Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh



 
USA MẤT THỞ…VÌ ANTIFA & ĐẢNG DÂN CHỦ



- Thế giới đã nhìn thấy một siêu cường quốc Hoa Kỳ tan hoang, đổ nát, bốc cháy, bạo loạn thật đáng sợ bởi làn sóng người biểu tình đòi “công lý”. Giống như loài thú hoang dữ tợn, man rợ, rừng rú đi đến đâu đập phá, cướp bóc, hôi của, giết người, chửi bới, la hét, hành hung vô tội vạ đến đó. Thật đáng buồn cười vì có những thế lực đảng phái chính trị “thừa nước đục thả câu” “đổ thêm dầu vào lửa hực”, hậu thuẫn khuấy động biểu tình nhằm làm giảm uy tín của chính quyền tổng thống đương thời và niềm tin của người dân Hoa Kỳ cũng như thế giới.

- Vụ việc bắt đầu vào ngày 29/5 ông George Floyd, một tội phạm Mỹ đen chết ngạt vì bị một cảnh sát Mỹ trắng quỳ gối đè lên cổ suốt hơn 8.46 phút, mặc cho ông Floyd kêu than "tôi không thở được". Hành động tệ hại ấy đã gây căm phẫn khiến làn sóng cuộc biểu tình bạo loạn nổ bùng ra khắp nước Mỹ. cảnh tượng đập phá, cướp của, tấn công cảnh sát làm trên 500 cảnh sát bị thương, 6 cảnh sát thiệt mạng. Nhiều siêu thị, cửa hiệu đắt tiền bị phá huỷ, cướp bóc, hôi của. Nhiều tòa nhà của chính phủ, di tích lịch sử, đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Quốc Gia, tượng Christopher Columbus (người tìm ra Châu Mỹ), tượng của Abraham Lincoln (vị TT thứ16 của Hoa Kỳ, cha đẻ của tuyên ngôn giải phóng hơn 3 triệu nô lê da đen năm 1862) và nhà thờ St. John, ngôi nhà thờ lịch sử từ thế kỷ thứ 18 nằm cách xa Toà Bạch Ốc chỉ một block đường, đây cũng là nơi mà tổng thống Trump cùng phu nhân viếng thăm và cầm quyển Kinh Thánh đưa cao gây nhiều tranh cãi!? Lửa cháy ngập trời tại các thành phố lớn từ tiểu bang California, New York, Indianapolis, Chicago, Arizona, Washington State, Minnisota, Oregon, Georgia, Florida. . .

- Ngày 9 tháng 6 tang lễ của George Floyd được tổ chức trọng thể tại một nhà thờ lớn, linh cữu được di quan bằng xe ngựa trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, nơi ông được chôn cất ở tiểu bang TX. Từ một phạm nhân da đen từng nhiều lần bị bắt ông đã biến thành một thiên thần hay như một thánh nhân tử vì đạo. Tên của phạm nhân này nổi tiếng khắp thế giới như một anh hùng!?

- Không chỉ người dân Mỹ mà cả thế giới nhìn hành động quỳ gối, của chủ tich Hạ viện Nancy Pelosi và một số thành viên của Đảng Dân Chủ cho một người tội phạm da đen, trên cổ còn choàng khăn truyền thống của người da đen, quỳ đúng 8 phút 48 giây để tỏ lòng thương mến đến khi đứng lên xém bị ngã. Hành động sùng kính rất phi lý ấy cho nhiều người nhận thấy rằng, tất cả vì muốn giải quyết mối thù lớn với ngài TT Trump, (mà trước đây không lâu bà cũng từng lạnh lùng xé nát bài phát biểu của thống Trump trước các cử tri đoàn và toàn thế giới). Trong khi đó thì dửng dưng trước bao nhiêu người khác vì cớ bạo loạn mà phải chết oan hay thương tổn tinh thần và thể xác? còn Cựu TT Obama khóc trước ống kính như lời kêu gọi “… Phải phản đối hơn nửa cách mà chính quyền đương thời gây nên nạn kỳ thị chủng tộc, và đây không thể là chuyện bình thường. Còn nhắc cử tri hãy bỏ phiếu cho một thể chế mới…giải quyết ổn thỏa về nạn kỳ thị này!?. Còn cựu phó TT Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống lần này cũng quỳ gối tưởng niệm Floyd. Thống đốc bang Minnisota khóc quỳ khóc nức nở bên quan tài của Floyd. “đám đông biểu tình cũng đòi ông giải tán lực lượng cảnh sát tiểu bang”… Thật là phi lý không cần ký.

- Trước tình cảnh hỗn loạn và bạo lực ngày càng leo thang nguy hiểm. TT Trump đã ra lệnh sử dụng vệ binh quốc gia để ngăn chận bạo loạn, vãn hồi trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân. Hành động này cũng bị phe dân chủ phản đối và chỉ trích rất lớn. Nhưng đạo luật chống nổi loạn năm 1807 (Insurrection Act) cho phép Tổng Thống làm như vậy mà không cần thông qua Quốc Hội. Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton đã kêu gọi sử dụng quân đội, ông nói: "Một lực lượng võ trang mạnh mẽ sẽ áp đảo, giải tán được bạo loạn, khôi phục lại an ninh trật tự, sau cùng là bắt giữ những người vi phạm pháp luật". Trong cuộc họp báo sáng Thứ Năm, ngày 4/6 Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã nói phải sử dụng tất cả lực lượng võ trang để dập tắt bạo loạn. Nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số người dân ủng hộ quyết định của Tổng Thống trong việc sử dụng biện pháp mạnh ngăn chặn những cuộc biểu tình bạo động, trong khi đó thì truyền thông cánh tả và lãnh đạo của đảng Dân Chủ lại phản đối và lập luận rằng TT Trump đã đàn áp những người "biểu tình ôn hoà". Người biểu tình đã ném gạch, ném đá, ném chai lọ, dùng dao, dùng súng tấn công cảnh sát và người dân vô tội, đập phá building, dùng bom xăng thiêu rụi sở cảnh sát địa phương, nhiều cơ sở thương mại và nhà thờ. Những hình ảnh này được chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần trên tất cả các phương tiện truyền thông, vậy mà họ cho là "biểu tình ôn hoà". Ông cũng công khai rằng: “Đã tìm thấy những bằng chứng liên quan đến những kẻ chủ mưu, tổ chức Antifa (mà theo tổng thống Trump là tổ chức khủng bố nội địa), bao gồm những quan chức cấp cao, và con cháu những tỷ phú, và những thuộc hạ tay chân”.

- Đảng Dân Chủ cũng đang lợi dụng những cuộc biểu tình, vận động cho ứng cử viên Joe Biden vì ông này đang bị cử tri Mỹ đen giận dữ về câu nói mang đầy tính cách kỳ thị là "Nếu không bỏ phiếu cho tôi thì anh không phải là Mỹ đen nữa". TT Obama đã kêu gọi người biểu tình: "Hãy nắm bắt cơ hội, gây áp lực khó khăn cho chính quyền, đòi hỏi có sự đổi mới chính sách và Hãy bầu cho Joe Biden vì chỉ có Joe Biden và đảng Dân Chủ mới có thể giải quyết vấn đề chủng tộc"…

- Sự thật và công lý lúc nào cũng đúng đó là điều không thể thay đổi. Dù bị bao vây bởi thù trong giặc ngoài, từ virus corona cho đến biểu tình bạo loạn làm tê liệt nước Mỹ. Nhưng những nỗ lực mong muốn nước Mỹ vững mạnh là tâm huyết của tổng thống Trump cả gia đình vợ, con gái, con rể làm việc tận tâm không lãnh lương thì người dân Mỹ và thế giới càng thương yêu kính mến ông hơn.


Kha Cong Truong


Hoang Nguyen gởi