Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ TRỞ VỀ, NGƯỜI HOÁ ĐỘ CHO GIA ĐÌNH NĂM XƯA CŨ


Đến ngã ba đường, Tôn giả Moggalana (Mục Kiền Liên) quỳ xuống thưa Phật:

- Bạch Thế Tôn, con xin phép tách ra tại đây để đi về lại Trúc Lâm trông coi tinh xá ạ.

Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) cũng quỳ thưa:

- Bạch Thế Tôn, con cũng chưa về thăm trúc lâm và vương xá lần nào. Nay con cũng muốn theo sư huynh Mục Kiền Liên về trúc lâm, cúi xin Thế Tôn cho phép con ạ!

Đức Phật im lặng nhận lời. Hai Tôn giả lễ Phật, chào đại chúng, rồi đi về phía Nam, và hiện ra ở khúc đường vắng, rồi lại thông thả bước đi tiếp tục.

- Thưa Tôn giả Moggalana (Mục Kiền Liên), xin Tôn giả cho phép đêm nay ta sẽ nghỉ lại đầu làng này vì đệ phải độ một gia đình ở đây. Kiếp xưa đệ mang ơn gia đình này ạ.

- Này Shubuti (Tu Bồ Đề), Tôn giả hãy làm những gì hợp thời nhé.

Hai Tôn giả đến trước một căn nhà gạch.
- Thưa hai vị Tôn giả dừng lại đây có việc gì dạy bảo không ạ?
- Này gia chủ, hai huynh đệ chúng tôi trên đường về Vương xá thành (Rajagaha), trời đã chiều nên muốn tìm chỗ nghỉ lại qua đêm rồi sáng mai sẽ đi tiếp.
- Ồ, nếu hai vị không chê nhà tôi lụp xụp thì xin hai vị cứ nghỉ qua đêm ở đây…

Tối đến, cả nhà ngồi lại thưa chuyện với hai vị Tôn giả. 

Tôn giả Suhbuti (Tu Bồ Đề) bảo:
- Này các cư sĩ, gia đình ta đầm ấm hạnh phúc bởi vì mọi người trong nhà biết yêu thương nhau. Có tình yêu thương thì có chia sẻ khó khăn với nhau, có tình yêu thương thì có chung niềm vui với nhau; có tình yêu thương thì có tha thứ lỗi lầm với nhau; có tình yêu thương thì cố gắng dạy bảo cho nhau tốt lên.

- Này các cư sĩ, hãy tưởng thế gian này là cả một gia đình, hãy mở lòng yêu thương tất cả các loài nơi cõi đất này, và như thế tất cả chúng sinh sẽ sống đời an vui hạnh phúc.

- Này các cư sĩ, thế gian là vô thường, từ trẻ đến già chẳng mấy chốc, từ sinh đến tử chẳng quá xa. Vì vậy hãy tinh tấn tu tập trong Chánh pháp để thoát khỏi luân hồi khổ đau.

- Này các cư sĩ, còn sống một giây phút nào thì phải quý giây phút đó, đừng để cho sự thù ghét chiếm lấy tâm hồn của mình trong giây phút đó, chỉ dành dụm từng giây phút để yêu thương chúng sinh…

Bình minh lên, cả nhà quỳ tiễn đưa hai Tôn giả ra đi. 

- Này Tôn giả Shubuti (Tu Bồ Đề ),chưa có ai nói về lòng từ bi cảm động như Tôn giả nói đấy!
- Tôn giả phải là người chuyên chú về lòng từ bi mới có thể thuyết phục mọi người như vậy. Tôi nghe nói khi ở Kỳ viên tinh xá, Tôn giả cũng là người hay dạy bảo tứ chúng về lòng từ bi.

- Thưa sư huynh Moggalana (Mục Kiền Liên), khi đệ thành tựu Tam minh, thì từ bi lực của đệ phấn phát mạnh mẽ rung động cả cõi trời. Đây cũng là lời nguyện ước mà xưa kia đệ phát nguyện trước Đức Phật Tỳ Bà Thi.

- Thưa sư huynh Mục Kiền Liên, đệ xin phép chia tay sư huynh ở đây để vân du hóa độ vài nơi rồi sẽ về Tinh xá Trúc Lâm thăm đại chúng ạ!
Đến ngã ba đường… Tôn giả Moggalana (Mục Kiền Liên) đứng nhìn theo Tôn giả Tu Bồ Đề đi khuất một chốc, rồi biến mất. 

St

__________________


Hoang Nguyen gởi