Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TRUNG QUỐC “LÊN VÕ ĐÀI” NHƯNG LÉN RÚT LUI TRƯỚC TT TRUMP


Ngày 3 tháng 5 năm 2025 – Trong một “vở kịch” thương mại đầy kịch tính, Trung Quốc đang cố tỏ ra cứng rắn trước Hoa Kỳ, nhưng thực tế, họ đang âm thầm “tụt hậu” trong cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống Trump khởi xướng. Câu chuyện này không chỉ hấp dẫn mà còn hài hước khi Bắc Kinh cố “giữ thể diện” trước người dân, trong lúc lén lút nhượng bộ sau những màn khoa trương.

Trung Quốc: Hét To, Lùi Nhanh

Tổng thống Trump, với chiến lược đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ và mở rộng các thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, đã khiến vị thế “công xưởng thế giới” của Trung Quốc lung lay dữ dội. Bắc Kinh, dù tức tối, vẫn cố giữ vẻ ngoài bất khuất. Họ tung video tuyên truyền, dạy học sinh hô khẩu hiệu chống Mỹ như “Trung Quốc phải thắng!” và tuyên bố không bao giờ “quỳ gối” trước Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị còn mạnh miệng tại hội nghị BRICS ở Rio: “Im lặng hay rút lui chỉ khiến kẻ bắt nạt lấn tới!”

Nhưng đằng sau ánh hào quang đó, sự thật lại… “hơi ngượng”. Theo tiết lộ từ Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn với Time ngày 25/4, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đích thân liên lạc với ông để bàn về thuế quan. Báo chí Hàn Quốc còn xác nhận: một phái đoàn Trung Quốc đã “lén lút” xuất hiện tại Bộ Tài chính Hoa Kỳ sáng sớm ngày 24/4. Kết quả? Trung Quốc âm thầm giảm thuế trừng phạt với 131 mặt hàng Mỹ – một bước đi nhượng bộ rõ ràng, dù Bắc Kinh vẫn chối bay chối biến.

“Anh Hùng” Tập Cận Bình Và Cú Ngã… Mất Mặt

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã “thêu dệt” hình ảnh Tập Cận Bình như một vị anh hùng dám đối đầu Tổng thống Trump, người duy nhất “dám” đáp trả thuế quan bằng thuế quan. Nhưng khi tin tức về các cuộc đàm phán kín và sự nhượng bộ lộ ra, Bắc Kinh rơi vào thế khó. Quan chức Guo Kiakun liên tục phủ nhận mọi cuộc đàm phán, gọi đó là “tin giả” và “lừa dối công chúng”. Nhưng “công chúng” mà Guo nhắc đến không phải ở Mỹ, mà chính là người dân Trung Quốc – những người đang tin rằng lãnh đạo của họ “bất bại”.

Hãy tưởng tượng cảnh Tập Cận Bình, sau khi “gầm vang” về sự kiên cường, lại phải lặng lẽ nhượng bộ. Nếu người dân Trung Quốc biết sự thật, “mất mặt” là điều khó tránh!

Trung Quốc: Kinh Tế Lung Lay, Xã Hội Loạn Nhịp

Dấu hiệu suy thoái kinh tế đang lộ rõ khắp Trung Quốc. Tại các cảng, hàng núi container đầy ắp hàng hóa không thể xuất sang Mỹ vì thuế quan chất đống từ ngày 9/4. Lượng hàng hóa đặt cho các chuyến container giữa Trung Quốc và Mỹ giảm mạnh 50%. Các nhà máy dệt, đồ chơi, điện tử và nội thất đóng cửa hàng loạt, đẩy hàng chục nghìn công nhân vào cảnh thất nghiệp. Những con phố từng nhộn nhịp ở các thành phố công nghiệp giờ vắng tanh, với các cửa hàng mì và tiện lợi đóng cửa vì khách hàng – những công nhân thất nghiệp – không còn tiền để chi tiêu.

Hoa Kỳ, khách hàng lớn nhất của Trung Quốc, chiếm 1/6 lượng hàng xuất khẩu. Nếu thuế quan tiếp tục, các nhà kinh tế dự đoán 80% hàng hóa Trung Quốc sẽ bị “đá văng” khỏi thị trường Mỹ, gây thiệt hại gần 400 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cảnh báo: 10 triệu công nhân Trung Quốc có thể mất việc trong vài tuần, con số này thậm chí có thể tăng gấp đôi khi nền kinh tế chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Nỗi Sợ Lớn Nhất: Thiên An Môn 2.0?

Điều khiến Bắc Kinh lo lắng không chỉ là kinh tế, mà là nguy cơ bất ổn xã hội. Với tỷ lệ thất nghiệp vượt 10% trước khi thuế quan tăng, hàng triệu công nhân mất việc có thể biến thành “quả bom” xã hội. Các quan chức Trung Quốc vẫn lớn tiếng, như cựu Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn từng nói: “Người dân Trung Quốc có thể sống cả năm chỉ bằng cách ăn cỏ!” Nhưng sâu thẳm, họ sợ hãi viễn cảnh lặp lại các cuộc biểu tình Thiên An Môn năm 1989.

Chính vì thế, Tập Cận Bình đã phải “xuống nước” và gọi điện cho Tổng thống Trump.

Kết Luận Hài Hước

Câu chuyện này giống như một bộ phim hài: Trung Quốc “diễn sâu” vai kẻ bất khuất, nhưng lại lén lút rút lui khi ánh đèn sân khấu tắt. Tổng thống Trump, với chiến lược thuế quan sắc bén, đã khiến Bắc Kinh rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Còn người dân Trung Quốc? Có lẽ họ vẫn đang hô khẩu hiệu chống Mỹ, mà không biết lãnh đạo của mình đã “gật đầu” trước Hoa Kỳ từ lâu.

Chúc độc giả một ngày vui vẻ, luôn tỉnh táo trước những “vở kịch” chính trị và tận hưởng những câu chuyện hấp dẫn từ thế giới!

Steven W. Mosher

Dịch giả : TAMMY TRAN

____________________


Hoang Nguyen gởi