Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TRỞ VỀ NỘI TÂM, BÌNH YÊN SẼ ĐẾN
 
 
✍️Chẳng thấy con đường nào khác ngoại trừ con đường trở về nội tâm của chính mình, con đường trở về nội tâm là con đường bình yên nhất và sáng tỏ nhất.
 
- Khi bước vào con đường trở về nội tâm, mọi thứ danh vọng, hỷ nộ ái ố dường như tự động rơi rớt lại phía sau.
 
✍️Làm thế nào để trở về nội tâm? Thật đơn giản, chỉ cần ngồi xuống, nương theo hơi thở, nương theo đức Phật, hơi thở sẽ đưa chúng ta trở về nội tâm của mình. (Kinh Tăng chi 1, 296-305 (1, XVI, 1-10). Nội tâm là nhà của mình, nhà (home chứ không phải house) là chốn bình yên nhất trong cuộc đời con người.
 
✍️Khi trở về nội tâm, mọi thứ u mê của cuộc sống tranh chấp hơn thua đều được sáng tỏ, bởi tâm là chói sáng như lời đức Phật dạy: “Tâm này là chói sáng, nhưng tâm này bị phiền não ngoại lại xâm chiếm.” (Kinh Tăng chi 1, 51-52 (1, VI, 1-2). Hay nói khác hơn, khi chúng ta hướng ra bên ngoài, vô số phiền não đang chờ đợi bủa vây chúng ta làm mất đi sự bình yên và sáng suốt vốn có của nó.
 
✍️Tuy nhiên, cuộc sống của các vị cần phải hướng ra bên ngoài để tạo dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình, đóng góp vào việc phát triển xã hội tốt đẹp hơn. Khi hướng ra bên ngoài như vậy, các vị sẽ vui sướng khi có được danh vọng, tiền tài, và các vị sẽ buồn khổ khi thất bại đớn đau. Tất cả đều phải chấp nhận như vậy, vì cuộc sống là như thế, là sự chi phối của tám ngọn gió đời mà đức Phật đã từng nhắc nhở chúng ta. (Kinh Tăng chi 8, 6).
 
✍️Suốt cả ngày làm việc, các vị để tâm mình thăng trầm theo hơn thua, vinh nhục, làm tâm hồn cuốn theo tranh chấp u mê, không biết lối về. Vì vậy, các vị hãy dành một khoảng thời gian nào đó trong 24h của một ngày đêm để quay về nội tâm của mình. Chỉ cần các vị quay về nội tâm, thì tất cả phiền não hơn thua của cuộc đời tự nhiên rơi rụng dần dần theo từng bước đi về của các vị. Điều này sẽ giúp chúng ta cân bằng cuộc sống thăng trầm của mình, bình yên sẽ có mặt, ánh sáng sẽ lộ diện.
 
✍️Ngày mới trước mắt là ngày đẹp nhất!
 
🙏Namo Buddhaya! Cuối đầu kính ngưỡng Phật!


_______________


Thích Từ Lực gởi