Ukraina
Mình thấy EU cũng buồn cười, bảo anh hỗ trợ hết mức cho Ukraina đánh bật hẳn Putin ra thì anh vừa tiếc của, vừa sợ Pu điên nó đánh sang cả EU nên cứ cầm chừng nửa vời ngồi chờ anh Biden bên Mỹ làm hộ.
Bảo đàm phán hoà bình thì anh nào cũng lại lên gân lên cốt “cứng rắn” chứ không nhượng bộ, không đàm phán.
Ba năm rồi vẫn cứ nhì nhằng chả ra ngô ra khoai gì, với hy vọng là Nga sẽ tự kiệt quệ mà chết. Nhưng các anh không làm cách nào để ngăn được sự “tiếp tế” từ Tàu nên Nga vẫn chưa bị rút ống thở.
Nay Mỹ với Trump đứng đầu đã vào cuộc và tiếp cận theo cách của Trump.
Đầu tiên là tách Nga và Tàu ra khỏi nhau, rồi sau đó nói chuyện với từng ông một. Đó là cách tách bó đũa ra bẻ từng chiếc thôi chứ chả có gì cao siêu cả.
Nhưng EU và cả Nato bao gồm Mỹ dưới thời Biden không làm được vì không có một Thủ lĩnh và sự đoàn kết nhất trí cao về chiến lược nên cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược suốt.
Trump còn chưa gặp, cũng chưa tiết lộ nội dung cuộc điện đàm với Putin mà các anh đã lu loa lên ổng “bán đứng” Ukraina là sao?
Mình thì chỉ cần nhìn cái “hợp đồng khai thác đất hiếm” tại Ukraina để đổi lấy viện trợ là đã hiểu Trump không bao giờ bỏ rơi Ukraina rồi.
Đơn giản là đất hiếm của Ukraina tập trung chủ yếu ở Vùng Donhesk, Lugansk, Zaporiznhia, Kherson…
Toàn là nơi mà Nga đang chiếm của Ukraina cả.
Nếu “bán đứng” Ukraina bằng việc nhượng bộ lãnh thổ đó thì chẳng hoá ông Trump đi mua vịt giời của Zelenski hay sao?
Thế còn việc Trump bàn tay đôi với Putin thì cũng có gì khác thường đâu?
Với hai ông hàng xóm đang đánh nhau mà ông nào cũng “rắn”, đang gân cổ lên hỏi đối phương biết bố mày là ai không thì cách giảng hoà tốt nhất chả phải là tách hai ông ra nói chuyện riêng. Chứ giờ cho hai ông gặp nhau, lại đi tìm bố cho nhau trên bàn họp thì còn đàm phán được gì nữa? Trump hay mấy ông EU có ngồi đó thì lại thêm ngượng vì chả giải quyết được gì mà có khi lại làm hai ông kia vì sĩ diện mà về lại tẩn nhau ác liệt hơn như ba năm qua.
Trump sẽ nói chuyện, thậm chí ép Putin phải đồng ý với điều kiện của Trump kín đáo thì cũng là giữ thể diện cho Putin và dễ đạt được thoả thuận hơn chứ?
Ví dụ như bảo Putin là tôi đã mua đất hiếm của thằng Zelenski rồi đấy, giờ ông không trả chỗ đất đó về cho nó là ông đang làm hại tôi chứ không phải hại nó đâu. Mà thằng nào hại đến nước Mỹ của tôi là tôi không nể nang gì đâu đấy. Để tôi phải mang quân đội sang bảo kê cho mấy công ty khai thác thì mất hay đi...
Chả gì Putin cũng còn vớt vát được là tôi nể ông bạn Trump lắm nên đồng ý thôi, chứ cái mặt thằng phát xít Zelenski kia thì còn lâu nhá.
Thế rồi Trump lại quay sang hỏi Zelenski chuyện đất cát anh giải quyết thế có OK không? Còn việc Ukraina vào Nato hay không thì chú mới 45, mà nghe ông Cương ở VN bảo Putin KGB hơn 70 rồi nên cũng việc gì phải vội: Vài năm nữa Putin nó tạch thì vào hay ra cũng ai bảo gì? Mà từ giờ đến lúc chết, anh đảm bảo có cho kẹo thì Pu cũng chẳng dám động binh với chú lần nữa đâu mà phải lo.
Mà anh nói luôn, chú mà cứ bướng là anh không phê chuẩn thì chú cũng éo vào Nato được đâu.
(Mở ngoặc tí là chú cũng không phải lo Tập xúi Putin làm liều qua mặt anh đâu. Anh gọi nó là bạn tốt nhưng anh sẽ “điều trị” nó đến nơi đến chốn như nó điều trị thằng bạn tốt 16 chữ vàng Việt nam của nó thôi. Thằng ấy còn kém anh nửa giáp, lại không có kinh nghiệm thương trường như anh thì tuổi gì mà qua được mặt anh?! Yên tâm đi)
Thì Zelensky có khi cũng ưng cái bụng lắm rồi nhưng sẽ tỏ vẻ bẽn lẽn chút:
"Em đã coi anh là đại ca rồi thì anh quyết sao em nghe vậy thôi”.
Nếu chưa ưng hẳn thì có thể thẽ thọt với Trump:
Nhưng mà anh bảo nó trả thêm cho em phần này phần kia, hay bồi thường chiến tranh cho em chút thì sau này em đỡ phải xin các anh thì tốt quá…
Trump lại gọi điện bảo Putin thôi thí cho nó cho êm chuyện đi, ông tẩn nó mấy năm cũng thiệt hại lắm chứ chả đùa đâu, ra toà khéo lại còn mệt hơn.
Rồi tôi cho ông cái hợp đồng mua dầu mà gỡ lại sau.
Thống nhất rồi thì Trump sẽ mời cả Putin, cả Zelenski, rồi cả mấy anh em EU nữa, sang biệt phủ của ông ở Florida ăn nhậu một bữa.
(chưa biết chừng mời cả anh Cương anh Mẫu mang thịt chó sang góp vui).
Rồi zô zô ký kết với nhau là xong béng.
Có ai bán mua gì sau lưng các anh đâu.
Mình đoán chuyện sẽ là vậy. Và chắc mấy anh EU cũng thấy thế nên sợ bẽ mặt vì mình và Biden làm ba năm không được mà nay Trump làm bụp phát xong.
Nên cứ bu lu bù loa lên cho đỡ ngượng thôi...!
Nguyên Tống**
_______________
Đỗ Hứng gởi
