Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
TT Trump Với Thỏa Thuận Tỷ Đô Ở Qatar: Mỹ Lên Đỉnh, Máy Bay Tặng Cả... Cung Điện Bay


Ngày 14/5/2025, Doha, Qatar – Tổng Thống Trump vừa khiến cả thế giới tròn mắt khi ký một loạt thỏa thuận kinh tế siêu to khổng lồ trị giá hơn 1,2 nghìn tỷ USD với Qatar, được mệnh danh là “cú bắt tay vàng” lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và vùng Vịnh. Chưa hết, Qatar còn chơi lớn, tặng ngay một chiếc Boeing 747-8 trị giá 400 triệu USD để Tổng Thống Trump bay qua bay lại cho... oách! Nhưng liệu đây có phải là món quà “vô tư” hay một chiêu ngoại giao khiến người ta phải nhướng mày? Hãy cùng khám phá câu chuyện siêu hài, siêu hấp dẫn này nhé!

1. Thỏa thuận 1,2 nghìn tỷ USD: Tổng Thống Trump “chơi lớn”

Tổng Thống Trump, với mái tóc vàng đặc trưng và nụ cười tự tin, đã hạ cánh tại Doha và nhanh chóng biến chuyến công du thành một màn trình diễn kinh tế đỉnh cao. Thỏa thuận 1,2 nghìn tỷ USD với Qatar không chỉ là con số gây sốc mà còn là “cú hích” cho hàng triệu việc làm ở Mỹ. Từ máy bay, năng lượng, đến công nghệ lượng tử, Tổng Thống Trump dường như đã “ôm trọn” mọi lĩnh vực hot nhất.

Boeing “đỉnh của chóp”: Qatar Airways đặt mua 210 chiếc Boeing 787 Dreamliner và 777X, trị giá 96 tỷ USD – đơn hàng hàng không lớn nhất lịch sử Boeing! Tưởng tượng nhé, cả một đội quân máy bay lấp lánh sẽ được sản xuất tại Mỹ, mang về 154.000 việc làm mỗi năm, tổng cộng hơn 1 triệu việc làm. Công nhân ở South Carolina, Kansas, Ohio chắc đang mở tiệc ăn mừng!

Năng lượng, hạ tầng, công nghệ: Công ty McDermott “hốt” 8,5 tỷ USD cho các dự án LNG. Parsons thì ôm gọn 97 tỷ USD xây hạ tầng. Chưa hết, Quantinuum còn nhận 1 tỷ USD để phát triển công nghệ lượng tử – thứ mà người ta bảo là “tương lai của tương lai”. Mỹ đúng là đang chơi ván cờ lớn!

Nhưng khoan, con số 1,2 nghìn tỷ USD này nghe hoành tráng quá, phải không? Một số người tò mò: “Tiền đâu ra mà nhiều thế?” Hóa ra, đây là “trao đổi kinh tế” dài hạn, bao gồm thương mại, đầu tư, và cam kết. Tức là chưa phải tiền mặt nằm ngay trên bàn, nhưng vẫn đủ để Tổng Thống Trump vỗ ngực: “Tôi làm được!”

2. Phòng thủ “xịn mịn”: Qatar mua vũ khí Mỹ, cả thế giới ngưỡng mộ

Không chỉ dừng ở kinh tế, Tổng Thống Trump còn khiến Qatar “mê mẩn” vũ khí Mỹ. Raytheon bán hệ thống chống drone FS-LIDS trị giá 1 tỷ USD, biến Qatar thành khách hàng quốc tế đầu tiên. General Atomics thì chốt deal 2 tỷ USD cho drone MQ-9B. Cả hai món này không chỉ giúp Qatar mạnh hơn mà còn khiến các nhà máy ở Mỹ rộn ràng sản xuất. Tổng Thống Trump hài hước tuyên bố: “Mỹ không chỉ làm máy bay giỏi, mà làm drone cũng số một!”

3. “Món quà” 400 triệu USD: Cung điện bay hay chiêu ngoại giao?

Giữa lằn ranh của sự hào phóng và tranh cãi, Qatar tặng Tổng Thống Trump một chiếc Boeing 747-8 để làm “Air Force One tạm thời”. Chiếc máy bay này không khác gì một cung điện trên không: nội thất sang chảnh, công nghệ tối tân, giá trị 400 triệu USD. Tổng Thống Trump cười tươi: “Tiết kiệm tiền cho dân Mỹ, có gì sai?” Nhưng một số người lại xì xào: “Món quà này có ‘mùi’ không? Liệu có vi phạm quy định cấm nhận quà từ nước ngoài không?”

Chuyện này làm dân mạng Mỹ cười ra nước mắt. Có người đùa: “Tổng Thống Trump đúng là ‘vua nhận quà’, từ máy bay đến hợp đồng tỷ đô!” Nhưng cũng có ý kiến lo ngại: “Qatar tặng máy bay, mai mốt đòi gì đây?” Dù sao, hình ảnh Tổng Thống Trump bước xuống từ “cung điện bay” chắc chắn sẽ là khoảnh khắc “huyền thoại”!

4. Tổng Thống Trump “đá xoáy” đối thủ

Trong bài phát biểu ở Doha, Tổng Thống Trump không quên “cà khịa” chính quyền trước đó: “Họ để Afghanistan rối loạn, Ukraine bị xâm lược, còn đóng cửa mỏ dầu của chúng ta. Tôi thì mang về việc làm, tiền bạc, và hòa bình!” Lời nói này khiến nhiều người bật cười vì độ “chất”, nhưng cũng làm không ít người nhíu mày vì tính chính xác. Thực tế, sản lượng dầu Mỹ dưới thời Biden vẫn cao, và các vấn đề quốc tế không đơn giản như một câu “đá xoáy”.

5. Hài hước kiểu Trump: “Hòa bình qua thịnh vượng”

Tổng Thống Trump gọi chiến lược của mình là “hòa bình qua thịnh vượng”. Nghe thì nghiêm túc, nhưng ông còn đùa: “Tôi không cần họp cả năm, chỉ cần 48 tiếng là kiếm được 1,8 nghìn tỷ USD!” (ám chỉ thêm 600 tỷ USD từ Ả Rập Xê Út). Cả hội trường ở Qatar cười ầm, còn dân Mỹ thì chia hai phe: một bên tung hô “Trump là thiên tài”, một bên bảo “Ông ấy khoe hơi quá!”

6. Cái kết: Mỹ lên ngôi, nhưng vẫn phải “giữ tỉnh”

Thỏa thuận này đúng là một chiến thắng lớn cho Hoa Kỳ, giúp củng cố ngành hàng không, quốc phòng, và công nghệ. Qatar, với tham vọng “Tầm nhìn Quốc gia 2030”, cũng đang đầu tư mạnh để thoát khỏi cái bóng của dầu mỏ. Nhưng đằng sau những con số tỷ đô, người ta vẫn đặt câu hỏi: Liệu mọi thứ có “màu hồng” như Tổng Thống Trump kể? Và chiếc máy bay 400 triệu USD kia, rốt cuộc là quà tặng hay “cái bẫy” ngoại giao?

Dù sao, câu chuyện này đúng là một “bom tấn” kinh tế, vừa hài hước vừa lôi cuốn. Tổng Thống Trump, với phong cách “không ai giống ai”, đã khiến cả thế giới phải chú ý. Từ máy bay Boeing chất đầy kho, đến drone “xịn mịn” và công nghệ lượng tử, Mỹ đang cho thấy mình không chỉ là “anh cả” mà còn là “ông trùm” kinh tế toàn cầu.

Chúc độc giả một buổi tối vui vẻ, cười thật tươi như Tổng Thống Trump khi ký hợp đồng tỷ đô! Hãy theo dõi để biết thêm những câu chuyện thú vị khác từ Hoa Kỳ, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra – từ cung điện bay đến những cú bắt tay đổi đời!

TAMMY TRAN

_________________


Hoang Nguyen gởi