại uy lực, phạm hạnh viên mãn. Một lần khác, trong lễ trì tụng giới bổn, Đức Bổn Sư đã khuyên Ngài đến dự lễ, vì sự góp mặt của Ngài sẽ là tấm gương sáng để các vị Tỳ kheo khác có thể ngưỡng trông và học hỏi.
Dù cho Tôn giả Kiếp Tân Na nổi tiếng trong Tăng đoàn về hạnh Giáo giới, nhưng Ngài vẫn khéo léo sống chan hòa trầm tĩnh trong Tăng chúng. Ngài thường tìm đến những nơi thanh vắng để chuyên tâm thiền định. Đức Thế Tôn quán xét thấy nhân duyên giáo hóa và đức hạnh của vị đệ tử sẽ trở thành cội phúc lớn lao cho chúng sinh, vì thế, Người đã trực tiếp đến để khuyến tấn Tôn giả Kiếp Tân Na thực hiện hạnh nguyện của mình.
Một sớm mai, Tôn giả đang lặng lẽ tĩnh tọa dưới một bóng cây thì Đức Thế Tôn hiện thần thông bước đến. Người nhẹ nhàng hỏi:
- Này Kiếp Tân Na, Như Lai nghe kể rằng con thường an trú trong thiền định mà không hay khuyến giáo đến các Tỳ kheo khác. Như vậy có đúng không?
- Bạch Thế Tôn, đúng như vậy ạ. Sau khi chứng đạt đạo quả vô ngã, con thấy bản thân mình không còn quan trọng nữa. Vì thế, con thường tĩnh tọa để an trú trong thiện Pháp.
- Này Kiếp Tân Na, Như Lai biết con có nhân duyên rất lớn đối với chư vị Tỳ kheo. Vì thế, con nên thực hiện hạnh Giáo hóa để mang lại nhiều lợi ích cho Tăng đoàn và tất cả chúng sinh.
- Thưa Thế Tôn, con xin vâng lời Người.
Vâng lời Đức Bổn Sư, Tôn giả đã thuyết Pháp cho hội chúng hàng ngàn vị Tỳ kheo. Và đặc biệt thay, ngay trong bài giáo giới đầu tiên, tất cả các vị Tỳ kheo đều chứng đắc Thánh quả A La Hán tối thượng.
Đức Thế Tôn đã tán thán rằng:
“Trong số các đệ tử của Như Lai, người có khả năng giảo giới đến chư Tăng, Tỳ kheo Kiếp Tân Na là tối thẳng.”
Trích (Thánh Độ Mệnh "TÔN GIẢ KIẾP TÂN NA (MAHA KAPPINA)" )
__________________
Hoang Nguyen gởi
