TÔN GIẢ KIỀU TRẦN NHƯ HÓA ĐỘ CHO GIA ĐÌNH
Tôn giả Kondanna (Kiều Trần Như) đứng trước cửa một căn nhà. Chợt một phụ nữ nhìn thấy và reo lên:
Ô kìa chú Kondanna, chú Kondanna đã về.
Trong nhà già trẻ lớn bé ùa ra đón chào Tôn giả Kondanna.
- Này chú Kondanna à, thế là đã 8 năm từ khi chú xuất gia theo Thái tử Siddhattha đi mãi về phương nam. Gia đình ta được Vua chu cấp đầy đủ, nên anh mua thêm được mấy khoảng ruộng. Hôm trước dân làng nói rằng Thái tử đã trở về và đã thành Phật gì đó. Gia đình nghe vậy rất mong chú cũng trở về. Từ nay chú không phải đi xa vất vả nữa...
- Này anh cả, Thái tử nay đã đắc đạo thành một Đấng Giác Ngộ, là Thầy của cả cõi trời và cõi người, là Thế Tôn Chánh Đẳng Giác, là vị Cha Lành của chúng sinh. Em được đại phúc duyên theo Thế Tôn tu hành và sẽ theo Thế Tôn mãi mãi...
- Thế nào là Thầy của cõi trời và cõi người? Chẳng phải tất cả chúng ta đều do trời sinh ra, trời tạo nên hay sao?
- Này anh cả, tất cả vạn vật sinh và diệt đều do nhân duyên. Muốn xây căn nhà này anh phải gom góp bao nhiêu vật liệu, công lao, thời gian, miếng đất...
Muốn phá bỏ căn nhà này cũng phải cần mưa gió, thời gian, sự mục rữa, hoặc người đốt cháy, kẻ nào đập phá...
Mọi thứ trên đời đều do nhân duyên để sinh và để diệt.
- Này anh cả, có một nhân duyên rất quan trọng để tạo nên thân phận con người, đó là "Luật Nhân Quả".
Nếu trong quá khứ, kiếp này hoặc kiếp trước, ta đã tạo được những Thiện Nghiệp như bố thí, chân thật, trì giới, sống tử tế,... thì kiếp này và nhiều kiếp sau ta được vinh quang, giàu sang, sung sướng.
Ngược lại, nếu kiếp này hoặc những kiếp trước ta đã tạo những Ác Nghiệp như sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, bỏn xẻn... thì kiếp này và nhiều kiếp sau ta sẽ phải chịu quả báo khổ đau, hèn kém, thiệt thòi.
- Thưa chú Kondanna, vậy kiếp trước con tạo nghiệp gì ạ?
- Này cháu gái, kiếp trước con là công chúa xứ Vesali, rất uy quyền giàu sang. Nhưng cháu hay có sở thích nằm võng soãi chân cao về phía nhiều người đi qua lại. Đó là hành vi khinh khi mọi người, nên cháu bị tổn phước, kiếp này sinh vào gia đình trung bình.
- Chết rồi! Kiếp này con cũng còn sở thích nằm võng gác chân đạp về chỗ đông người, vậy kiếp sau con sẽ sinh về đâu?
- Kiếp sau con sẽ sinh vào gia đình giai cấp chiên đà la.
- Chú Kondanna à, chú có thể biết được tiền kiếp của người khác à?
- Này anh cả, khi một thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, quy y Thế Tôn Chánh Đẳng Giác, giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, tinh tấn nhiếp tâm trong thiền định, rồi người này chứng được Chánh Niệm Tỉnh Giác, rồi chứng được Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền.
Người này có thể nhớ được vô lượng kiếp quá khứ của mình và thành tựu Túc Mạng Minh.
Người này thấy rõ sự lưu chuyển của chúng sinh tùy theo nghiệp thiện ác và thành tựu Thiên Nhãn Minh.
Vị này thấy rõ bốn chân lý: Khổ - Tập - Diệt - Đạo và thành tựu Lậu Tận Minh.
Như thế vị đó đắc thành một vị A La Hán siêu phàm giác ngộ giải thoát, không còn bị trầm luân sinh tử, phạm hạnh đã thành, lời Thế Tôn dạy đã làm xong.
- Vi diệu thay, vi diệu thay. Tôi đã thấy Pháp, đã ngộ Pháp. Phàm những gì có sinh đều sẽ có diệt. Tôi xin quy y Thế Tôn Chánh Đẳng Giác, xin quy y giáo Pháp cao quý của Thế Tôn, xin quy y chúng Tăng của Thế Tôn. Từ đây cho đến mạng chung tôi trọn đời quy ngưỡng. Tôi tin chú đã chứng A La Hán, xin nhận tôi đảnh lễ 3 lễ.
Rồi mọi người cùng đảnh lễ Tôn giả Kondanna.
ST
___________________
Hoang Nguyen gởi
