Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TT Trump dũng cảm bắt đầu ra chiến trường



Sau 5 ngày người dân xuống đường biểu tình, trong số đó có những người dân chỉ vì uất hận, họ xuống đường để lên tiếng nói về cái chết của George Floyds, nhưng trà trộn trong đám dân biểu tình ôn hòa là nhóm Antifa.

(Phong trào Antifa ở Hoa Kỳ là một phong trào hoạt động chính trị, cánh tả, chống phát xít, bao gồm các nhóm hoạt động tự trị nhằm đạt được các mục tiêu chính trị của họ thông qua việc sử dụng hành động trực tiếp hơn là thông qua cải cách chính sách. Các nhà hoạt động tham gia vào các chiến thuật phản kháng bạo động  khác nhau, bao gồm hoạt động qui mô có kỹ thuật và phá hoại tài sản, giết người và quấy rối đối với những người mà họ xác định là phát xít, phân biệt chủng tộc hoặc cực hữu.)

Quý vị nào còn ngây ngô trà trộn xuống đường là đang bị sập bẫy của bên cánh tả.

Họ đang dùng bạn như một con chốt để thí mạng, lấy vải thưa che mắt thánh và thừa dịp đó, họ cho người đã được điều động trong nhóm Antifa vào những cơ sở chính quyền, đập phá hảng xưởng, tiệm quán, đốt nhà thờ để làm cho nước Mỹ bị suy sụp để họ lợi dụng thời cơ lật đổ chính quyền và TT Trump.

Tại sao những người ủng hộ cho bọn này?  Tại sao họ không nhìn thấy được trắng và đen, gian tà quỷ quyệt của những kẻ giang hồ, xấu xa ghê tởm của bọn đứng sau lưng giật dây chủ động chính là bọn bên phía tả, bắt đầu từ Obama, Biden, Peloci, Hillary?

Chính bọn này đã đứng sau lưng làm những chuyện hèn hạ để lật đổ TT Trump vì họ biết ngày đi bầu đến gần kề, càng quậy phá thì càng khó cho TT Trump kéo kinh tế Mỹ trở lại như ông hằng mong muốn.

Những thủ đọan này không che được mắt người dân, vì những người sáng suốt họ đều nhìn thấy.

Có một câu chuyện ngày xưa kể rằng: "Hai bà mẹ sinh ra hai đứa con cùng một ngày, và trong nhà thương, một bé bị chết.  Bà mẹ thấy con mình chết đem đổi đứa con của người mẹ nằm bên cạnh. 

Khi thức giấc, cả hai cùng cải nhau đó là con mình.  Thế là họ đưa nhau lên tòa để quan tòa xử.

Khi quan tòa phán: - Tôi phải đành cắt đứa bé làm hai để cho hai người mỗi người một nửa, vậy là huề.

Bà mẹ ác độc thoả thuận gật đầu; còn bà mẹ thật thì oà lên khóc, bà nói: - Tôi thà cho đứa con cho bà ấy chứ không thể nào thấy con tôi bị xẻ làm hai. Thế là quan tòa biết được ai là người mẹ nhân từ và ai là người mẹ gian manh."

Trở lại chuyện chính trị.  Khi đất nước Mỹ bị tàn phá, bạn có nghe bên cánh tả lên tiếng rên rỉ và lo lắng cho người dân không?  Họ núp sau bóng tối cười thỏa mãn, họ bơm tiền để hổ trợ cho dân xuống đường, họ mua cả tấn gạch để sẵn những địa điểm cho dân dùng để liệng vào những cửa hàng cho nhanh chóng.

Biden còn cho một số tiền để chuộc những người bị bắt vô tù và thả ra cho họ làm tiếp.

Nếu quý vị vẫn không thấy thì đúng là một lũ mù đi đêm, nếu quý vị không thấy được những thủ đoạn hèn mạt giang hồ đầy vây cánh của nhóm Antiva thì bạn là những người có đầu óc dầy đặc với những gì đáng lẽ được phế thải ở phần dưới của bộ phận tuần hoàn.

Giờ này mà bạn còn chửi rủa TT Trump và chỉa mủi dùi vào vị Tổng thống dũng cảm, thương dân, thương nước thì tôi không còn lời lẻ nào nữa.

Nhưng không sao, Chúa vẫn đi cùng vị tổng thống và ban cho ông sức mạnh.

Khi người tổng thống dũng cảm bắt đầu xuống đường, đi ra ngoài nhà trắng để bước đến thánh đường St John, ông cầm trong tay cuốn phúc âm, gương mặt buồn với lòng căm căm quyết sẽ giải quyết mọi vấn đề cho dù có khó khăn đến đâu.

Tổng thống Trump đã cương quyết và lên tiếng ông sẽ làm hết nhiệm vụ của một người lãnh đạo cao nhất trong nước Mỹ để đánh bại bọn này.

Dĩ nhiên có những dân lắm mồm lắm miệng, cũng chỏ vào chỉ trích là TT Trump đóng tuồng, nhưng cứ việc nói đi, rồi sẽ thấy hậu quả.

Khi một con hổ đã bị đánh thức, một vị tướng anh hùng như ông Trump nói là làm, quý vị chống mắt lên làm xem nhé.

Như một vị tướng, một samurai, một ông vua ngày xưa đang cởi ngựa xông pha ra trận chiến, lần này dầu không phải gươm dao, nhưng trận chiến thời nay không thua gì năm xưa.  Ông đã có một cây gươm sắt bén nhất là lòng yêu nước và con tim dũng cảm. Mọi người đang a dua hùa theo chửi rủi ông có biết mấy người chính là bà mẹ mà muốn giết con mình xẻ ra làm đôi không?

Quý vị thà thấy đất nước tan hoang, nhà cửa thiêu rụi, và bất cứ giá nào miễn bên tả thắng là bạn vui sao? Quý vị có hiểu rằng khi bọn Antifa viếng nhà bạn, dù bạn có vỗ ngực chống chế là bạn đang cùng phe với nó, nó có tha bạn không?  Hay bạn chỉ là một ngọn cỏ dại bên đường mà nó dẫm lên chà đạp cùng với gót giầy đầy phân của nó.

Nhưng không sao?  Luật trời sẽ xử, thắng bại chỉ là những ngày sắp tới. Tôi tin rằng ông Trời có mắt, Chúa, Phật sẽ không tha cho kẻ gian tà. Tốt hơn nên cầu nguyện cho đất nước.  Tôi cầu nguyện cho vị tổng thống Trump được Chúa hổ trợ trong những ngày tháng sắp tới.


ThanhXuan Nguyen

(ngày thứ ba 06/02/2020)





 
______________________________
 


 

After five days of protesters, some of them just out of hatred, took to the streets to speak out about the death of George Floyds, but mixed among the peaceful protesters is the Antifa group.

(The Antifa movement in the United States is a political movement, leftist, anti-fascist, composed of autonomous groups working to achieve their political goals through the use of direct action. rather than through policy reforms, activists engage in various riot-resistance tactics, including technical scale and property destruction, murder, and harassment against people. they identify as fascist, racist extreme left.)

Those of you who participate and gander down the road, are trapped on the leftish people.

They are using you as a pawn to kill win the game, cover the eyes and manipulate you, they send people who have been mobilized in the Antifa group to destroy government facilities, demolish businesses, shops, burn down churches to weaken America so they can take advantage of the opportunity to overthrow the administration and President Trump.

Why are you their supporters? Why don't you see the black and white, the wickedness of the wanderers, the hideous evil of the guys behind all this, the one who pull the rope is the ones on the left, starting from Obama, Biden, Peloci, Hillary?

It was them who were behind the scenes of cowardice to overthrow Trump because they knew the election day is coming, the more disruptive to the country, the harder for President Trump to pull the US economy back as he always wanted.

These tactics do not cover the eyes of the people, because of the wise people they see.

There is an old story that tells: "Two mothers gave birth to two children the same day, and in the hospital, one died. The mother saw her child die in exchange for the child of the mother lying nearby. When they woke up, both of them argued and claimed that it is her baby. So they took each other to court to judge the judge.

When the judge said: -I have to cut the baby in half to give two of them each half, that's the only way.

The wicked mother agreed to nod; And the real mother burst into tears, saying: - I would rather give my child to her, but I cannot see my child split in two.

So the judge knows who is a good mother and who is a fake mother. "

Back to politics. When the United States was devastated, did you hear the moans on the left and worry about the citizens? They hid behind the darkness of satisfied smiles, they pumped money to support the people in the street, they bought tons of bricks to deliver in places for people to throw in shops to break down quicker.

Biden also gave some money to bail those who were imprisoned and released them so they can continue.

If you still don't see, you are the blind walking in the night.
If you do not see Antiva's cowardly gang-like tricks, then you are dense-minded people with what should have been discarded in the lower part of the circulatory system.
Now that you are still cursing TT Trump and pointing at the brave President, the people, the country, I have no more words for you.

But never mind, God still goes with the president and gives him strength.
When the brave president started walking down the road, going out to the white house to walk to St. John's Cathedral, he held the gospel in his hand, his belief determined to solve all problems no matter how difficult.

President Trump was adamant and declared that he will do all the duties of a leader in the United States to protect the citizens.

Of course, some people talk a lot, criticize Trump for making a scene, but you will see and should be ready to face the consequences.

When a lion is awakened, a Samurai like Mr. Trump said what he meant, does what he says, you should put your eyes on it.

Like a general, a samurai, a king in the old days, riding on his horse and going to battle, this time even though it was not a sword, but the battle today is not less courage than the past. He had the sharpest sword, his patriotism, and his courageous heart.

Everyone is jokingly cursing, do you know that you are the mother who wants to split your child in two?

Wouldn't you rather see the country fall apart, your houses burned down, and at any cost as long as your left side wins?

Do you understand that when the Antifa visits your home, even if you pat your chest to prove that you're on its side, will it spare you? Or you are just a weed of grass on the side of the road that it steps on and tramples with its stools.

That is fine.  The rules of heaven will win, winning or losing will be just in the coming days.
I believe that God has eyes, God, Buddha will not forgive wicked people.

Better to pray for the country. I pray for President Trump to be supported by God in the coming days.



usaelection gởi