TÔN KÍNH PHẬT GỒM SÁU BIỂU HIỆN
TÔN KÍNH PHẬT GỒM SÁU BIỂU HIỆN SAU:
- Thứ nhất là lễ bái. Thời Đức Phật, mỗi khi nhìn thấy dung nghi rực rỡ của Người, vì quá kính ngưỡng nên ai cũng quỳ xuống lễ lạy. Bây giờ không còn Phật nữa thì việc lễ bái Thánh tượng của Người cũng là cách để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính.
- Thứ hai là tán thán, ca ngợi Phật bằng những bài kệ, bài vịnh, bài tụng, bài kinh.
"Phật siêu việt ba nghìn thế giới
Bởi tấm lòng vời vợi phi thường
Sâu hơn biển cả đại dương
Lớn hơn trời đất mười phương chẳng cùng..."
Khi ta nói lên những lời tán thán Phật như vậy thì ta nghe, mọi người xung quanh ta nghe, quỷ thần nghe và sẽ có nhiều chúng sinh được lợi ích. Ca ngợi bậc Thánh làm cho điều tốt đẹp lan ra khắp nơi nên ta cũng được công đức lớn.
- Thứ ba là học lời Phật dạy (Học). Đã kính Phật thì ta phải biết Phật đã làm gì trong suốt cuộc đời và học những lời Phật dạy.
- Thứ tư là thực hành lời Phật dạy (Hành).
- Thứ năm là truyền bá những lời dạy đó (Hoằng).
- Thứ sáu là bảo vệ chánh pháp Phật đã để lại (Hộ). Thông thường người Phật tử hay quên bước thứ sáu này. Chúng ta làm rất nhiều điều nhưng lại quên đi nhiệm vụ Hộ pháp, đâu biết rằng Hộ trì Chánh pháp là cực kỳ quan trọng, đến nỗi chư Tổ phải nhắc nhở bằng hình tượng ngài Hộ pháp cầm thanh gươm ngay trước cổng chùa.
Sự cứng rắn trong đạo Phật là rất cần thiết nên chư Tổ đã để lại hình tượng ngài Hộ pháp cầm thanh gươm để nhắc nhở người đời sau.
***
Thương kính Phật, chúng ta bắt đầu từ hành vi Lễ Bái, Tán Thán, Học Giáo Lý, Thực Hành, Truyền Bá... và cuối cùng là Bảo Vệ Đạo Lý Phật đã để lại.
Thế nhưng người đệ tử Phật dường như không quan tâm đến mảng Hộ pháp này. Đạo Phật cứ thu hẹp dần và mất dần tín đồ, vì những người đệ tử Phật không đủ cứng rắn khôn ngoan để bảo vệ giáo pháp Đức Thế Tôn đã để lại cho thế gian.
"Đền ơn Phật nên gắng công gìn giữ
Nguồn Đạo thiêng còn mãi với thời gian
Đền ơn Phật nên mặc người hung dữ
Cũng kiên cường hộ Đạo chẳng than van.
Đời hiểm ác nên lắm người phá Đạo
Gây ly tan oán ghét lẫn cho nhau
Xin gia hộ cho chúng con tỉnh táo
Dựng Tăng đoàn bền vững mãi nghìn sau.
Rồi nhân loại cả nghìn năm sau nữa
Sẽ về đâu với biển cả nương dâu
Còn lẽ phải nào chúng sinh nương tựa
Nếu Đạo mầu đã vắng bóng từ lâu."
ST
________________
Hoang Nguyen gởi
