Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
TỦ LẠNH HAY NHÀ XÁC
 

Mỗi năm tết đến nhà nhà đều chất chứa thịt cá hải sản đầy tủ lạnh để dự trữ đãi bà con và khách đến!
 
Đêm qua mình nằm mơ thấy Ba, Ba mất cũng đã 6 năm rồi, Ngày xưa mình nói con ăn chay trường là Ba ủng hộ liền, sau này trước lúc Ba Mất Ba cũng ăn chay, tối qua thấy Ba đứng ngay tủ lạnh Ba nói sao nhà mình ăn chay mà tủ lạnh toàn chứa xác của động vật không vậy. Chứa xác của động vật về nó báo oán đó nha.
 
Thức dậy 5h sáng mình ngẫm nghĩ, đúng thật, tết đến nhà nhà đều chứa thịt động vật rất nhiều, ngẫm nghĩ tủ lạnh mỗi nhà giống như là nhà xác để chứa thịt, mỗi con vật đều có tánh linh khác nhau tuỳ theo phước phần mà chúng sẽ về báo oán, mà tủ lạnh chứa thịt trong nhà xét theo phong thuỷ cũng không tốt cả nhà ạh! đó là năng lượng tiêu cực, sự oán hận, đau đớt, kêu la, khóc than trước khi chúng chết... cắt cổ, mổ bụng, thọc tiết...
 
Bởi vậy có nhiều gia đình thường xảy ra nhiều chuyện lục đục, cơm chẳng lành và canh chẳng ngọt là vậy, có những con tánh linh cao chúng sẽ báo oán làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, bệnh tật, đau đớn, đau đầu nhức óc, mệt mỏi xương khớp...mà chúng ta hay hỏi tại sao mình lại bệnh như vậy...???
 
Tại vì chúng ta giết hại chúng và trong nhà tủ lạnh chúng ta chứa nhiều thịt như 1 cái nhà xác thu nhỏ, khi chúng ta sống kế bên 1 cái nhà xác thì năng lượng chúng ta sẽ xấu đi, bao nhiêu tiêu cực chúng ta sẽ ảnh hưởng, rồi mỗi cái tết chúng ta nấu biết bao nhiêu món ăn mà chúng ta cho đó là ngon để chiêu đãi bà con dòng họ và khách, khi chúng chặt những con gà, con cá, những miếng thịt....đem lên cho khách ăn là chúng ta đang tạo thêm nghiệp sát hại miếng thịt đó mà cho người ta ăn với 1 người chúng ta gieo 1 nghiệp mà 10 người chúng ta lại gieo thêm nhiều nghiệp cho họ vì vậy nếu chúng ta là người hiểu nhân quả, biết được sự báo oán thì đừng vì những lời khen ngợi vô minh của mọi người cho rằng anh, chị, cô chú nấu ăn ngon, ... mà mình lại tự mãn và tiếp tục tạo thêm nghiệp cả nhà ạh!
 
Nếu chúng ta nấu ăn ngon thật sự thì nấu rau củ quả cũng sẽ ngon, tiếp đãi khách sẽ tốt hơn là lấy máu thịt thân mạng sự đau đớn và chết chóc của chúng sanh để được sự khen ngợi của mọi người!
 
Bởi vậy tết ai vô nhà mình thì chỉ có trà và nước suối, nước đinh lăng, không bao giờ mời bia vì tết nhà nào cũng mời bia vô tình mình mời thêm 1 lon lỡ người ta bị tai nạn thì lỗi lại do mình, không nói trước được điều gì cả nên biết trước để tránh trước đó mới là trí tuệ, mình không vì sỉ diện cả nhà ạh!
 
Điều gì tốt cho sức khoẻ và luôn nghĩ đến sự an toàn và lợi lạc cho người khác thì mình làm, còn ai nghĩ mình như thế nào thì đó là phước nhìn nhận và thấu hiểu của mỗi người ạh!
 
Cả nhà hoan hỷ ạh!
 
Tuấn chúc cả nhà ngày cuối tuần của năm mới nhiều sức khoẻ và bình an nhé!
 
st

______________________


NUONG PHAN THI QUE gởi