Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh





 
TRIỀU ĐẠI XÀ BÁT - DÁM KHÔNG ?
 


 


Có thể nói, triều đại nhà Trần là triều đại "xà bát" nhất lịch sử Việt Nam.

Ai đời, khi đại quân hùng hậu và thiện chiến nhất của đế quốc Nguyên Mông, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời quân chủ chuyên chế, áp sát biên giới Việt Nam. Thay vì mời các giáo sư tiến sĩ, người có công với triều đình, bá quan văn võ cấp trung ương... Đến hội nghị Diên Hồng bàn kế sách chống giặc, thì triều đình nhà Trần chỉ mời các bô lão làng nhàng, các thứ dân tạp nham đến Diên Hồng nghị hội. Chỉ một người dân là Trần Quốc Toản bị loại vì mới 16 tuổi chưa "thập bát thành đinh". Song triều đình vẫn để Trần Quốc Toản chiêu binh mãi mã chống giặc tự phát mà không bắt tội âm mưu lật đổ chính quyền.
Ngày nay, ngay cả hội nghị cấp xã cấp phường bé tí, mấy bô lão làng nhàng, mấy thứ dân tạp nham ấy đến giữ xe, rót nước còn không có vé nói chi đến nghị hội cấp cao hơn. Nhà Trần quả đúng là quá "xà bát".
 
Nhà Trần còn "xà bát" trong khâu tuyển tướng. Thay vì tuyền lựa kỹ càng, khắt khe "hai lên ba xuống" từ đội ngũ sĩ quan cao cấp của các học viện, các quân binh chủng, các sĩ quan nguồn cấp chiến lược v.v...

Nhà Trần gặp đâu sâu đó :
• Gặp "thằng cha" Phạm Ngũ Lão ngồi lấn lòng lề đường đang sọt. Mời làm tướng.
• Gặp "cha nội" Trần Khánh Dư gánh than củi đi bán. Mời làm tướng.
• Gặp cu nhóc Dã Tượng chăn voi. Mời làm tướng.
• Gặp "đạo chích" Yết Kiêu lặn hụp sông nước. Mời làm tướng v.v...

"Xà bát" đến thế là cùng. Vậy mà :

* Đạo quân Nguyên Mông lẫy lừng chiến công trên thế giới, vó ngựa Mông Cổ đến đâu san bằng đến đó, từ Trung nguyên, Trung Á, đến Âu Châu, Bắc Phi, Trung Đông.. . Thoáng thầy bóng ngựa Mông Cổ tung bụi đường đến đâu là thiên hạ mất mật như ngựa gặp hổ đến đấy.

Nhưng lạ đời là ba lần đạo quân bách chiến bách thắng ấy tưởng bở ngông cuồng vào san bằng Việt Nam, là cả ba lần bị "đám xà bát" nhà Trần đánh cho không còn manh giáp, chạy thục mạng, chạy trối chết về Tàu. Thái tử Thoát Hoan cháu nội Thành Cát Tư Hãn khiếp vía chui ống đồng chạy "tét đít tét khu"...

* Thới ấy các lân bang đều e ngại những chiến thuyền tinh nhuệ ngang tàng của nước Chiêm Thành, tức dân tộc Chăm ngày nay. Những chiến thuyền ngạo mạn của Chế Bồng Nga xuất phát từ thành Đồ Bàng không ít lần vào uy hiếp Thăng Long. Song đã bị "đám xà bát" Nhà Trần chặn đứng, không chỉ chặn đứng mà còn "dụ khị" gả Huyền Trân Công Chúa cho Chế Mân đổi lấy mấy tỉnh của Chiêm Thành nhằm yên ổn biên giới phía Nam, tập trung nội lực phòng chống giặc Nguyên Mông phía Bắc.

* Nếu đánh giặc giỏi mà kinh tế không phát triển thì lấy sức đâu chống giặc. "Đám xà bát" nhà Trần không chỉ giỏi việc binh mà còn làm kinh tế phát triển mạnh nhất lịch sử Việt Nam. Kinh tế có phú thì quân sự mới cường, đó là câu trả lời cho câu hỏi vì sao nhà Trần hùng mạnh đánh thắng đại quân Nguyên Mông đến ba lần trong vòng ba thập niên. Đó cũng chính là hai thành tựu nổi bật nhất lịch sử Việt Nam gắn với danh hiệu triều đại "xà bát" nhất.

* Dù đánh giặc giỏi cách mấy, làm kinh tế tài đến đâu, mà chi tiêu phung phí, quản lý nhà nước không minh bạch, dành đặc quyền đặt lợi cho thiểu số phe cánh v.v... Thì không thể kéo dài được chế độ.

"Đám xà bát" nhà Trần không tự tôn mình bằng tượng đài, bằng lăng mộ to đùng, bằng nghĩa trang riêng... Ai về hưu thì về quê sống bình thường cùng dân đen. Ai chết thì chôn cất bình thường với nhân dân. Ngay cả hoàng đế khi mất cũng đem xác về quê an táng, không lăng mộ nguy nga, không tượng đài choáng ngợp.
 
Xem ra Vương triều Trần là vương triều "xà bát" nhất lịch sử Việt Nam, vì gắn bó với nhân dân, "xà bát" như nhân dân, nên trở thành vương triều vĩ đại nhất lịch sử Việt Nam. Ngay như Đức Thánh Trần, tức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một vị tướng "xà bát" của nhà Trần, không chỉ được lịch sử Việt Nam phong tướng tài nhất, nhân dân Việt Nam phong thánh, mà ngay cả quốc tế cũng xếp hạng tướng tài. Vậy mà thời Trần có xây lăng mộ khủng cho ông đâu, có dựng tượng đài cho ông đâu. Tượng đài của ông đời sau dựng, hiện lãnh đạo TPHCM thu mất lư hương trước tượng đài ông, mạng xã hội liên tục yêu cầu trả lư hương cho tượng đài Đức Thánh Trần , đòi mãi... Thế mới biết không có tượng đài nào bền vững bằng tượng đài trong lòng nhân dân. Hiện tại đã thấy những tượng đài tự tôn ở một số nước đã bị nhân dân đập bỏ.

Vấn đề là.. Nhà nước hiện nay có dám làm "xà bát" như thời nhà Trần đế đất nước giàu mạnh? Để ngay cả đế quốc Nguyên Mông còn không làm gì được Việt Nam, Tập Cận Bình tuổi gì?

Dám Không ?


Ông già nông dân Nguyen Khan .


Đỗ Hứng gởi