Tại Kosambi...
- Này các hiền giả, nay phải thời, tôi phải đi ra ngoài có việc, các hiền giả ở lại coi ngó trong ngoài chút, nếu có cư sĩ đến thăm thì tùy nghi nói pháp cho người ta nghe. Đừng nói ít quá cũng đừng nói nhiều quá.
- Thưa vâng, xin Tôn giả Pindola Bharadvaja (Tân Đầu Lư Phả La Đọa) yên lòng đi công việc bên ngoài, chúng tôi sẽ cẩn thận mọi việc.
Tôn giả Pindola Bharadvaja ôm bát bay lên hư không. Bay về phía cung điện của Vua Udena (Ưu Điền).
Các cung nữ nói chuyện với nhau:
- Này các chị ơi, Vua Uneda của chúng ta hôm nay ngủ trưa dậy muộn nên chưa ra ngắm vườn Thượng Uyển, chúng ta hãy đi ra vườn trước nhé.
Chợt một cung nữ nhìn thấy Tôn giả Pindola Bharadvaja và thưa:
- Thưa Ngài Sa môn, Ngài có phải là Pindola Bharadvaja con của quan đại thần không ạ? Sao Ngài bỗng nhiên trở thành Sa môn, và sao Ngài lại vào vườn Thượng Uyển của Vua Udena ngồi thế này?
- Này các cô cung nữ, ta đúng là Pindola Bharadvaja con của quan đại thần. Ta có nhân duyên gặp được Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác, bậc Giác Ngộ phi thường, đã hóa độ cho ta thoát được vô minh. Ta nay có thể tự tại đi đâu đến đâu tùy thích.
- Thưa Sa môn Pindola, nếu Ngài đã đắc đạo, Ngài có thể cho chúng con biết nghiệp của chúng con hay không ạ?
- Này cung nữ Samavati, cô đến đây từ cõi trời Tam Thập Tam, là con gái của Càn Thát Bà Thần âm nhạc. Kiếp này cô rất giỏi âm nhạc và vẫn còn vài phước báo nên được Vua yêu mến. Chẳng bao lâu cô sẽ được Vua đưa lên làm thứ phi.
- Này các cung nữ, mọi việc trên đời đều có Nhân Quả Nghiệp Báo. Ai đã từng gieo trồng những Thiện Nghiệp thì sẽ có được phước lành hưởng được giàu sang quyền quý. Ai đã từng làm những Nghiệp Bất Thiện thì phải hứng chịu nhiều khổ đau.
- Thưa Tôn giả Pindola Bharadvaja, thế còn một Sa môn tu hành đúng Chánh Pháp thì sẽ được kết quả gì ạ?
- Này Samavati, có Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác Gotama (Cồ Đàm) đến từ Sakiya (Thích Ca) đã xuất hiện và tuyên giảng Chánh Pháp vô thượng hướng về giải thoát giác ngộ. Thế Tôn dạy con đường thoát ly các dục lạc, lìa xa những phiền não, an trú thiền định, chứng các Thánh quả, có thể chấm dứt vô minh tái sinh...
Vua Udena chợt bước vào.
- Này Pindola, ngươi là con quan đại thần của ta, nay bỗng nhiên xuất gia trở thành Sa môn thế này, ngươi bằng cách nào vào đây được mà quân lính canh phòng không hay biết gì cũng là giỏi. Bây giờ ngươi lại ngồi trước mặt các cung nữ xinh đẹp của ta mà thuyết pháp. Ta hỏi ngươi, làm sao một nam nhân có thể không rung động trước các nữ nhân kiều diễm được?
- Thưa Đại vương Udena, khi một Sa môn nhiếp phục được nội tâm mình, làm chủ được tâm hồn mình thoát khỏi mọi phiền não ái dục, diệt trừ được tất cả chấp ngã vô minh, người này không còn bị rung động trước các nữ nhân xinh đẹp nữa. Đối với người lớn tuổi thì vị này xem như mẹ như chị; đối với người nhỏ tuổi thì vị này xem như con như em. Trong tâm vị này tuyệt nhiên không có ý niệm ưa thích. Một Sa môn như thế đã thoát khỏi tái sinh, có thể thành tựu thần thông tự tại, không một điều nào của thế gian có thể cột trói vị đó được cả...
- Tôn giả Pindola xuất gia với vị Đạo sư nào vậy ạ?
- Thưa Đại vương Udena, tôi xuất gia với Thế Tôn Gotama, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác siêu phàm, một vị Thầy của trời và người, là đấng giác ngộ chói sáng khắp ba cõi...
- Thưa Tôn giả Pindola, con có nghe các thám tử báo cáo về Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), tuy con chưa gặp, nhưng con cũng rất vinh dự được nghe những lời đạo lý từ đệ tử của Thế Tôn Gotama mà con tin rằng Ngài cũng đã đắc đạo. Xin cho con được quy y với Thế Tôn Gotama, quy y với Chánh Pháp của Thế Tôn Gotama, quy y với các đệ tử của Thế Tôn Gotama. Từ đây cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng.
Tôn giả Pindola mỉm cười chấp nhận rồi bay lên hư không ra khỏi vườn Thượng Uyển.
- Thật là diễm phúc khi tận mắt nhìn một bậc Thánh có thần thông phi thường. Này Samavati, nàng thật là khéo hỏi đáp với Tôn giả Pindola, nay ta phong nàng lên làm thứ phi của ta...
(St)
___________________
Hoang Nguyen gởi