Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
TT Trump Đối Mặt Vấn Đề Vô Gia Cư Ở Los Angeles và San Francisco


Los Angeles, thành phố của ánh hào quang Hollywood, và San Francisco, quê hương của Thung lũng Silicon, vừa trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng Thống Trump quyết định tự mình lái xe qua trung tâm hai thành phố này để “khám phá thực tế”. Với phong cách không thể trộn lẫn, ông đã chứng kiến những cảnh tượng khiến cả nước Mỹ phải giật mình – và suýt làm rơi chiếc mũ đỏ huyền thoại của mình! #MAGA

Theo những câu chuyện lan truyền trên mạng X và lời kể từ người đi đường, Tổng Thống Trump đã bị sốc khi lái qua trung tâm Los Angeles. Ông mô tả khung cảnh như “phim tận thế, nhưng không có hiệu ứng đặc biệt!” Từ khu Skid Row khét tiếng với hàng dãy lều trại, rác rưởi ngập đường, đến hình ảnh người dân lục lọi thùng rác tìm thức ăn, ông lắc đầu ngao ngán: “Đây không phải là L.A. mà tôi thấy trên TV, người ta cần làm gì đó, ngay lập tức!” Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi đến San Francisco, Tổng Thống Trump tiếp tục bị choáng bởi những con phố ở khu Tenderloin, nơi lều bạt mọc lên như nấm, mùi hôi nồng nặc, và kim tiêm vương vãi khắp vỉa hè. “Tôi nghĩ mình lạc vào phim zombie, nhưng ở đây không có đạo diễn nào hô ‘cắt’ cả!” ông hài hước chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc quan sát, Tổng Thống Trump đã biến chuyến đi thành một màn trình diễn đầy màu sắc. Ở L.A., ông dừng xe giữa rừng lều trại để trò chuyện với người vô gia cư. Một người kể lại: “Ông ấy đưa tôi một chiếc burger từ xe của mình và hỏi tôi có muốn làm việc không. Burger thì ngon, nhưng tôi vẫn chưa có việc làm!” Sang San Francisco, ông tiếp tục gây bão khi đứng giữa đường ở Tenderloin, giơ điện thoại lên và đăng một dòng trạng thái trên X: “San Francisco đẹp, nhưng ai đó cần dọn dẹp chỗ này trước khi tôi quay lại!” Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng từ L.A. đến Sài Gòn cười nghiêng ngả. Một người dùng X bình luận: “Chỉ có Tổng Thống Trump mới biến hai thành phố này thành sân khấu hài kịch như thế!”

Nhưng đằng sau tiếng cười là một thực tế đáng suy ngẫm. Vấn đề vô gia cư ở Los Angeles và San Francisco đã trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hoa Kỳ. Ở L.A., hơn 75.000 người vô gia cư mỗi đêm, với Skid Row là “thủ phủ” của những khu lều trại. San Francisco cũng không khá hơn, với hàng nghìn người sống trên đường phố, đặc biệt ở Tenderloin, nơi thuốc phiện và tội phạm khiến tình hình càng thêm phức tạp. Tổng Thống Trump không ngần ngại chỉ trích: “Nước Mỹ vĩ đại không thể có những nơi như thế này. Chúng ta cần hành động, và phải nhanh!” Ông hứa sẽ đưa vấn đề này vào các cuộc họp quan trọng (có thể kèm một ly cà phê Starbucks, ai mà biết được).

Cư dân mạng X đang sôi nổi bàn tán. Người thì khen Tổng Thống Trump dám đối mặt thực tế, người lại cho rằng đây chỉ là một màn trình diễn để thu hút sự chú ý. Dù bạn đứng về phía nào, câu chuyện này đã khiến cả thế giới tò mò về những góc khuất của hai thành phố biểu tượng. Liệu Tổng Thống Trump có quay lại L.A. và San Francisco với một kế hoạch “khủng” để giải quyết vấn đề vô gia cư? Hay ông sẽ chỉ tiếp tục đăng những dòng trạng thái hài hước trên X? Hãy cùng chờ xem!

Chúc độc giả một ngày Mother's Day rực rỡ, ngập tràn năng lượng! Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật những tin tức hấp dẫn khác từ Hoa Kỳ, và đừng quên chia sẻ câu chuyện này để xem bạn bè bạn nghĩ gì về chuyến phiêu lưu “đáng nhớ” của Tổng Thống Trump ở Los Angeles và San Francisco nhé! Các bạn còn muốn ủng hộ đảng Dân chủ nữa không?

TAMMY TRAN

________________


Hoang Nguyen gởi