Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh




 
Trump - Pelosi: Kỳ phùng địch thủ
 

Tối hôm qua, sau 1 ngày bàn cãi, hạ viện Mỹ đứng đầu là bà chủ tịch Pelosi đã bỏ phiếu quyết định truất phế tổng thống Trump với tỉ lệ 230-197. Việc này đã không gây ngạc nhiên vì đã được dự đoán. Vẫn như lần biểu quyết có nên luận tội hay không trước đây, không có dân biểu CH nào đồng ý, trong khi phía DC có 2 người bất đồng với đảng mình.

Điều này đã biến sự kiện này thành cuộc chơi của đảng phái. Phe DC đã không thể nuốt trôi việc ông Trump thắng cử năm 2016.  Từ đó, họ tìm mọi cách phế truất ông mà không thể đợi đến kỳ bầu cử kế tiếp 2020. Chính bà Pelosi và 1 vài dân biểu đảng DC công khai trong vài cuộc phỏng vấn, và được trích dẫn trong lá huyết thư ông Trump gửi riêng cho bà.

***

Trước đây, vụ thông đồng với Nga là niềm hy vọng lớn nhất để phe DC phế truất ông. Nhưng sau 2 năm điều tra cật lực với đội ngũ luật sư, công tố, điều tra viên tinh tuý nhất của nước Mỹ đã đi đến kết thúc bẽ bàng. Dù vậy, âm mưu phế truất ông vẫn còn nguyên đó. Lần này chỉ là 1 cú phone công khai với tổng thống Zelensky, và họ vội vã lấy đó làm nguyên cớ cho mưu mô của mình.

Đầu tiên hết là người thổi còi đã tố cáo ông Trump có quid pro quo với Zelensky. Sau đó có thêm tội hối lộ (bribery). Ở Mỹ tội này nặng lắm nha, nếu vi phạm có thể ở tù 100 năm hoặc là tiêm thuốc. Nhưng đầu voi đuôi chuột. Cuối cùng thì người thổi còi và quid pro quo hay bribery đều không có trong hồ sơ. 2 tội mới được tung ra là Lạm dụng quyền lực và Cản trở Hạ viện. Người thổi còi đã nhập xong vai và biến mất, không để lại dấu vết, không ai biết danh tánh, nhưng ai cũng đoán được là ai.

Tội Lạm dụng quyền lực (Abuse of power) nhắc ta nhớ đến điều 258 của bộ luật hình sự CHXHVN: Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Còn tội Cản trở Hạ viện thì có vẻ to tát quá. Lập pháp (Legislature) và Hành pháp (Executive) là 2 nhánh tương đương. Lập pháp gồm cả 2 viện Thượng và Hạ. Ngay cả Hạ viện cũng chỉ có nhỉnh hơn một nửa là kết tội ông thôi. Do đó hơn một nửa Hạ viện mà kết tội Hành pháp là không cân xứng.

***

Tối qua, sau khi có kết quả bỏ phiếu, bà chủ tịch Pelosi tuyên bố sẽ không vội đưa hồ sơ lên Thượng viện để phân xét. Bà bảo rằng muốn có được một bảo đảm về phân xử công bằng. Dĩ nhiên rồi, Thượng viện sẽ dùng đúng tiêu chuẩn "công bằng" của bà ở Hạ viện mà phân xét. Bà yên tâm.

Dù sao thì bà đúng là một cao thủ. Khi gươm lệnh đã vào tay thì bà không dại vì buông. Cứ ngâm tôm, và chờ thời cơ thuận tiện nhất.

Cá nhân mình phải khen bà quả thật không hổ danh là một người đàn bà mưu lược, một đối thủ xứng tầm với Trump. Có vậy thì cuộc chơi phe đảng này mới thêm ly kỳ hồi hộp.

Bà gợi nhớ đến nhân vật Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp, là đệ tử đời thứ 3 của phái Cổ mộ, võ công cái thế với công phu Ngũ độc thần chưởng và Băng phách ngân châm. Khi còn trẻ, Lý Mạc Sầu xinh đẹp, tính khí lạnh lùng, đã từng yêu say đắm Lục Triển Nguyên, vứt bỏ cả trinh bạch, lễ giáo, chấp nhận mang tiếng phản đồ nhưng sau đó Lục Triển Nguyên bội ước.

Cuộc tình tan vỡ trong quá khứ đã khiến Lý Mạc Sầu trở thành một con người tàn nhẫn và độc ác. Sau 10 năm bà trở lại và buộc người tình phải giết vợ mình mới được tha chết, khiến 2 vợ chồng phải cùng nhau tự sát để không phải chết dưới bàn tay tàn độc của bà. Nhưng không dừng ở đó, bà tìm đến và giết cả gia đình người em trai của Lục Triển Nguyên và bắt đi 2 đứa trẻ nhưng đã bị Đông tà Hoàng Dược Sư ngăn cản. Cuối cùng thì bà chết vì Băng phách ngân châm của chính bà.

***

Rồi sẽ có lúc bà phải đệ trình hồ sơ phế truất lên Thượng viện. Ở đó có sẵn 53/100 thượng nghị sĩ CH đang chờ. Mong là họ sẽ áp dụng đúng chuẩn "công bằng" của bà ở Hạ viện để bà không phải than phiền the game is NOT fair.

Cuộc chơi sắp sang phần 2 với nhiều hứa hẹn ly kỳ gay cấn. Các bạn nhớ lót dép đón xem. 

PS:

Thật ngạc nhiên, truất phế tổng thống Mỹ là 1 sự kiện kinh hoàng, nhưng dường như lại miễn nhiễm với thị trường chứng khoán. Hôm nay các sàn chính ở Bắc Mỹ đều có màu xanh thật đẹp.


usaelection g
ởi