VẪN CHỈ LÀ THÊM MỘT GÓC NHÌN VỀ TRUMP
Trong khi trên thế giới và cả ở VN không ít người lên án Trump là kẻ thế này, thế nọ. Gã viết trên trang của mình:
“Rất bình tĩnh dõi theo để rồi mỗi chúng ta có được phán xét chính xác nhất.
Thế giới luôn là vở kịch vô cùng lớn và càng ngày kịch tính càng khó lường. Ngay cả khi màn kết thúc đã kéo lại thì vẫn rất có thể còn màn phụ, màn vĩ thanh nữa.”
Đến hôm nay thì kịch bản với những kịch tính gay gắt và lớp lang đầu tiên đã phần nào chứng minh nhận định của gã về con người Trump: một gã phù thuỷ và cáo già dẫn trò thiết lập lại các nền tảng an ninh của thế giới.
Nếu ai tìm hiểu Trump khi Trump lần đầu tiên ra ứng cử tổng thống thì đều dễ nhận biết Trump chống lại những nhận thức sai lầm của Mỹ và châu Âu về Trung Quốc. Mỹ và châu Âu đã mất cảnh giác cao độ khi vô ý hay cố ý giúp cho Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ và can dự sâu vào chính thể chế chính trị, kinh tế của Mỹ và châu Âu. Trump với nhậy bén và tầm nhìn của mình đã thấy rõ nguy cơ làm Mỹ và châu Âu suy yếu đi, thế giới phân cực lại.
Điều chua xót là Trump đã bị chống lại quyết liệt bởi các thế lực dính vào lợi ích. Trump bèn đưa ra khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”để kích động dân Mỹ xoay trục nhận thức. Nhưng nhiệm kì thứ nhất Trump đã bị bó tay các dự định mang tầm chiến lược của mình do đại dịch Covid 19- thảm hoạ sinh tồn của nước Mỹ và nhân loại.
Sau 4 năm trở lại chính trường, Trump không để lãng phí phút giây nào.
Chỉ có một nước Mỹ thật mạnh, mạnh áp đảo thì mới đủ sức ngăn chặn thế lực toàn cầu Trung Quốc.
Kinh tế: ngăn chặn chi tiêu lãng phí hàng năm hàng nghìn tỷ đo la. Áp thuế để bảo vệ người sản xuất của Mỹ và tái cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ quay lại đầu tư trên đất Mỹ…
Đối ngoại:
Điều chỉnh chiến lược sai lầm của các đời tổng thống Mỹ trước là coi Nga là mối đe doạ an ninh châu Âu, đẩy Nga ra xa khối châu Âu để lấy cớ giữ vai trò của Mỹ lãnh đạo Nato cùng lợi ích của các tập đoàn lái súng.
Trump muốn tập trung sức mạnh của mình để Mỹ hùng mạnh đối phó với Trung Quốc nên đã dũng cảm làm đảo lộn các chiến lược trên. Bằng mọi cách Trump muốn an ninh châu Âu phải do châu Âu đảm trách. Muốn an ninh châu Âu tốt phải lôi kéo Nga hoà nhập châu Âu là một phần quan trọng của châu Âu. Như vậy Mỹ sẽ có đồng minh hùng mạnh là châu Âu gồm cả Nga, kết hợp Nhật, Hàn, Ấn Độ sẽ tạo thế và sức mạnh áp đảo Trung Quốc- đối thủ chính của Mỹ.
Với tầm chiến lược này Trump đã khôn khéo tận dụng những thực tiễn chiến tranh Ukraine để từng bước đạt được mục tiêu của mình.
Sau những con bài tung lên tung xuống làm náo loạn châu Âu thì chỉ trong thời gian vô cùng ngắn Trump mặc dù bị lãnh làn sóng chửi rủa nhưng lại đã đạt được những kết quả khó lường mà chưa một tổng thống Mỹ nào đạt được:
Châu Âu đoàn kết lại và một lòng hậu thuẫn thật sự cho Ukraine. Châu Âu tuyên bố sẽ tăng ngân sách QP lên gấp đôi, thậm chí 5% ngân sách QG. Châu Âu sẵn sàng đưa quân gìn giữ hoà bình đến Ukraine.
Chính kết quả mà Trump dự đoán trong kịch bản phù thuỷ và cáo già đánh bài xì phé của mình, Trump đã lập tức có thêm một con bài rất nặng kí cho Putin thấy: đừng hy vọng phân hoá châu Âu nhé. Muốn chơi tiếp trò chiến tranh hả? Sẽ đụng vào bức tường thành châu Âu đoàn kết đó.
Cuộc hội đàm mới nhất của Mỹ với Ukraine đã đem lại cho Trump thêm con bài nữa:
“Ukraine muốn hoà bình, sẵn sàng đình chiến ngay lập tức. “
Vậy là Putin hết đổ thừa Ukraien không muốn hoà bình nữa nhé. Ukraien ký kết bán khoáng sản cho Mỹ. Như vậy vấn đề lãnh thổ Ukraiene từ nay sẽ gắn với quyền lợi và cam kết của Mỹ. Vậy là thêm một con bài giá trị nữa được tung ra.
Và kịch bản đã được đẩy lên cao trào:
Putin không xuống thang đàm phán những thoả thuận cả Nga và Ukraiene cùng chấp nhận được thì Mỹ sẽ ủng hộ Ukraien chống Nga bằng cung cấp vũ khí, nguồn lực quân sự dồi dào, đồng thời sẽ ra tay bóp chặt kinh tế Nga cho đến lúc Nga phải đàm phán hoà bình trên thế yếu.
Nhiều nhà lãnh đạo, chính khách châu Âu đã quay ngoắt 180 độ thay vì mắng nhiếc, chửi bới Trump đã ca ngợi Trump đang thực sự dập tắt nguy cơ cuộc chiến châu Âu để có mặt bằng cho Nga tiến gần liên kết với châu Âu cơ hội đưa Nga thịnh vượng tách khỏi ảnh hưởng Trung Quốc.
Đó chỉ là một góc nhìn của gã. Ở đây không bàn đến cá tính, lối ăn nói toẹt toè loe không thích hợp với một chính khách. Nhưng ở góc độ viết kịch, viết văn thì gã lại thích thế giới có cả một loại chính khách không khuôn mẫu như Trump. Ai đó nói rất đúng: Trump là con buôn. Vậy thì với con buôn trước hết phải có lời đã. Còn Lịch sử sẽ minh bạch sòng phẳng phán xét cái lời ấy có đồng thời là cái lời cho nhân loại hay không. Công- tội lúc đó mọi người cứ tha hồ mà luận sát ván.
LƯU TRỌNG VĂN
________________
Hoang Nguyen gởi