TRUYỀN THÔNG CÁNH TẢ ĐANG CHẾT DẦN VÌ TIN GIẢ CỦA CHÍNH HỌ ĐƯA RA
Việc tiêu thụ sản phẩm (bao gồm cả thông tin) dựa trên lòng tin, bởi người mua sẽ không chọn sản phẩm kém chất lượng. Chẳng hạn, một sản phẩm "Made in China" (sản xuất tại Trung Cộng) thường bị nghi ngờ về độ tin cậy.
Các kênh truyền thông—từ báo chí, tin tức trực tuyến, truyền hình, đài phát thanh cho đến các nền tảng công nghệ cao—đều cần đến lòng tin. Đáng tiếc thay, các công ty truyền thông cánh tả đã đặt lợi nhuận và chính trị lên trên hết, sử dụng những nhà báo và phóng viên "làm thuê" hay "cho thuê", cùng các công ty truyền thông sẵn sàng bán mình, tạo nên một thảm họa truyền thông tại các quốc gia dân chủ. Độc giả và khán thính giả không thể tiếp tục theo dõi hay ủng hộ các công ty truyền thông chuyên đưa tin giả, bất chấp việc các công ty này sở hữu nguồn tài chính dồi dào. Phần lớn nguồn tài trợ đến từ giới nhà giàu cánh tả và thế lực "Nhà nước ngầm" toàn cầu (Global Deep State); trong đó, tỷ phú cánh tả George Soros được xem là nhà tài trợ chính.
Công chúng có khả năng phân biệt đúng sai. Do đó, khi các nhân viên truyền thông cánh tả lan truyền tin giả và biến mình thành cỗ máy tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao Trạch Đông, họ đã đánh mất lòng tin của người dân. Các công ty truyền thông cánh tả đã đầu độc công chúng bằng công thức "3F": False polls (các cuộc thăm dò sai lệch) + Fake news (tin giả) + Fabricated stories (những câu chuyện bịa đặt). Sự tồn tại của các công ty truyền thông cánh tả phụ thuộc vào tiền bạc.
Tuy nhiên, nguồn tiền này vốn dựa trên lòng tin; khi người dân mất niềm tin, các nhà quảng cáo và nhà tài trợ tài chính không còn mặn mà với việc rót vốn hay cung cấp nguồn lực nữa. Hơn nữa, sự thật về Chiến tranh Việt Nam đã bị bóp méo bởi những kẻ côn đồ truyền thông tại các nước phương Tây. Vụ gian lận bầu cử năm 2020 đã khẳng định rằng truyền thông cánh tả đóng vai trò thực sự trong vụ "cướp" Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Các công ty truyền thông cánh tả đã phạm tội, và những tội ác này kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
Các công ty truyền thông cánh tả chịu đòn giáng mạnh vào thời điểm tồi tệ nhất, khi công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) tỏ ra "dị ứng" với tin giả. Việc cắt giảm nhân sự, thu hẹp các chương trình và bán lại các công ty truyền thông (như CNN) đã báo hiệu thảm họa cho những kẻ thù của nhân dân này.
Tuy nhiên, Donald Trump chính là Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt dấu chấm hết—hay ký vào "giấy chứng tử"—cho tin giả. Các công ty truyền thông cánh tả đang suy tàn trên toàn cầu; lợi nhuận sụt giảm, trong khi các nhà quảng cáo và nhà tài trợ tài chính đã thay đổi hoàn toàn quan điểm và ngừng hỗ trợ họ. Các công ty truyền thông cánh tả đã cắt giảm các bài viết, chương trình và nội dung giải trí (như chiếu lại phim cũ), trong khi các YouTuber nghiệp dư lại thực sự quan tâm đến khán giả. Các đài truyền hình cánh tả đã cố gắng sử dụng những chương trình ngắn như *Big Brother*, *Survivor*, các chương trình nấu ăn và nhiều nội dung khác, nhưng vẫn không thể thu hút được người xem.
Tin giả đã dẫn đến sự suy tàn của truyền thông cánh tả, nhường chỗ cho các đơn vị truyền thông khách quan như Newsmax, Epoch Times, cùng các nền tảng như Truth Social và Rumble, trong khi DuckDuckGo cạnh tranh với Google. Tổng thống yêu nước Donald Trump vừa cho phát vang dội ca khúc "God Bless the USA" ngay trước mặt giới truyền thông chuyên đưa tin giả tại Tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng!
Hòa Trương
Ngày 26 tháng 7 năm 2026
_______________
Alice Dupond gởi
