Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
Từ Tấm Lòng Nhỏ Bé, Hai Vợ Chồng Được Tái Sinh Lên Cõi Trời Đao Lợi

Dưới thời Đức Phật, khi Ngài đang an trú tại Trúc Lâm Tịnh Xá, gần thành Vương Xác, có một câu chuyện nhỏ nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa về công đức của lòng thành và sự hộ trì chánh pháp.

Vào một mùa sau an cư kiết hạ, có một vị Tỳ Kheo lên đường tìm đến yết kiến Thế Tôn. Trải qua một ngày đường dài, thân thể mệt mỏi, vị ấy ghé vào một ngôi làng để tìm nơi nghỉ qua đêm.

Vị Tỳ Kheo đến hỏi thăm một người thiện nam trong làng. Sau khi bàn bạc với vợ, người này hoan hỷ phát tâm, cung kính thỉnh vị Tỳ Kheo vào nhà.

Hai vợ chồng tiếp đón với tất cả lòng chân thành, chuẩn bị chỗ nghỉ sạch sẽ, yên tịnh để vị Tỳ Kheo an trú qua đêm.

Sáng hôm sau, khi vị Tỳ Kheo chuẩn bị tiếp tục hành trình, người chủ nhà đã thức dậy từ rất sớm. Với tâm cung kính, ông tự tay chuẩn bị một nắm cơm nóng, thành tâm dâng cúng để vị Tỳ Kheo mang theo trên đường.

Việc làm tuy giản dị, nhưng xuất phát từ lòng tin sâu sắc và sự kính trọng Tam bảo, nên trở thành một thiện nghiệp rất lớn.

Sau khi mạng chung, nhờ công đức ấy, hai vợ chồng người thiện nam đều được tái sinh lên cõi Đao Lợi Thiên. Tại đây, họ thọ hưởng phước báo thù thắng: sống trong cung điện nguy nga bằng vàng, ánh sáng rực rỡ, mọi vật dụng và thức ăn đều đầy đủ, tùy ý hiện ra.

Một hôm, Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông lên cõi trời Đao Lợi để thuyết pháp. Khi thấy một cung điện sáng chói, uy nghi vượt bậc, Ngài liền hỏi vị thiên tử đang cư ngụ nơi đó:

Lâu đài của ngươi sáng rực như trăng giữa trời quang, oai nghi rực rỡ khắp mười phương. Do nhân duyên gì mà được phước báo thù thắng như vậy?

Vị thiên tử, với tâm hoan hỷ, liền cung kính thưa rằng:

Thuở còn ở cõi người, con cùng vợ đã từng phát tâm thỉnh một vị A La Hán vào nhà nghỉ qua đêm.

Chúng con dốc lòng cung kính, lo chỗ ở chu đáo, lại còn tự tay chuẩn bị thực phẩm dâng cúng. Nhờ công đức nhỏ bé nhưng chân thành ấy, nay con được hưởng quả báo thù thắng như thế này.

Thân con được tướng hảo trang nghiêm, oai lực đầy đủ. Bất cứ điều gì con mong muốn, đều có thể hiện ra. Tất cả đều do công đức cúng dường và tâm thành kính đối với bậc tu hành thanh tịnh.

Vị thiên tử vừa dứt lời, có vô số thiện thần nghe được đều hoan hỷ tán thán và phát tâm hộ trì Tam Bảo.

Trích Kinh Đại Tạng Nikaya, Phẩm Thiên Cung, Kinh Tiểu Bộ 1 - trang số 763


__________________


Hoang Nguyen gởi