Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
Tổng Thống Trump tiết lộ nguyên tắc chỉ đạo nhằm MỞ LẠI nước Mỹ
 


 
Bạn thân mến,
 
Tuần lễ vừa qua,  đã có nhiều việc gây xôn xao thế giới cũng như  tại Mỹ Bạn ạ! Thế giới đang xôn xao và bầy tỏ sự bất bình cùng thất vọng trước nguồn tin Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ ngưng đóng góp tiền cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO).
 
Trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày thứ Ba 14-4-2020, Tổng Thống Trump đã  loan báo  rằng Mỹ sẽ lập tức ngưng  mọi tài trợ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới, vì Tổ Chức này đã  “đặt sự thiên vị chính trị trên các biện pháp bảo vệ sinh mạng cho dân chúng”.  Tổng Thống Trump tuyên bố  rằng  Mỹ dành ra một khoảng thời gian từ 60 đến 90 ngày để điều tra tìm hiểu tại sao Tổ Chức Y Tế Thế Giới  “thân-Trung-Cộng” này đã “gây ra quá nhiều tử vong” do các lỗi lầm nghiêm trọng về “điều hành và bao che” sự lây lan của Dịch Cúm Tàu, kể cả việc  đưa ra quyết định chống lại sự hạn chế du hành đến Mỹ đối với người Trung Cộng.
 
Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã nghe theo ý kiến của Trung Cộng với thông tin rằng  Dịch Cúm Tàu mới này không lây từ-người-qua-người, và chậm tuyên bố Dịch Cúm Tàu là Đại Dịch Toàn Cầu  (pandemic), làm cho nhiều quốc gia không chuẩn bị đề phòng, khiến cho sự lây nhiễm lan tràn và số tử vong đã lên quá cao.  Tổng Thống Trump nói “ Tổ Chức WHO đã không làm tròn nhiệm vụ này và phải chịu trách nhiệm” – “The WHO failed in this duty, and must be held accountable”.
 
Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đóng  nhiều tiến nhất cho Tổ Chức WHO. Trước đây, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ  đã dự tính cung ứng cho Tổ Chức này $893 triệu tài khoản cho hai năm. Hoa Kỳ đã đóng góp khoảng $400 tới $500 triệu cho Tổ Chức WHO, trong lúc Trung Cộng chỉ cung ứng khoảng $40 triệu. Tổng Thống Trump khẳng định  số tiền tiết kiệm được này sẽ đưa đến cho những khu vực “cần nó  nhất”.
 
Tổng Thống Trump nói “Chúng tôi quan tâm sâu sắc về  sự kiện lòng hào hiệp của Mỹ phải được đưa vào những sử dụng tốt nhất”. Thế mà Tổ Chức Y Tế Thế Giới này đã thất bại trong việc giúp cộng đồng quốc tế đánh giá chính xác sự đe dọa của dịch bệnh Dịch Cúm Tàu này.
 
Một ngày sau, khi Tổng Thống Trump phê bình  Tổ Chức WHO  đã thiên vị và bao che cho Trung Cộng trong vụ gây ra đại dịch nguy hại đã tàn sát sinh mạng của cộng đồng quốc tế, và ông dọa sẽ cắt tài trợ. Đã không biết lỗi lầm tầy trời của mình, Giám Đốc của Tổ Chức Y Tế Thế Giới là Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ngông nghênh gây phẫn nộ khi tuyên bố: "If you want to be exploited and if you want to have many more body bags, then you do it. If you don’t want many more body bags, then you refrain from politicizing it."  -  “Nếu quý vị muốn bị khai thác và nếu quý vị muốn có thêm  nhiều bao đựng xác , thì quý vị cứ làm điều đó. Nếu quý vị không muốn có nhiều bao đựng xác , thì  hãy kiềm chế việc chính trị hóa nó."
 
Lời nói ngạo mạn  hàm ý trù hại của  Tedros Adhanom Ghebreyesus có thể đã khiến cho Tổng Thống Trump tức giận và ông đã quyết định nhanh việc tạm ngưng tài trợ cho WHO. Mục đích của Tổng Thống Trump là muốn WHO chấn chỉnh lại Tổ Chức và nhân sự, để có thể hoạt động hữu hiệu hơn.
 
Nào ngờ… trống  đánh xuôi, kèn thổi  ngược Bạn ạ! Ngày 15-4-2020, nhiều quốc gia trên thế giới đã vội bầy tỏ sự bất bình và hết lời chỉ trích Tổng Thống Trump. Một số chuyên gia Y Tế  cho rằng hành động này của Mỹ gây nguy hiểm cho nỗ lực toàn cầu trong việc ngăn chặn Dịch Cúm Tàu đang lây lan rộng trên khắp thế giới.
 
Dư luận Liên Âu  (EU)  cho  rằng Tổng Thống Trump không có lý do  để ngưng tài trợ cho WHO trong thời điểm này và kêu gọi hợp tác hơn là chia rẽ. Ông Joseph Borrell, Giám Đốc  Ngoại Vụ của EU nói 27 nước trong Liên Âu rất quan ngại trước việc ngưng tài trợ của Mỹ cho WHO,  bời vì hiện nay WHO đang cần nhiều tiền để đối phó với Dịch Cúm Tàu, cần hơn bao giờ hết.
 
Liên Âu là đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, nhưng từ khi Ông Trump làm Tổng Thống, thì Liên Âu nhiều lúc đã bầy tỏ sự bất mãn với Tổng Thống Trump và phê phán bất lợi cho  nước Mỹ. Bạn thân mến biết tại sao không? Liên Âu bất mãn và không ủng hộ Tổng Thống Trump là vì  Tổng Thống Trump đặt lại vấn đề đóng góp cho Khối NATO, đòi rút bớt  sự đóng góp 25% của Mỹ xuống, yêu cầu các nước giầu có nên đóng thêm cho công bằng. Lần này cũng vậy, bất mãn, chỉ trích Mỹ là ích kỷ chỉ vì mất một số tiền lớn ! Dĩ  nhiên và việc  WHO bị cắt tài trợ trong thời điểm này thì thật căng thẳng Bạn ạ, nhưng Tổng Thống Trump có lý do chính đáng để tạm ngưng tài trợ.  Những người phê phán và chỉ trích việc này nên xem xét các chi tiêu của WHO để hiểu rõ lý do hơn là lớn tiếng dài hơi chê trách Tổng Thống Trump.
 
Liên Âu và Bạn có biết Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã tiêu tiền như thế nào không? Theo báo cáo của  Liên Hiệp Quốc mà AP nhận được, thì trong năm 2018, WHO đã chi phí nhiều trong các cuộc du hành đắt tiền  -  nhiều lần không được cho phép và họ đã lợi dùng tiền “chùa”  của người đóng góp – hơn là dùng tiền để lo đối phó với những vấn đề lớn nhất về Y Tế công cộng.
 
Bạn xem cách WHO sử dụng đồng tiền thế giới đóng góp để lo cho Y Tế này:  chỉ trong vòng một năm thôi, số tiền mặt-tiêu xài “thoải mái” của WHO đã lên tới gần $200 triệu chỉ để chi trả tiền máy bay cho nhân viên du hành. Nhiều khi họ đã phá lệ của cơ quan, đi máy bay hạng thương gia, mua vé giá cao vào phút chót, ở các khách sạn sang trọng (five-starhotel) và nhiều khi đi du hành không có sự chấp thuận của cơ quan. Chính phủ Mỹ khuyến cáo các viên chức của WHO  không nên đi máy bay hạng thương gia, trừ những trường hợp tàn tật hoặc nâng cấp trả bằng tiền riêng.
 
Trong tổng số tiền khổng lồ là $6,27 tỷ của ngân sách WHO, chỉ có $554 triệu – khoảng 9 phần trăm (9%) – được dành cho Chương Trình Y Tế Khần Cấp (WHO Health Emergency Program) và một ngân khoản khác là $306 triệu dành cho Ngăn Ngừa và Kiểm Soát bùng phát dịch bệnh trong “Kế Hoạch Đáp Ứng Nhân Đạo và Các Kêu  Gọi khác… cộng thêm với ngân khoản đầu tư $59 triệu để chống bệnh lao và khoảng $71 triệu cho bệnh HIV (AIDS) và viêm gan. Vị chi là chỉ có khoảng hơn $1 tỷ là chi cho Y Tế Công Cộng… Số tiền quỹ còn lại đã bị lãng phí vào việc chi tiêu khác, du hành và điều hành tổ chức WHO khổng lồ với hơn 7,000 nhân viên trên khắp thế giới.
 
Ngoài các nước Liên Âu và Nga chỉ trích, Tổng Thống Trump còn bị đảng Dân Chủ Hoa Kỳ  ghép cho cái tội lấy WHO làm “dê tế thần” nhằm che giấu “sự chậm trễ  và kém hiệu lực của Tổng Thống Trump” trong việc đáp ứng với đại dịch. Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi, (cũng lại bà này) đã nhẩy cỡn lên hô hoán “Trump cắt tài trợ của WHO là nguy hiểm, phi pháp và phải ngăn cản.” - “This decision is dangerous, illegal and will be swiftly challenged.” Dữ thần quá, thưa bà phù thủy!
 
Bà Nancy Pelosi vì  luôn luôn săm soi tìm cơ hội chỉ trích Tổng Thống Trump, nên đã trở thành ngu dốt về luật pháp căn bản.  Đảng Dân Chủ hy vọng sẽ kiện Tổng Thống Trump về vụ này. Sự thật thì Tổng Thống có quyền sử dụng ngân sách do Quốc Hội đã biểu quyết  theo quyền Hành Pháp của mình, đặc biệt là trong tình trạng khẩn cấp.
 
McEnany, Tùy Viên Báo Chí Tòa Bạch Ốc nhận thấy là bà Nancy Pelosi đã không quan tâm đến dân chúng Mỹ. Bà ta đã lên tiếng để bảo vệ ngân khoản của WHO, trong lúc lại ngăn chặn ngân khoản giúp cho tiểu thương trong cơn đại dịch. Kayleigh McEnany đã chê bà Chủ Tịch  Hạ Viện Nancy Pelosi là “hoàn toàn sai lầm về luật pháp” khi thách thức Tổng Thống Trump trong quyết định rút lại tài trợ cho WHO. Rõ ràng là Nancy Pelosi đã lẩm cẩm quá mất rồi Bạn ơi! Đứng đầu Lập Pháp, mà quá dốt nát  về luật pháp, thật quá tội nghiệp cho Nancy Pelosi Bạn ạ! Nancy Pelosi quên rằng ngân sách đã biểu quyết cho Hành Pháp, thì Tổng Thống có toàn quyền sử dụng, hoàn toàn hợp pháp, không thể nào tranh chấp.
 
Gordon G. Chang cho rằng Tổng Thống Trump đã làm đúng khi ngưng đóng góp cho WHO, vì tổ chức này đã làm trở ngại quá trình đáp ứng với Dịch Cúm Tàu. Nhiều đảng viên Dân Chủ hiểu biết luật pháp và khôn ngoan hơn bà Nancy Pelosi, nên đã thận trọng không  biện hộ cho WHO , vì thấy rõ sự khó khăn tại các tiểu bang của họ, vì Dịch Cúm Tàu cũng đang cần thêm tiền của chính phủ liên bang. Chống Trump trong việc này sẽ bị hố nặng!
 
Tổng Thống Trump cũng đã đưa ra kế hoạch nới lỏng nền kinh tế quốc gia đã bị kềm hãm do Dịch Cúm Tàu và cho phép các tiểu bang mở lại các hoạt động khi thấy thích hợp. Tổng Thống cũng nói rõ là sẽ không có một áp lực nào đối với các Thống Đốc trong việc mở lại các sinh hoạt kinh tế, xã hội tại địa phương của họ.
 
Tổng Thống đã đọc cho báo chí một danh sách dài tên của các doanh nhân, các nhân viên Y Tế và Thể Thao đã cố vấn cho ông trong phương thức và kế hoạch khởi động lại nền kinh tế. “Chúng ta phải đưa các  hoạt động thể thao trở lại.”
 
Tổng Thống đã tiết lộ những nguyên tắc chỉ đạo nhằm rút lại sự giãn cách xã hội (“Shelter In Home” và “Shelter in Place”) theo ba giai đoạn: “Trong Mặt Trận sắp tới.” Hôm thứ Năm 16-4-2020, Tổng Thống đã loan báo kế hoạch này, cũng như phác thảo  lộ trình nhằm nới lỏng các hạn chế và phục hồi sinh hoạt bình thường trong các khu vực đã được xét nghiệm kỹ, đã cho thấy có sự hạ giảm các trường hợp lây nhiễm. Hoạt động kinh tế sẽ được mở lại theo nhiều giai đoạn – tùy thuộc vào  nơi chốn – trong cơn đại Dịch Cúm Tàu.
 
Kế hoạch này gồm ba giai đoạn để mở lại đất nước, căn cứ trên sự nghiêm trọng của sự bùng phát Dịch Cúm Tàu tại mỗi một tiểu bang riêng biệt hoặc khu vực.
 
Tổng Thống Trump nói “ Chúng ta có thể bắt đầu  mặt trận kế tiếp trong cuộc chiến của chúng ta, đó là điều mà chúng ta gọi là “ Mở Nước Mỹ Trở lại”  -  “Opening Up America Again.  Để duy trì sức khỏe của người Mỹ, chúng ta phài duy trì sự khang kiện của nền kinh tế chúng ta.”
 
Kế hoạch này đã được thành hình dưới sự chỉ đạo và cố vấn của các nhà lập pháp lưỡng đảng, vạch ra những khuyến cáo cho các Thống Đốc để  họ tự phát triển kế hoạch riêng cho việc mở lại sinh hoạt tại địa phương của họ.  Nó cũng bao gồm một số phạm trù cần được đáp ứng về số người bị nhiễm và  số vào bệnh viện trước khi họ có thể mở lại.
 
Bạn thân mến ơi, đây là một tin rất vui!  Nước Mỹ sắp trở lại bình thường!  Kế hoạch OPENING  UP AMERICA AGAIN này được ký bởi Tổng Thống Trump và các cố vấn Y Tế, gồm Bác sĩ  Deborah Birx, Bác sĩ Anthony Fauci và Bác sĩ Rbert Redfield.
 
Thế là đã thấy rõ ánh sáng và nước Mỹ chúng ta sắp ra khỏi đường hầm. Mừng thay!
 
Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư sau.
 

Tuyết-Lan.


usaelection gởi