Danh sách tư liệu
TÌM KIẾM
Giới thiệu kinh


 
UY ĐỨC CỦA TÔN GIẢ TU BỒ ĐỀ PHỦ TRÙM CẢ CÕI TRỜI


Một buổi sáng, một người đàn ông mang sữa vào rừng cúng dường Tôn giả Subhuti. Người đàn ông chắp tay thưa:

- Thưa Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) không biết sao năm nay mưa muộn quá, muộn hơn một tháng rồi. Chúng con không gieo cấy gì được cả. Hạn hán thế này chắc dân đói khổ chết hết quá...

Tôn giả Subhuti yên lặng không nói gì.

***

Ở kinh thành Vương xá...
Những người dân than thở:

- Trời ơi, sao mà năm nay hạn hán không mưa vậy trời...
Đồng ruộng khô cằn không trồng cấy được, giá gạo ở kinh thành sẽ tăng cao, sẽ đói khổ, và cướp bóc sẽ hoành hành...

***

Trong cung điện vua Bimbisara (Bình Sa).
Một vị quan thưa với vua:

- Thưa đại vương Bimbisara, không hiểu thần mưa giận thế gian chuyện gì mà không mở kho nước tưới xuống trần gian này, khiến các đồng ruộng khô cằn không ai trồng cấy gì được. Dân tình khắp nơi lo lắng quá, rất dễ sinh loạn.

Vua đăm chiêu nói lẩm bẩm:

- Ngươi nói gì, thần mưa giận à, thần mưa giận à...
Ngươi bảo thị vệ chuẩn bị, ta sẽ đến Tinh xá Trúc Lâm để hỏi Tôn giả Moggalana (Mục Kiền Liên) việc này.

Vua và tùy tùng đến Tinh xá Trúc Lâm. Vua xuống ngựa, đi bộ vào. Vua chắp tay thưa:

- Thưa Tôn giả Moggalana, đáng lẽ mùa mưa đã đến hơn một tháng rồi, vậy mà trời vẫn không mưa. Khắp nơi dân tình oán than, họ cho rằng thần mưa đã giận chuyện gì đó. Nhưng thần mưa giận ai? Không lẽ giận con à? Con có làm gì sai đâu ạ?

Tôn giả Moggallana nói:

- Này đại vương, thật sự là trên đời này có nhiều lỗi mà không phải do ta cố ý, chỉ là do ta quên mà thôi.

- Thưa Tôn giả, nhưng con có quên chuyện gì đâu ạ?

- Này đại vương Bimbisara, có thể đại vương đã quên chuyện gì nên khiến trời không mưa vì sợ ướt ai đó chăng?

- A! Con nhớ rồi, con có hứa cất tịnh thất cho Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) nếu Ngài đến làng Uruvela an cư ba tháng mùa mưa. Chỉ vì con quên cất mà trời không mưa vì sợ ướt Tôn giả ấy. Nếu thật là như vậy thì Tôn giả Subhuti đức độ trùm cả cõi Trời.
Thưa Tôn giả, con xin phép về để lo việc cất tịnh thất cho Tôn giả Subhuti mà trời cho mưa để dân cày cấy ạ.

Vua ra lệnh cho quân lính lập tức xây tịnh thất cho Tôn giả Subhuti.
Đoàn quân phi ngựa rạp người băng qua làng mạc, tìm đến làng Uruvela. Người dân dẫn đoàn quân đi vào rừng. Đến nơi, người chỉ huy quỳ xuống đảnh lễ Tôn giả Subhuti, xin được cất tịnh thất cho Ngài.
Quân lính vào rừng chặt cây, hái lá cọ, về đục đẽo cưa cắt...
Một số quân lính thì đào đất đắp nền nhà cao lên. Rồi dựng nhà, lợp mái, đắp vách bằng đất sét. Một số dọn sân vườn, trồng lại cây cảnh.
Trong chớp mắt căn nhà rất xinh xắn đã hoàn thành. Đoàn quân lính đồng quỳ xuống đảnh lễ thỉnh Tôn giả vào tịnh thất. Tôn giả bước vào tịnh thất ngồi lên chiếc giường tre. Chợt bên ngoài trên trời, tiếng sấm nổ vang. Rồi mây đen hiện ra che tối cả trời đất, và mưa xuống ào ào. Dân làng ùa ra ngoài nhảy múa hò reo sung sướng. Những con suối bắt đầu có nước đổ. Những cánh đồng bắt đầu ngập nước.

***

Tại kinh thành Vương xá Rajagaha, mưa rơi tràn ngập, dân chúng đổ ra reo hò tắm mưa. Vua Bimbisara đứng trên lầu cao, nhìn mưa rơi. Vua nói:

- Này Ái hậu Videhy, Tôn giả Subhuti thật là uy đức phủ trùm cả chư Thiên. Chỉ vì ta quên cất tịnh thất cho Tôn giả an cư như đã hứa mà trời không mưa vì sợ Tôn giả ướt. Sau khi ta lệnh cho các quân lính tìm đến Uruvela để cất tịnh thất cho Tôn giả vừa xong, Tôn giả vừa ngồi lên sàng tọa thì lập tức trời đổ mưa to khắp cả cõi nước này. Qua việc này ta ngộ ra được nhiều điều của trời đất, và biết mình phải tu dưỡng nhiều hơn...

(St)

__________________


Hoang Nguyen gởi