Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TRUMP, VIỆT VƯƠNG CÂU TIỄN THỜI ĐẠI


Tình hình thế giới nóng như hơ. Chính trường Mỹ tới hồi nóng hơn lửa! Vậy mà Mười Lúa cứ tỉnh bơ, lo viết chuyện tào lao không vậy? Một vài người bạn nhắn như vậy.

Tôi chỉ ngồi tréo ngoảy nhìn ông thần Trump cùng các tướng sĩ của ổng dàn trận, đánh đông dẹp bắc, thù trong giặc ngoài gom lại đánh cùng một lượt, đánh tận gốc rễ, sắp chiếm thủ đô rồi,... mà cười sản khoái. Chưa bao giờ Mười Lúa thấy vui trong lòng như lúc này. Vậy thì cần gì để ý nhiều đến chuyện thời sự chi cho hao nguyên khí! Cứ tà tà, cứ thủng tha thủng thỉnh viết chuyện tào lao chơi.

Có mấy người bạn giang hồ nhắn: “Sao các hạ không luận bàn chuyện thế sự cho vui?” Ờ! Viết cho vui thì viết.

Chợt nhớ chuyện Việt Vương Câu Tiễn báo thù.

Trump chẳng khác nào Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chờ ngày tiêu diệt Ngô Vương Phù Sai để cứu nước Việt, và nhứt là rửa hận! Ai không biết hay không nhớ chuyện Việt Vương Câu Tiễn bại trận, phải làm nô lệ cho Phù Sai của nước Ngô, phải nếm phân Phù Sai.... thì đi hỏi con nhỏ nhiều chuyện Google.

Tóm gọn: 3 năm bị bắt làm nô lệ. Được thả về, mười năm nằm gai nếm mật, củng cố binh lực, chiêu hiền đãi sĩ. Đừng quên Phạm Lãi và Tây Thi trong chuyện này. Sau cùng thì Phù Sai đại bại, phải tự tử, và Việt Vương Câu Tiễn được nhà Chu ban cho tước Bá Vương.

Ông Trump bị cái thằng “lòng đen hơn mặt” và đám lâu la của hắn quậy phá không ngừng lại một phút để xả hơi, trong 4 năm của nhiệm kỳ đầu. Tưởng yên thân sau khi bị chúng giựt ngai vàng bằng một cuộc bầu cử gian lận trắng trợn? Không! Chúng chơi ông lên bờ xuống ruộng, chơi còn tận tình hơn gấp trăm lần hồi ông còn tại chức, vì sợ ông quay lại.

Ông đã từng bị chúng đưa vô trại tù chụp hình như mọi nghi phạm bị bắt. Chúng thưa ông hết toà nầy đến toà khác, truy tố 34 tội,.... Ông không tái đắc cử thì chúng cho ông ăn cơm tù là cái chắc! Ông đã tốn hơn nửa tỉ tiền luật sư! Nghèo như Mười Lúa thì chúng mần thịt xé phay rồi!

Chúng đã dùng tới hạ sách là muốn đoạt mạng ông tới hai lần. Có đứa ăn nhằm bã của bọn DCCS (Dân Chủ CS) sẽ chu mỏ lên chửi Mười Lúa hồ đồ, không bằng không chứng sao kết tội được đồng đảng của nó! Chỉ cần đặt câu hỏi: “Trump bị ám sát chết, ai là người có lợi nhứt?” thì biết đứa nào là thủ phạm liền! Đừng rống họng chó, tru tiếp! Cứ chờ đó! Ông Trump sẽ lôi cổ hết bọn gian ác đó ra trước người dân Mỹ. Từng đứa, từng đứa một sẽ lên đoạn đầu đài trận nầy!

Cách đây không lâu, ông thần Trump đã công khai tuyên bố một câu xanh dờn: “I was hunted. Now, I’m a hunter!” Tôi từng bị săn đuổi. Bây giờ tôi là thợ săn! Tụi bây liệu hồn! Từng đứa một sẽ bị săn đuổi, độn thổ cũng không thoát.

Mới có 200 ngày tại nhiệm, coi ông Trump làm bao nhiêu việc. Viết ngắn gọn vài chuyện:

- Cả thế giới thở theo nhịp thở Trump muốn. Tariff là một chiêu thức đến TQ cũng bí đái, nói gì các nước nhỏ.

- Thằng Một-Răn lâu nay tưởng mình là ông trời con hả? Trump quánh một cái như trời giáng, nhanh hơn sấm sét, không còn manh giáp!

- Thằng cu Putin liệu thần hồn! Trump không nói chơi đâu!

- Cái thằng chuyên “đu dây” khỏi nói ở đây, dái đã teo còn bằng hột đậu, đã xuống nước kiểu gì, ai cũng biết rồi.

Trong nước thì sao? Ai theo dõi chính trường Mỹ thấy rõ. Trump chơi tới bến, dẹp tất cả rác rưỡi tồn đọng mà không một TT nào dám đụng tới. Vài sự kiện nổi cộm mấy ngày nay, phải nói là chuyện động trời:

- Trump đang cả gan lôi đầu tên TT phản quốc và bè lũ tai sai của hắn mà không hề sợ. Công khai, gọi ngay tên cúng cơm Obama! Nếu không chứng cứ, Trump không ngu gì đụng hắn! Mười Lúa đang chờ coi cái ngày nó bị chụp hình, lấy dấu tay ở trại giam! ML sẽ mua heo quay ăn mừng. Sẽ nhậu ba ngày ba đêm dù không biết uống rượu!

- Đụng luôn tới Fed (viết tắt của Federal Reserve System, hệ thống ngân hàng trung ương Mỹ, kẻ in tiền) một con khủng long không ai dám nhìn thẳng mặt, huống hồ là vuốt râu nó! Nghe nói TT Kennedy mất mạng chỉ vì rục rịch muốn dẹp Fed.

Trump đang chỉa mũi súng vào chủ tịch Fed là Jerome Powell cả tháng nay, “biểu” ông ta từ chức! TT không có quyền cách chức ông ta, nhưng có cách để hạ bệ. Hôm nay ông Trump đã đích thân “ghé thăm” tổng hành dinh của Fed, nơi đang bị tố giác đã chi hơn 2.5 tỉ USD để tân trang! Cái huyệt mà Powell sẽ bị điểm cho chết đứng, nằm ngay chỗ 2,5 tỉ phung phí đó. Wait and see when powell will resign!

Trump đánh như chẻ tre, uýnh đâu thắng đó. Ngoài cái thiên tài kinh bang tế thế, Trump còn có một bộ sậu toàn anh hùng hào kiệt không sợ trời, không sợ đất, cúc cung tận tuỵ giúp nước:
- Một Bộ Trưởng ngoại giao Marco Rubio ghét TQ như mèo ghét chuột. Không biết TQ đã huỷ bỏ lệnh cấm Rubio nhập cảnh chưa? Còn dám cấm hay phải trải thảm mời Rubio? Ai biết! Coi TQ cách gì đấu với anh chàng này!
- Một Bộ Trưởng Quốc phòng là dân chơi xâm mình, đếch ngán bất cứ đứa nào. Quân đội Mỹ dưới tay Pete Hegseth sẽ không còn là một phường hát bội. Tướng tá có cu mà mặc váy, thoa son trét phấn, mười hai con giáp không giống copn nào, “được” ưu ái cho về đuổi gà! DEI hả? Đi chỗ khác chơi! Quân đội phải hào hùng, dũng cảm, có năng lực chiến đấu chống kẻ thù, chớ không phải là bọn hề trên sân khấu!
- Một Bộ Tưởng Bộ Tư Pháp (DOJ) Pam Bondi là một người đàn bà có nanh có vuốt, không hề biết chùn bước trước bất cứ kẻ địch nào. Coi bà ta trị bọn BLM, Antifa, đám biểu tình bạo loạn đốt phá hôi của thì biết! Vào tận hang ổ bọn DCCS Cali, Oregon luôn, còng hết, nhốt hết! Đố còn đứa nào dám tấn công nhân viên ICE, dám chiếm các toà nhà Liên Bang như chúng đã từng làm ở Oregon! Chuyện giựt gân nhứt là DOJ sẽ thụ lý hồ sơ phản quốc của tên “lòng đen hơn mặt” và đám cận thần của y. Đụng vô hang cọp rồi đó! Không vào hang cọp sao bắt được cọp? Chờ coi!
- Một Giám Đốc Tình Báo Quốc gia Tulsi Gabbard coi trời bằng vung! Đây là nữ tướng mà Mười Lúa kết nhứt hạng.

Đàn bà mà mang cấp Thiếu Tá quân đội thì không phải tay mơ đâu. Gabbard theo đảng DC và bà từng là Dân Biểu của Hawaii. Gabbard cũng từng là Ứng Cử Viên TT nữa chớ không phải kẻ vô danh tiểu tốt của phe DC đâu! Trong đảng con lừa, bà không phải chỉ là đảng viên tép riêu ở xó xỉnh nào đó! Bà từng giữ chức Phó Chủ Tịch đảng DC toàn quốc!

Bà tuyên bố bỏ đảng con lừa sau khi nhận biết nó thúi bum! Đừng có ai dùng chữ “phản đảng” ở đây, mà phải lựa cho chính xác, đó là chữ “tỉnh ngộ”.

Dù phản đảng hay tỉnh ngộ gì, thì phe con lừa cũng căm ghét bà thấu xương. Nay bà đứng ra vạch trần âm mưu phản quốc của họ, thử hỏi có phải họ đau hơn bị thiến mà không cần chích thuốc tê hay không? Người trong nội bộ của họ, biết hết ruột gan của họ, nay đứng ra phanh phui, tố giác, thì có chạy đàng trời cũng không khỏi nắng trận này!

Trong lời nguyện cầu hằng đêm cho ông Trump, nay Mười Lúa thêm tên Gabbard, bởi vì bà cũng giống “ông thầy” của mình, dám đem sinh mạng của mình ra để tát cạn đầm lầy nước Mỹ.

Ngoài những “cận thần” hổ báo kia, còn phải kể đến một Kash Patel Giám Đốc FBI, một “sa hoàng biên giới” Tom Homan, một Kennedy khàn, và thêm cái “mỏ nhọn” Karoline Leavitt, Phát Ngôn Viên Toà Bạch Ốc! Toàn thứ dữ, toàn “dân chơi không sợ mưa rơi”!

Trump, một ông lão sấp sỉ 80, làm việc còn hơn thanh niên trai tráng. Ông chỉ còn 3 năm rưỡi của nhiệm kỳ, và tuổi đời chồng chất, biết sống tới ngày nào. Quan sát ông, ai cũng thấy ông tranh thủ để hoàn thành mọi kế hoạch tát cạn đầm lầy một cách quyết liệt, bài bản, và làm như mình sẽ chết ngày mai vậy.

Satan đang hoành hành dữ dội, công khai, hơn bao giờ hết.
Hãy cầu nguyện cho những người yêu nước có cả sức khoẻ và mọi sự may mắn, để họ đem nước Mỹ trở về căn tính của nó, thoát nanh vuốt của Satan!

Peter C. Tran

_________________


Hoang Nguyen gởi