Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh

 
TRUNG QUỐC QUÁ RUNG SỢ NÊN HOÁ RA NGU DỐT ĐIỀU CĂN BẢN 
 
Trước hết tôi xin giải thích với các bạn vì sao Tổng thống Donald Trump không dùng CIA hay quân đội Hoa Kỳ để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông ,bà Cilia Flores ,mà lại dùng Lực lượng DEA …

Vậy DEA là gì ?! Lực lượng DEA được thành lập năm 1973 với vai trò là cơ quan liên bang hàng đầu của Mỹ trong thực thi pháp luật về ma túy ,lập hồ sơ điều tra và truy tố những trùm ma túy nguy hiểm ,quyền lực nhất thế giới ,cũng như các đặc vụ DEA ,điều tra viên ,chuyên gia phân tích ,nhà hóa học ,luật sư và đội ngũ hỗ trợ phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo những kẻ buôn ma túy sừng sỏ thế giới bị đưa ra trước công lý….
 
Vì vậy chúng ta nên nhớ rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông ,bà Cilia Flores bị lực lượng DEA bắt ,chứ không phải là bị CIA hay quân đội Hoa Kỳ bắt giữ ,điều này đã chứng minh rõ là Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông ,bà Cilia Flores bị bắt về tội “buôn bán ma tuý xuyên quốc gia” vào nước Mỹ và với tội danh này thì không thể thả cũng như không vi phạm Luật Quốc Tế …Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch rồi ,tính toán từ rất lâu rồi và một khi đã làm là làm đâu đó rất rõ rằng nên đố cha thằng nào ,nước nào ở trong Liên Hiệp Quốc dám can thiệp vào hay là kiện Mỹ về tội bắt bớ người trái phép ….
 
Mới đây Bộ trưởng Tư pháp Mỹ gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump và quân đội Mỹ ( quân đội Mỹ chỉ hổ trợ cho lực lương DEA ) vì đã “thực hiện sứ mệnh phi thường và cực kỳ thành công là bắt hai người bị cáo buộc là trùm buôn bán ma túy quốc tế” …. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cũng cho hay lực lượng nước này bắt Tổng thống Venezuela theo quyết định truy tố của giới chức New York với tội danh ma túy….Mỹ đã nêu lý do bắt Tổng thống Venezuela là như thế cũng như có đầy đủ chứng cứ cụ thể ,nhưng có lẽ vì thằng Trung Quốc nó sợ quá hoá ra ngu dốt nên yêu cầu Mỹ thả ngay Tổng thống Venezuela và nói Mỹ vi phạm luật quốc tế ….
 
“Condition Of Slavery”DEA

_______________________


Đặng Hữu Phát gởi