Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TT Trump: Đá Cục hay Đá Tảng
 
 

- "Các bạn hãy khoan! Hãy nhìn vào đây, và xin ném cục đá đầu tiên vào tôi."
 
Đó là cậu Dominic Savio 14 tuổi can hai bạn học trong một cuộc ẩu-đả. Hồi đó đám trẻ thanh thiếu niên ở Ý có mốt giải-quyết mâu-thuẫn bằng cách chọi đá. Người lớn đấu gươm, trẻ chọi đá. Hai đối-thủ hẹn nhau ở một nơi, đứng cách nhau một khoảng cách, mỗi bên một đống đá. Hai bên sẽ chọi nhau cho tới khi một bên đổ máu và chịu thua.           
 
Bối-cảnh là một nhà trường do linh-mục Don Bosco lập để dạy các trẻ em mồ-côi, nghèo, hoặc bị bỏ rơi. Có những học-sinh tốt như Savio và cũng có những học-sinh gây-gỗ như hai bạn kia. Dưới sự giáo-dục tôn-giáo của Don Bosco, cậu Savio trở nên một học-sinh gương-mẫu và đạo-đức. Cậu sẵn-sàng gíup-đỡ các bạn sống tốt, nhưng không phải làm được tất cả.       
 
Sau khi biết hai bạn có sự mâu-thuẫn dẫn đến thách đấu, Savio tìm mọi cách can-ngăn nhưng vô hiệu. Ngày thách đấu dù được giữ bí-mật, Savio đã theo-dõi. Cậu kịp chạy đến, lôi trong áo ra tượng thánh-giá, giơ lên giữa hai đối-thủ, xin họ nhìn vào, và ném cục đá đầu tiên vào cậu trước khi ném vào nhau. Hai học-sinh dĩ-nhiên không thể ném đá vào cậu Savio hay vào thánh-giá Chúa. Nhờ đó họ giải-hoà. Savio kết-thúc cuộc đời thánh-thiện vào năm 14 tuổi. Năm 1954, Savio được Giáo Hội phong thánh, là vị thánh trẻ nhất không tử-đạo.       
 
Đấy là câu chuyện của hơn 150 năm trước. Đêm 31 tháng 5 vừa qua, xảy ra một cuộc biểu-tình bạo-loạn trước Toà Bạch Ốc tại Thủ Đô Washington D.C vì cái chết của một người da đen tên George Floyd 46 tuổi có liên-hệ với bốn cảnh-sát ở Bang Minnesota vào ngày 25 tháng 5. Trong khi còn điều-tra thì cảnh-sát da trắng Derek Chauvin - người đè gối trên gáy cổ của Floyd - đã bị sa-thải và giam tù. Tổng Thống Donald Trump ngay lập tức lên tiếng đòi điều-tra tìm công-lý cho Floyd, gọi chia buồn với gia-đình anh ta, và lên án mọi hành-vi bạo-lực không thích-đáng.         
 
Dầu vậy, như một đám cháy gặp gió, các cuộc biểu-tình nổi lên ở các thành-phố Minneapolis, New York, D.C., Dallas, Houston, Chicago, … hàng chục rồi lan tới hàng trăm. Đám biểu-tình bạo-loạn đốt phá dinh-thự, đập phá xe, cướp các cửa hàng. Ngay đêm 31/5, chúng nổi lửa từ tầng hầm ngôi nhà thờ lịch-sử Saint John của Giáo Hội Episcopal nằm cách Toà Bạch Ốc 300 mét. Hôm sau, sau cuộc họp báo buổi chiều ở Vườn Hoa Hồng, Tổng Thống Trump cùng một số quan-chức đi bộ đến nhà thờ. Dù không bị cháy nhiều nhưng các cửa đều bị bịt kín bằng ván ép. Rác còn vương-vãi xung quanh và trên đường trước mặt. TT Trump đến trước cửa nhà thờ, quay ra mặt đường, im-lặng  giơ cao cuốn thánh kinh trong vài phút, sau đó ông cùng một số quan-chức đứng chụp hình trước cửa nhà thờ cũng chỉ trong vài phút trước khi đi bộ về Toà Bạch Ốc. Ông rảo bước giữa các mật-vụ và phóng-viên, và không trả lời một câu phỏng-vấn nào.   
 
Hôm sau, trên Đài CNN và các báo đăng lời của Bà Giám Mục Mariann E. Budde lên tiếng giận-dữ về cuộc thăm nhà thờ của TT Trump. Bà nói: “Xin nghe tôi cho rõ: Ông tổng thống dùng cuốn Thánh Kinh, và nhà thờ giáo-phận của tôi mà không xin phép, để làm tấm phông đi ngược lại lời dạy của Chúa Jesus và mọi điều giáo-hội chúng tôi tuân giữ. Và vì vậy… ông ta cho cảnh-sát xử-dụng khói cay chống nổi dậy để giải-tán dân-chúng trong sân nhà thờ. Tôi rất bất-bình.”
 
 
image.jpeg
 
Bà ta nói tiếp với những đại-ý rằng: Ông tổng-thống không hề cầu-nguyện, không hề nói tới nỗi khổ của người da mầu... Chúng tôi giảng dạy yêu thương, hoà-bình và công-lý, chúng tôi không thể hỗ-trợ cách hành-sử đổ dầu vào lửa của ông ta trên một đất nước đầy thương-tích... Chúng tôi sát cánh với vô-số những người biểu-tình ôn-hoà đòi công-lý choGeorge Floyd...
 
Sự thật là ngày hôm trước, nhóm bạo-loạn trên đường H Street dùng gạch đá, chai lọ, và xăng dầu để đánh-phá. Một số trèo vào một toà nhà đã bị chúng đốt cháy dở-dang. Những tình-báo viên nghe được những cú kêu gọi tấn-công vào cảnh-sát. Họ tìm thấy từng két chai lọ, gậy bóng chày, ống nước kim-loại giấu ở bên đường.
 
Khi nhóm bạo-loạn tấn-công cảnh-sát và tìm cách cướp súng, cảnh-sát phải dùng ống khói và ớt bột (smoke canisters and pepper balls) chứ không dùng khói cay (tear gas) để phong-toả khu công-viên  Lafayette Park. Sau đó, một hàng rào chắn tạm được dựng nên.
 
Trong khi biểu-tình bạo-loạn tăng nhanh, Tổng Thống Trump một mặt tuyên-bố ông ủng-hộ biểu-tình ôn-hoà, tìm công-lý cho Derek Floyd, một mặt  trong vai-trò lãnh-đạo đất nước, kêu gọi các thống-đốc tiểu-bang nhanh-chóng giải-quyết bạo-loạn, nếu cần, liên-bang sẵn-sàng hỗ-trợ. Sinh-mạng và tài-sản của dân-chúng và đất nước phải được bảo-vệ.
 
Đây là những bước hành-động khẩn-cấp rất khó-khăn khi Đảng Dân Chủ và những kẻ thù trong và ngoài nước  đã bày sẵn kế-hoạch để hãm-hại ông. Suốt ba năm sáu tháng  lãnh-đạo đất nước, dù đạt được những thành-quả kỷ-lục về đủ mặt kinh-tế, ngoại-giao, quân-sự quốc-nội và quốc-ngoại, ông bị cả một hệ-thống truyền-thông thiên tả đánh phá hàng ngày.  Vụ điều-tra Nga-Trump suốt hai năm do Quyền Lực Ngầm đã thất-bại, tiếp liền vụ Quốc Hội đòi truất-phế không thành,  tiếp ngay đến Tầu Cộng tung ra con cúm Vũ Hán. Đảng Dân Chủ lợi-dụngkết-hợp đểBà giống như phá nát nền kinh-tế đang lên, đòi đóng cửa cả nước tới ngày bầu-cử tổng-thống vào tháng 11.
 
Sau hơn ba tháng, con cúm bị khống-chế, hãng xưởng, cửa hàng mở cửa với viễn-tượng kinh-tế hồi-phục nhanh thì kịch-bản George Floyd xảy ra.  Các cửa hàng, dinh-thự, nhà thờ bị đập phá. Các khu thương-mại phải đóng cửa. Gọi là kịch-bản vì cái chết của G. Floyd có rất nhiều điều cho người ta thấy là một sự dàn-dựng trắng-trợn và vụng-về. Điều không vụng-về là những chuẩn-bị chu-đáo cho cuộc bạo-loạn xảy ra trên cả nước. Nhiều nhân-vật gạo-cội của Đảng Dân Chủ bị điểm mặt vì có bàn tay nhúng vào. Thực hư sẽ chờ hạ-hồi phân-giải.
 
Bây giờ chúng ta trở lại những điều Bà Giám Mục Nhà Thờ St. John lên án TT Trump.  Hãy giới-hạn trong khía cạnh tôn-giáo trong những lời tuyên-bố của Bà Budde.  Bà ta lên án tổng-thống ở hành-vi giơ Kinh Thánh lên trước cửa nhà thờ của Bà mà không xin phép, không nói gì về sự yêu-thương và công-lý, mà chỉ dùng nhà thờ để làm tấm phông đánh bóng mình trong khi cho cảnh-sát xịt hơi cay giải-tán đám dân biểu-tình ôn-hoà.
 
Tất cả những gì bà nói được chứng-minh là giả-dối khi đối-chiếu với các video được ghi lại từ nhiều nguồn. Chỉ có mùi tear gas là người ta không ngửi được, hay không có vì phản-ứng của đám đông không cho thấy như thế. Bây giờ hãy nói chuyện cuốn Thánh Kinh.
 
TT Trump không phải là người giả-hình đạo-đức. Ông không phải là người hoàn-hảo về luân-lý, nhưng ông là người có Đức Tin. Ông thường-xuyên cầu-nguyện và kêu gọi cầu-nguyện trong mọi trường-hợp. Tạ ơn Thiên Chúa và xin Thiên Chúa chúc lành là lời thường-xuyên trên môi miệng của ông. Bà GM Budde cho rằng TT Trump bất-xứng khi giơ Thánh Kinh trước nhà thờ của bà, trong khi bà tự cho mình cái quyền cầm Thánh Kinh, cho rằng bà xứng đáng hơn ông tổng-thống. Bà giống như người Phariseu đứng giữa nhà thờ khoe với Chúa những công-trạng của bà trong khi cầu-nguyện, và chỉ tay khinh bỉ người thu-thuế tội-lỗi cúi đầu ở cuối nhà thờ là TT Trump.
 
Rất may TT Trump không nói gì về yêu-thương và công-lý hay bất cứ điều gì, nếu không, bà đã tước TT Trump cái quyền đó vì chỉ có bà mới xứng-đáng rao giảng. Rất may TT Trump chỉ giơ Thánh Kinh như một biểu-tượng kêu-gọi mọi người - trong đó có cả ông - hãy tùng-phục và thực-hành Lời Chúa; chỉ có Lời Chúa mới có sức hoà-giải vì Lời Chúa là tình-thương và chân-lý.
 
Bà Budde được đặt làm giám-mục nghĩa là chủ chiên nhưng bà không có tấm lòng của một chủ chiên lành. Bà lên án vội-vàng và hồ-đồ. Chúa không dạy bà có cái nhìn thiên-lệch và kết án như thế. Bà không có cái mùi của người chủ chiên lành.
 
TT Trump có lẽ mang phải số-mạng vất-vả. Ngày thứ hai đi thăm nhà thờ cháy thì bị xỉ-vả, bị xỉ-vả vì đàn-áp biểu-tình, vì đánh bóng cá-nhân. Nếu không đi thì sao ta? Ngày thứ ba ông cùng phu-nhân Melania đi viếng Đền Thánh Giáo Hoàng JPII thì bị Tổng GM Wilton Gregory quạt! Ông TGM nói:
 
"Tôi thật khó chịu vì phải nói rằng cơ-sở của GH Công Giáo không thể cho phép sử-dụng trong cách vi-phạm những nguyên-tắc tôn-giáo mà chúng tôi phải đứng ra bảo-vệ cho tất cả mọi người, kể cả những người chúng tôi không đồng ý... Thánh GH JPII là người nhiệt-thành bảo-vệ nhân-quyền và nhân-phẩm. Cả đời ngài là nhân-chứng sống-động của chân-lý đó. Ngài chắc-chắn không đồng-ý dùng khói cay và những phương-tiện khác để đàn-áp, xua-đuổi, và bịt miệng dân chúng để chụp hình trước chốn thờ-phượng và hoà-bình."
 
 
image.jpeg
 
Vị TGM này cũng là một chủ chăn lớn nhưng không biết trái tim và bộ óc của ông thì sao. Ông có biết rằng, cuộc thăm-viếng đền thánh đã được sắp-đặt từ trước để TT Trump cầu-nguyện cùng vị  Thánh đã lật đổ khối cộng-sản Đông Âu mà ông kính-phục và quí-mến, và hôm nay là ngày tổng-thống  ký một Sắc Lệnh Về Tự Do Tôn Giáo toàn cầu.
 
Hồi xưa cậu thánh Savio giơ cao tượng Chúa giữa hai đối-thủ và đã mang hoà-bình cho họ. Hôm nay, TT Trump giơ cao cuốn Thánh Kinh mong cho toàn dân hoà-giải trong hoà-bình, thì bị hai chủ chăn trong hai Giáo Hội của Chúa choảng cho hai tảng đá vào đầu trong lúc ông đang choáng-váng sau các trận đánh của giặc trong thù ngoài liên-tục suốt ba năm sáu tháng vừa qua, và khi trận dại-dịch Vũ Hán chưa hoàn-toàn chấm dứt.
 
Tuy bị những chủ chiên xua-đuổi nhưng TT Trump còn được chút an-ủi. Những chiên con trong đàn ríu-rít bênh-vực.
 
Brian Burch Chủ Tịch Hiệp Hội Lá Phiếu Công Giáo nói chuyến viếng thăm Đền Thánh JPII của ÔB Tổng Thống đáng lẽ phải được ăn mừng bởi những người yêu giáo-hội và yêu quyền được tự-do tôn-giáo.
 
Đền Thánh ra công-bố: "Cuộc thăm viếng Đền Thánh rất thích-hợp với Thánh JPII là vị đã tranh-đấu không mỏi-mệt cho quyền tự-do tôn-giáo," và rằng "Quyền tự-do tôn-giáo toàn cầu được cả lưỡng-đảng Quốc Hội rộng-rãi hỗ-trợ," và "Đền Thánh hân-hoan chào đón mọi người đến cầu-nguyện và tìm-hiểu về cuộc sống của Thánh John Paul II."
 
Giáo Sư Edward N. Peter chuyên về giáo-luật Công-giáo của Đại Chủng Viện TGP Detroit, gởi tuýt rằng, lời kết-án của TGM Gregory là "thiếu cảm-nhận Kitô-giáo."
image.jpeg
 
Linh Mục Công giáo Dwight Longenecker đăng một tấm hình của TGM Gregory chủ-tế Thánh Lễ có Bà Chủ Tịch Nancy Pelosi với câu của chính TGM Gregory: "Tôi thật khó chịu vì phải nói rằng cơ-sở của GH Công giáo không thể cho phép sử-dụng trong cách vi-phạm những nguyên-tắc tôn-giáo."
 
Người ta nói có hàng triệu người không đồng ý với lời của vị TGM Gregory kết-án TT Trump. Dầu vậy, thật tội-nghiệp cho ông phải nhận những tảng đá không phải từ tay đối-thủ mà từ những người mình tin-tưởng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng, là một con người đặt niềm tin nơi Thiên Chúa vững chắc như TT Trump, ông hẳn biết rằng, người đang che-chở ông cũng là Đấng bị xỉ-nhục, ném đá, đóng đinh và chết trên thập-giá. Và ông cũng tin rằng, Đấng ấy đã phục-sinh. Tổng Thống Trump bị vài thứ chủ chăn ném đá và loại ra, nhưng ông được chọn làm viên đá góc xây-dựng một trật-tự xã-hội trong-sạch, đức Tin, và thịnh-vượng. ***
 

Nguyễn Văn Thông


usaelection gởi