Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh
 
 
Ukraine đề nghị các bà mẹ Nga “đến đón những đứa con trai bị bắt”
 

Ukraine hôm thứ Tư đã mời những bà mẹ của các tù binh Nga bị bắt trên chiến trường đến đón con trai của họ, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm khiến Moscow xấu hổ.
 
Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố: “Một quyết định đã được đưa ra để giao binh sĩ Nga bị bắt cho cha mẹ của họ nếu họ đến nhận con ở Ukraine, ở Kyiv”.
 
Một tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine, Kyiv tuyên bố đã bắt giữ hàng chục lính Nga và các video trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh những người đàn ông trẻ tuổi Nga ngơ ngác, nói rằng họ không biết phải đến Ukraine để xâm lược.
 
Kyiv đã tìm cách làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng Nga đối với cuộc xâm lược bằng cách mở một đường dây nóng qua điện thoại cho các bậc cha mẹ Nga để tìm hiểu xem con trai của họ có nằm trong số những người thiệt mạng hay bị bắt hay không.
 
Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố số điện thoại và địa chỉ email để cung cấp thông tin về những người Nga bị bắt, và các bà mẹ sẽ được mời đến Kyiv để đón những đứa con trai của họ.
 
“Không giống như những kẻ phát xít của Putin, người Ukraine chúng tôi không tạo ra chiến tranh chống lại những bà mẹ và những đứa con bị bắt của họ,” Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố. 
 
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư đã tiết lộ thương vong của quân đội nước này ở Ukraine lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, cho biết 498 lính Nga đã thiệt mạng và 1.597 người khác bị thương.
 
Người phát ngôn, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các báo cáo về “những tổn thất khôn lường” của người Nga là “thông tin sai lệch”.
Konashenkov cũng cho biết hơn 2.870 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và khoảng 3.700 người khác bị thương, trong khi 572 người khác bị Nga bắt giữ. 
 
Cả hai số liệu của Nga và Ukraine đều không được xác nhận một cách độc lập.


Lê Vy

03/03/2022


_____________


Đỗ Hứng gởi