Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
 
TT TRUMP SẼ NHẬM CHỨC NHIỆM KỲ 2 VÀO NGÀY 20/01/2021
 
 

 
Lá thư của Chủ tịch đảng Cộng Hòa Nye County, tiểu bang Nevada - bản dịch PHAM ĐÌNH
 
Ngày 8 tháng Giêng, 2021
 
Trong khi tôi viết lá thư hôm nay (Jan 8/2021), chắc chắn nhiều người lúc này đang ở trong tận cùng tuyệt vọng và vô cùng hoang mang. Nhưng hy vọng đọc xong lá thư này thì các bạn sẽ càng tin tưởng để cùng với hàng triệu triệu người dân Mỹ vững lòng ủng hộ TT Trump và 4 năm nữa của ông.
 
Tôi xin nói rõ: TỔNG THỐNG TRUMP SẼ LÀM TỔNG THỐNG THÊM 4 NĂM NỮA. Biden sẽ không là tổng thống. Những lời này sẽ làm nhiều người kinh ngạc, nhất là trong những ngày cuồng loạn này.
 
Nhiều người đến nói với tôi: “Xong rồi, ông ơi”. “TT Trump đã nhận thua rồi”. Không, không hề xảy ra như thế. Xin các bạn nghe lại những lời TTT nói cho kỹ càng. Không lúc nào ngài nhắc đến tên Biden. Không chỗ nào ngài nói thua cuộc. Ngài chỉ nói rằng sẽ có sự chuyển tiếp hòa bình cho chính quyền mới. Và ngài nói, bây giờ mới chỉ là lúc bắt đầu.
 
Đó là những lời quan trọng cần ghi nhớ. Đúng vậy, chúng ta sẽ có một chính quyền mới, có 1 phó tổng thống mới và một nội các mới vì những kẻ hiện đang làm việc tất cả đã lộ rõ sự phản bội. Rồi tôi sẽ nói thêm về chuyện này sau.
 
Chúng ta đều nhớ rõ rằng suốt hơn 4 năm qua, TT Donald Trump đã từng đi nhiều bước trước tất cả mọi người trong các âm mưu loại bỏ ngài, luận tội ngài hoặc làm cho ngài bối rối. Chẳng hạn, ngay trong đêm đếm phiếu sau ngày bầu cử, ông đã tuyên bố rằng ông “không muốn nhìn thấy cái trò đổ phiếu thêm vào lúc 4 giờ sáng”. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra chỉ trong vài giờ ngắn ngủi lúc 4 giờ sáng hôm đó? Một lượng phiếu khổng lồ đã đổ vào, đúng như những gì TT Trump nói.
 
Đó chính là lời cảnh báo công khai cho quân thù của đất nước này, rằng ông đã biết tất cả. Đồng thời, hãy xem những gì xảy ra tại Điện Capitol, D.C (hôm 6 tháng Giêng). TT hứa nói chuyện với đám đông, nhưng ông đã xuất hiện trễ và nói với đám đông trên 500,000 người hôm đó về một số vấn đề vốn đã trình bầy trước đây. Nhưng hôm nay, thì xảy ra vấn đề.  Các bạn xem, nếu TTT xuất hiện đúng giờ và nói ngắn, thì đám đông MAGA, cùng với bọn Antifa trà trộn, sẽ tràn vào tòa nhà Quốc Hội và sẽ bị lôi vào cảnh náo loạn do quá đông người có mặt. Nhưng vì TTT ra mặt trễ, và lại nói lâu, nên thành phần MAGA này đã được BẢO VỆ và được TÁCH LY ra khỏi bọn Antifa lúc đó. Rõ ràng là 95% số người tràn vào Quốc Hội hôm đó đều là Antifa giả trang. Một lần nưã, TTT đã đối phó được vì ông đã đi trước họ nhiều bước. Đây rõ ràng là một vụ việc được dàn dựng để đổ lỗi lên đầu những người ủng hộ Trump và gài tội cho ông để quốc hội có thể dùng tới Tu chính án số 25 (nhằm lật đổ Tổng thống), nhưng họ đã thất bại.. Chưa kể rất nhiều đoạn ghi hình cho thấy chính cảnh sát đã mở cổng tòa nhà cho Antifa vào, chứ không cần phá cổng, và cảnh sát lại dẫn đám này đi vào tận trong tòa nhà.
 
Tôi chỉ xin đưa ra 2 thí dụ tiêu biểu trong vô vàn trường hợp cho thấy Tổng Thống của chúng ta không lúc nào bị dồn vào thế thụ động phải chiến đấu trong tuyệt vọng cả.
 
Bây giờ các bạn lại có thể hỏi, “tại sao TTT chưa cho bắt một ai? Tại sao sự việc lại phải chạy suốt lên tới Quốc Hội?” Là vì nhiều lý do: Trước hết, TTT cương quyết tuân thủ theo pháp luật và Hiến Pháp. Ông cho mọi người, bất kể là họ có gian ý bẩn thỉu như thế nào, một cơ hội để biết ra điều phải quấy (đôi khi phải kèm theo những lời cảnh giác như trong cuộc điện đàm với bộ trưởng nội vụ Georgia mới đây). Ông đã đưa vụ việc qua các bậc tòa án, đã đệ trình bằng chứng cho các quốc hội tiểu bang, và thậm chí đã nói với phó tổng thống về điều chính nghĩa phải làm. Nhưng với sự phản bội của Mike Pence và Quốc Hội liên bang, sự phản nghịch nay đã lộ rõ mặt và không ai có thế nói rằng TTT đã không để cho tiến trình hợp pháp được thực thi trước khi ra tay hành động. Sau nữa, để có thể tát cạn đầm lầy, chúng ta phải biết đầm lầy có những con quái vật nào. Chúng có thể trà trộn ẩn mình rất kỹ trong đám đông. Nhưng vụ việc giả mạo vừa qua tại đồi Capitol đã lột trần bộ mặt những kẻ phản bội ở phút chót, để cho thấy chúng là ai, bất kể đảng phái nào. TTT đã lùa chúng ra khỏi hang ổ.
 
Tôi xin dành đôi phút để nói về ông Pence. Qua hành động phản nghịch vừa hoàn tất, nhiều người trong các bạn có thể chưa biết về những cuộc thương lượng cũng như tư thế chính trị của ông này trước cái ngày ô nhục tại điện Capitol. Pence đã thúc đẩy cũng như hoạt động suốt từ mùa bầu cử 2016 với …. Paul Ryan. Các bạn còn nhớ Ryan không? Cái tên RINO làm chủ tịch Hạ Viện trước đây đó! Sau đây là những emails trao đổi giữa 2 người  vừa mới được tiết lộ: Pence-Ryan Emails
 
Pence cũng có nhúng tay vào âm mưu lật đổ TTT trong 4 năm qua, một âm mưu do Rod Rosentein điều phối và gia đình Clinton ủng hộ. Kế hoạch là: phế bỏ Trump, trở thành tổng thống và bổ nhiệm Rod Rosentein làm phó tổng thống cho mình. Tại sao họ lại muốn như vậy? Bởi vì họ cảm thấy rằng có thể điều khiển được Pence. Sau đây là 3 đường dẫn để bạn có thể tìm hiểu thêm về chuyện này:
 
Part 1
Part 2
Part 3
 
Có thể nói thêm nhiều chuyện khác, nhưng tôi không muốn biến lá thư này thành một quyển sách, mặc dầu nó đã quá dài. Thế nên, khi TTT nói trong cuộc biểu tình tại DC hôm 6 tháng Giêng rằng ông mong Pence sẽ làm điều đúng lẽ, thì như vậy là đủ, cho thấy ngài đã biết tên này sẽ làm gì, nhưng một lần nữa, ngài đã cho y đủ thời gian để chọn lựa điều ngay chính phải làm.
 
Hiện nay, không ai ủng hộ TTT nhiều hơn Luật Sư Lin Wood, một người nổi tiếng về những vụ kiện chống vu oan, phỉ báng. Có nghĩa là, ông luật sư không nói gì không đúng sự thật, cho dù kinh động đến đâu chăng nữa, nếu điều đó có thể đưa đến hậu quả là bị truy tội phỉ báng. Hiểu như vậy thì Lin Wood chính là nguồn thông tin và nguồn tiết lộ những thông tin chưa hề ai biết về những sự thối nát, bẩn thỉu nằm sâu trong những chức vụ cao cấp nhất. Chính ông Lin Wood mới đây cũng cho biết trong mấy ngày sắp tới sẽ có nhiều người bị bắt.
 
Ông đã gọi Pence là kẻ phản bội từ lâu trước ngày đếm phiếu đại cử tri hôm 6 tháng Giêng. Nhưng các bạn có biết rằng ông Lin Wood cũng cho biết, sau biến cố tại Quốc Hội, TTT cùng với gia đình của ông sẽ rời DC trên một máy bay “Doomsday” (một ám hiệu được dùng để liên lạc khi có chiến tranh nguyên tử xảy ra), và hiện đã ở tại Abilene, TX.  Chuyến bay này đã được nhiều đài không lưu nhận ra từ mặt đất. Nếu các bạn có phương tiện theo dõi Lin Wood trên diễn đàn Parler, xin các bạn vào đó để xem tin tức trước khi mọi sự xảy ra. Các bạn cũng có thể theo dõi tại đây: Podcast
 
Vậy, điều gì sắp xảy ra? Tôi không rõ từng chi tiết, nhưng sau đây là những điều căn bản bạn có thể thấy tuần tự xuất hiện trong những ngày sắp tới:
 
1- Hệ thống truyền thông khẩn sẽ được kích hoạt. Cơ quan FCC (giám sát truyền thông liên bang) vừa mới ra một thông cáo về những yêu cầu của luật liên bang khi tổng thống chuyển thông điệp đến cho quốc dân.
 
2 - Sẽ xảy ra hỗn loạn: Chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ nền cộng hòa chống lại những kẻ tự xưng thuộc      giới tinh hoa nhưng đang âm mưu đảo chánh nhằm cáo buộc TTT về việc mà      chính chúng làm. Trong trận chiến này, sẽ có tin tức sai lạc được tung ra.
 
3-Sẽ có những tên tuổi lớn bị bắt vào bất cứ lúc nào trong 12 ngày sắp tới (ghi chú: Thư này viết từ ngày 8 tháng 12).
 
4-Những ngày sắp tới sẽ có nhiều biến động sôi nổi, nhưng không phải là một show biểu diễn trên truyền hình chấm dứt trong 45 phút.
 
5-Sẽ có nhiều bằng chứng bom tấn nổ ra từ nay cho đến ngày 20 tháng Giêng.
 
6-Internet sẽ bị cúp phần nào.  Facebook, Twitter, Instagram, và Gmail sẽ bị ảnh hưởng. Cần có phương tiện liên lạc thay thế, có thể bằng cách đơn giản là thăm hỏi người hàng xóm bên cạnh.
 
7-CHỜ ĐỢI TỔNG THỐNG TRUMP SẼ ĐĂNG QUANG NGÀY 20 THÁNG GIÊNG.
 
8-Sắc luật hành chánh ký năm 2018 và luật chống nổi dậy (Insurrection Act) sẽ được thi hành. Đây KHÔNG PHẢI  LÀ thiết quân luật. Hãy nhớ rằng suốt từ năm 2018 đến nay chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng khẩn trương (emergency), theo đó tổng thống có toàn quyền hành động.
 
Những điều này sẽ tuần tự xảy ra, hoặc xảy ra nhiều lần. Tôi đã quan sát kỹ, và thấy rằng nhiều điều đang trở thành hiện thực. Nhớ rằng TTT đã không và sẽ không xuôi tay bỏ cuộc. Khi tuyên thệ nhận chức, Ngài đã thề bảo vệ Hiến Pháp chống lại bọn ngoại xâm cũng như nội thù, và ngài đã long trọng giữ lời thề đó. Chính vì thế mà bọn người ở DC hiện đang lo sốt vó, vì họ biết rằng TTT sẽ chiến đấu trong lúc quốc hội qui hàng.
 
Tôi đã nói và nay xin nói lại: Không ai trong chúng ta sẽ tin được những điều mà nay chúng ta đã thấy hiển hiện, nếu không phải do TTT và những người thân cận của ông tiết lộ.
 
Muốn biết Quốc Hội nghĩ gì về dân chúng không? Hãy xem cái luật cứu trợ với $600 cho dân trong lúc cả hàng tỉ tỉ đô đẩy ra cho nước ngoài (để làm gì? Trả nợ ân tình hoặc rửa tiền). Muốn biết sự toa rập của đảng Cộng sản Trung Quốc với các giới chức thuộc chính quyền các cấp? Thì hãy nộp hồ sơ kiện gian lận bầu cử, từ các tòa án địa phương lên tới Tối Cao Pháp Viện để xem đám thẩm phán đã phản bội trắng trợn như thế nào?
 
Muốn công chúng biết hệ thống bầu cử đã bị lũng đoạn tồi tệ đến mức nào ư? Thì hãy đưa ra những bằng chứng hiển nhiên như chúng ta đã thấy! Ngay cả trong tuần lễ này, chúng ta đã nghe lời thú tội hữu thệ của một nhà thầu thiết bị quốc Phòng người Ý, ông Leonardo, cho biết ông đã dùng hệ thống vệ tinh để từ Ý mà có thể đánh tráo phiếu bầu trong cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ! Máy bầu cử Dominion đã gửi dữ liệu bầu cử của chúng ta sang Đức, Serbia, Trung quốc, Iran, và cả Roma nữa!

Sự thối nát này thực quá lớn, LỚN HƠN NHIỀU, không ai trong chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Đó là lý do tại sao mà chúng ta lại phải chờ lâu như thế.
 
Bây giờ thì dân Mỹ đã tỉnh thức, và sẵn sáng lấy lại những bổn phận lâu nay bị lãng quên, đó là buộc những chính trị gia chúng ta bầu lên phải lãnh trách nhiệm về việc họ làm. Tôi nghe thấy nhiều lời phàn nàn đầy căm phẫn của dân chúng đối với sự thật và công lý bị vùi dập.
 
Với những biến cố từ từ mở trong những ngày sắp tới, chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau và giúp cho hàng xóm của mình hiểu những gì đang xảy ra. Tắt TV đi, vì rõ ràng đám truyền thông này chỉ loan truyền tin giả để điều khiển suy nghĩ của quí vị. Đừng tuyệt vọng, nhưng hãy cầu nguyện cho đất nước chúng ta, cho TT Trump và cho những người đang sát cánh bên ngài, và cho một cuộc thống hối sẽ làm đảo lộn cả quốc gia.
 
Những ngày sắp tới sẽ là một thời gian đáng để kể lại cho con cháu chúng ta.
 
Quả thực biến cố năm 1776 đang tái diễn (ghi chú: 1776 là năm cuộc Chiến dành Độc Lập và Thiết Lập Đất Nước Hoa Kỳ)
 
Chủ tịch đảng Cộng Hòa Nye County, Nevada – Jan. 8/2021
 
 
Hoang Nguyen gởi