Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TÔN GIẢ ƯU BA LY ĐỆ NHẤT GIỚI LUẬT

III. SỨ GIẢ HÒA BÌNH TRONG TĂNG CHÚNG

Điểm đặc biệt của giới luật là ai giữ được giới thì uy đức sáng chói, được sự tin tưởng của mọi người. Tôn giả Ưu Ba Ly không chỉ là bậc thầy về giới luật mà Ngài đã viên mãn tất cả Giới - Định - Tuệ, vì thế mỗi khi có tình huống khó phân xử thì mọi người đều mời Ngài đến phân xử.

Ngài công minh và tinh tế. Những phân xử của Ngài vừa đúng về lý lại hợp cả về tình, khiến tất cả mọi người đều nể phục, mang lại sự đoàn kết gắn bó cho chư Tăng. Trong những tháng năm miệt mài hoằng hóa, Tôn giả đã vân du đến khắp các đại chúng, sách tấn các vị Tỳ kheo hành trì giới luật và chánh Pháp, đồng thời cũng in dấu lại rất nhiều câu chuyện cảm động.

Một buổi sáng mùa thu tại tinh xá Kỳ Viên (Jetavana), Ni chúng đang chuẩn bị diễn ra một cuộc phân xử quan trọng. Trong khu sảnh đường, dưới những mái vòm được trang trí hoa văn thanh nhã là cả một không gian thoáng rộng, hai bên được chống đỡ bằng những hàng cột bằng đá vững chắc. Không khí trang nghiêm nhưng không nặng nề mà vẫn nhẹ nhàng thanh tịnh, bên ngoài hiên những khóm hoa đủ màu vẫn đang khoe sắc trong nắng nhạt mùa thu. Một hội chúng gồm cả bên Tăng và Ni được tập hợp, các vị ngồi ngay thẳng chia về hai bên sảnh đường. Trên một tòa ngồi được trải vải nâu, Thượng Thủ Xá Lợi Phất đang ngự uy nghi, gương mặt Ngài điềm tĩnh an hòa. Bên phía Ni chúng, Đức bà Ba Xà Ba Đề (Maha Pajapati Gotami) ngồi mỉm cười hiền hậu, chứng minh. Cả Hoàng hậu Mạt Lợi (Mallika) của vương quốc Kiều Tát La (Kosala) cũng tới tham dự, Hoàng hậu sẽ đại diện hoàng cung để tuyên bố kết quả cuộc phân xử cho dân chúng yên lòng. Người đứng ra phân xử hôm nay là Tôn giả Ưu Ba Ly, Ngài khiêm cung ngồi hòa cùng chư Tăng ở bên phải vị Thượng Thủ.

Thế rồi Tỳ kheo Ni Sohati bước vào. Gương mặt của cô xanh xao và hao gầy vì dư luận suốt những ngày qua, nhưng đôi mắt ngời sáng như bày tỏ một cốt cách trong sạch, kiên cường. Cô di chuyển hơi nặng nề khó khăn, chiếc y nâu rộng kín đáo đã khéo léo ẩn giấu câu chuyện... Cô đang mang thai. Sau khi đảnh lễ các bậc Trưởng lão, cô quỳ trước đại chúng. Lúc bấy giờ, Tôn giả Ưu Ba Ly mới lên tiếng hỏi:

Này Tỳ kheo Ni Sohati, cô hãy lắng nghe và thành thật trả lời từng câu hỏi trước đại chúng hôm nay. Tỳ kheo Ni Sohati, cô xuất gia được bao lâu rồi? Thời điểm nào thì cô biết mình đã mang thai?

Tỳ kheo Ni Sohati chắp đôi tay, ngước nhìn Tôn giả Ưu Ba Ly, rồi cất giọng xúc động hơi run trả lời:

Thưa Tôn giả, thưa đại chúng, con đã xuất gia được ba tháng và từ khi vào Ni đoàn con tuyệt đối thanh tịnh, không gần gũi hay tiếp xúc bất kỳ một người nam nào. Hoàn cảnh thật trớ trêu, khi con vừa mới xuống tóc được vài ngày thì những dấu hiệu của thai kỳ mới xuất hiện. Con thật bối rối, cả kinh thành đang xì xầm bàn tán, họ nói con đã làm mất hình ảnh của Ni đoàn. Kính xin Tôn giả từ bi phân xử cho con ạ.

- Tỷ kheo Ni Sohati, vậy cô có tâm nguyện gì không? – Tôn giả Ưu Ba Ly gửi đến cô một sự hiền từ lan tỏa trong ánh nhìn và giọng nói dịu dàng.

- Thua Tôn giả, con muốn được tiếp tục đời sống trong Ni chúng. Cách đây hai năm con đã xin được xuất gia nhưng cha mẹ không đồng ý còn ép gả con lấy chồng. Con đành phải nghe theo nhưng vẫn kiên nhẫn và thuyết phục chồng từng ngày. Cho đến cách đây ba tháng, chồng con mới đồng ý cho xuất gia, con sung sướng như được thoát khỏi chiếc lồng giam hãm tù đày của thế gian. Thưa Tôn giả, được sống cuộc đời của một Tỳ kheo Ni là mơ ước, nguyện vọng của con. Con sẽ chấp nhận tất cả để tiếp tục, nhưng còn đứa bé...

Tôn giả Ưu Ba Ly mỉm cười, giống như Ngài đã soi tỏ cõi lòng cô. Rồi Ngài tuyên bố dõng dạc:

- Thưa đại chúng, Tỳ kheo Ni Sohati từ khi xuất gia đã giữ gìn giới hạnh trong sạch, bởi vậy nếu xét theo luật nghi của người xuất gia thì vị ấy không sai phạm điều gì. Tâm nguyện của vị ấy cũng rất vững vàng, kiên định. Vì thế, tôi xin chư Tôn giả cho phép Ty kheo Ni Sohati vẫn được ở trong Ni đoàn bình thường.

Dù vậy, để bảo vệ cho cuộc sống của cô và làm lắng dịu những điều tiếng dư luận, Tỳ kheo Ni Sohati sẽ chuyển sang tinh xá Trúc Lâm (Veluvana) dưới sự quản lý và chăm sóc của Tôn giả Da Du Đà La (Yashodara). Khi được sinh ra, Tăng đoàn chính là mái nhà của đứa bé, bởi vậy cậu bé cũng sẽ được xuất gia ngay lúc ấy. Thưa đại chúng, chúng ta sẽ cùng yêu thương và đón chờ thành viên mới này của Tăng đoàn.

Sau khi nghe xong lời phân xử của Tôn giả Ưu Ba Ly, Thượng Thủ Xá Lợi Phất và Đức bà Ba Xà Ba Đề cùng nhẹ nhàng gật đầu ưng thuận, tất cả hội chúng đều hoan hỷ đón nhận lời phân xử thấu tình đạt lý ấy. Riêng Tỳ kheo Ni Sohati thì vui mừng bật khóc nức nở...

Trích Thánh Độ Mệnh "TÔN GIẢ ƯU BA LY (UPALI)"


__________________


Hoang Nguyen gởi